Đăng nhập

View Full Version : Lần đầu tiên được đi làm việc cùng Thầy



TrongNghiem72
26-02-2011, 07:44
Tối thứ 2 Tamanh gọi điện bảo mình:
- A có đi bắt ma với Thầy không?
- A đã đọc bài có một bức thư như thế của Thầy gửi lên mạng chưa? (đây là thư của e Thanh Bình ở Nguyễn Trãi gửi cho Thầy).
Mình tìm mãi mà chưa thấy, liền gửi thư đến cho Thầy. Thế là tối Thầy gửi cho mình bức thư đó, đọc xong bức thư đó mình biết ngay là ở góc nhà của TB có một vong đang ở đó. (Sau này khi hỏi lại Thầy thì Thầy bảo: " Thầy gửi thư cho con nhưng đấy cũng là nhiệm vụ Thầy giao cho con đó; không biết vì sao mà ngay sau khi đọc thư vía của mình đã đến đó để kiểm tra ngay, và mình đã gửi thư cho TA nói là ở nhà đó có vong). TA gọi đt cho mình bảo: "A có đi với Thầy không?" mình nói là: "có chứ" (thực ra mình rất thích đi nhưng chưa có điều kiện để đi với Thầy. Thứ 3 TA giọi điện bảo a có đi đc ko, mình bảo chỉ từ 4h30 thôi thế là lại hẹn đến thứ 4, mình hẹn TA 4h mới đi đc (cơ quan mình 4h30 mới đc nghỉ; 4h mình đến nhà Thầy thế là mấy Thầy trò đi xe máy đến nhà TB, vào đến nhà, cả nhà TB rất mừng; qua các màn chào hỏi với gia đình, Thầy hỏi TB về những sự kiện đã diễn ra trong thời gian vừa qua. Thanh Bình kể rằng :
- Một hôm con có một chị bạn đến nhà chơi, chị ấy nằm ngủ trưa trên cái ghế này. Khi ngủ dậy chị ấy nói "nhà này có một vong nam trông rất thư sinh", sau đó chị ấy lại nói "đi ra thôi, đi ra thôi", con bảo chị ấy "đi về chứ sao lại nói là đi ra". Sau chuyện ấy mẹ con cũng nói là : " Nhiều lần mẹ con cảm thấy trong nhà có người nhưng không bao giờ nhìn thấy".
Nghe kể xong Thầy hỏi mình : "Con có thấy gì không?", mình nói: "Thầy ơi con thấy có một vong là bộ đội tên là Thức hay Thực gì đó" (thực ra mình mới biết đến thế thôi chứ nghe và nhìn nhiều khi chưa được chuẩn lắm, còn có lúc nhìn còn nhìn ngược hình ảnh). Thầy hỏi: "vong ở đây được bao nhiêu năm rồi?", vong trả lời là: "13 năm rồi". Nói xong vong cứ quì trước mặt Thầy mà khóc…Thầy nói :
- Sao con lại khóc ,có điều gì băn khoăn hoặc oan ức thì cứ nói rồi Thầy sẽ giải quyết cho.
Vong khóc tiếp rồi đành phải thú thực là vong này rất yêu cô chủ nhà đã từ lâu rồi.
Thầy giải thích cho vong hiểu là giữa người trần và người ở thế giới khác là không lấy được nhau, sau một hồi giải thích thì vong đó hiểu và Thầy bảo: "nếu hiểu rồi thì ra bắt tay với TB và tự tay dật đứt sợi dây tình cảm ấy đi để không làm gì ảnh hưởng đến TB nữa", vong đó đồng ý và tự tay làm ngay.
Sau đó Thầy nói : " Bây giờ con có nguyện vọng gì không ?". Vong trả lời :
- Con xin đi theo Thầy, Thầy cho con đi học. Thầy bảo vong :
- Trước khi con đi khỏi đây thì xem giúp cho chủ nhà trong khu đất này có còn phải giải quyết điều gì nữa không?".
Vong nói :
- Trên khu đất này còn một người bị ngã chết khi xây dựng cái nhà này
Ngay lập tức có một vong nữa xuất hiện có tên là Lý, vong này bị gãy chân và được Thầy chữa khỏi. Sau khi được Thầy giảng giải cả 2 vong đểu muốn đi theo Thầy và đều được Thầy cho đi theo để đi học. Sau khi xong việc 4 Thầy trò đến nhà Huyền Ảnh để bốc bát hương, đến nơi mọi việc đã được chuẩn bị đâu vào đấy. (Mình thấy có một vong đang ở đó mình nhầm với ông bác của HA). Thầy bảo: "Đưa các bát hương cũ đổ cốt ra và lau rửa bằng rượu", lúc đó Hoaxuan cũng đi rửa bát hương sau đó Hoaxuan bảo với Thầy là con đau nhói ở bên tim, mình bảo là em hít vào và thở sâu là khỏi ( lúc đó mình thấy có một vong cầm cái gì đó chỉ vào Hoaxuan và vong này tỏ ra rất quý Hoaxuan) sau đó một lúc sau thì khỏi. Khi bốc bát hương thì sau mỗi tiếng hô của Thầy là một lần mình thấy hiện tượng xảy ra tức thì. Thực ra khi Thầy làm bàn thờ không chỉ là việc bốc bát hương mà làm tâm linh cho cả gia tộc. Khi Thầy gọi Thần Linh Thổ Địa lên là Thần Linh Thổ Địa lên, goi gia tiên tiền tổ là các cụ trong gia tiên về, .... Khi Thầy hô quét sạch khí xấu ra khỏi khu đất, ra khỏi bàn thờ, ra hỏi bát hương là y như rằng hiện tượng như vậy xảy ra ngay lập tức.

Khi làm xong bát hương mình thấy đứng ngoài cổng có 2 người mặt mũi hằm hằm, mình nói lại với Thầy thì Thầy cho 2 người đó vào hỏi rõ nguyên nhân. Thì ra 2 người đó trước đây ở nhà HA đã được 7 năm, làm nghề thợ xây bây giờ không có việc làm và chỗ ở. Thầy đã gọi Hồng Liên bố trí công việc và chỗ ở thích hợp cho hai người này. Hai vợ chồng ôm nhau mừng rỡ cảm ơn Thầy.

Đó là những việc mình nhớ được và chia sẻ cùng mọi người, thực ra có nhiều việc khác xảy ra nữa nhưng nếu kể ra thì rất dài dòng.
Qua những việc trên, học trò của Thầy mới thấy được những việc Thầy làm thì không thể có môn khoa học nào giải thích nổi, hay bằng lời lẽ nào để diễn tả cho hết được. Và cũng qua đó mình rất tự hào được là học trò của Thầy Nguyệt Quang Tử

TrangNTN
26-02-2011, 07:58
Ôi, đọc bài anh viết mà em cứ sợn tóc gáy...Chúc mừng anh Nghiêm đã "lên chức"...Nhớ bé nhà anh quá...

TrongNghiem72
26-02-2011, 08:19
Cảm ơn em, bé nhà a nhắc khi nào cô Trang ra HN, bố mẹ mời cô về nhà chơi đó

tamanh
26-02-2011, 08:38
Cả nhà mình vào cùng Chúc mừng anh Nghiêm được phong chức vượt bậc: Từ Học trò lên Đệ tử , Vũ Hiên: hihihi....ĐỆ TỬ chứ anh!
Chiều nay anh khao nhé?

HuyenAnh
26-02-2011, 10:10
Chúc mừng anh Trọng Nghiêm đã được thành Đệ tử của thầy! Chúc anh tiến bộ trên con đường tu tập của mình và giúp đỡ được nhiều người!
Ngưỡng mộ anh quá!!

nhuhainguyen
26-02-2011, 10:18
Em chúc mừng anh Nghiêm. Bài viết cua anh rất hay và là động lực để bọn em phấn đấu.!

HoaXuan
26-02-2011, 12:26
Chúc mừng anh Trọng Nghiêm đã lên tới một "nấc thang mới"- "nấc thang" mà chúng em đang mơ ước và phấn đấu! Mong anh tiếp tục tu tập và phát huy khả năng của mình để giúp người, giúp đời !

FirePhoenix
27-02-2011, 22:09
Chúc mừng anh Nghiêm! Cảm ơn anh nữa, lúc nay em quên mất ^^

huyenkhongthanhnam
28-02-2011, 08:25
Em chúc mừng anh!