Đăng nhập

View Full Version : Niềm hạnh phúc và may mắn của gia đình tôi



anbich
22-09-2014, 22:49
Hơn 1 năm sau khi luyện tập KCTL tôi xin phép đến thăm Thầy ,1 cảm giác thân mật ,1 người tràn đầy quyền năng tôi cảm nhận được từ nơi Thầy .Khi chia tay tôi chân thành mời Thầy 1 ngày nào đó Thầy về Quảng ninh mời Thầy ghé thăm gia đình tôi.Thầy vui vẻ nhận lời.Thời gian cư trôi đi tôi sợ Thầy vì bận rộn có thể Thầy sẽ quên,nhưng khi gặp Thầy trong buổi lễ báo ân tại Linh Quang Tự,Thầy lại là người nhắc lại .Tôi cảm nhận được Thầy luôn làm những gì mà Thầy đã hứa. Tôi cứ tự nhủ hãy chờ đợi ,điều gì đến sẽ đến.

Ngày tôi mong đợi cũng đến ,Thầy hẹn 20/9/2014 Thầy sẽ về Quảng ninh, Thầy thông báo trước vài ngày,đang ở xa tôi vội vã trở về nhà ,chỉ còn 4 ngày nữa là đến ngày Thầy về vậy mà Quảng ninh lại có cơn bão tràn qua,nhìn những cơn mưa cứ trút xuống ,những cơn gió cứ thổi bạt từng cơn mưa bay ngang con đường trước nhà,lòng bồn chồn lo lắng tôi cầu mong cơn bão qua nhanh. Ngày hôm sau mưa tạnh hơn nhưng vẫn có những cơn gió thổi,tôi sợ Thầy không đi được ,nhưng Thầy trấn an tôi :" Yên tâm chương trình không thay đổi ,Thầy đi đến đâu trời sẽ quang tạnh đến đó ". Ngày Thầy về đúng như lời Thầy nói,trước kia tôi chỉ biết điều này qua những bài viết của học trò Thầy ,nhưng nay tôi được nhìn thấy .

Nói là mời Thầy ghé thăm nhà, nhưng Thầy biết rằng mọi người đều muốn nhờ Thầy giúp một số việc về tâm linh. Gia đình tôi nhờ Thầy làm bàn thờ ,và 1 số công việc khác của gia đình .Thầy cẩn thận nhắn tin những việc cần chuẩn bị trước khi Thầy đến để có thể làm việc được ngay.

Mong ước có bàn thờ gia tiên như ý là điều mong muốn của nhiều gia đình ,gia đình tôi cũng vậy.Nhà tôi vẫn có bàn thờ tổ tiên ,nhưng mọi người vẫn không an tâm (điều này cũng có nhiều lý do ).Khi tôi thông báo ngày Thầy về làm bàn thờ cho nhà tôi ,từ mẹ chồng tôi đã 83 tuổi ,mặc dù đang bị đau do thoái hoá đốt sống cổ,các chị em dù ở cách xa nhà tôi 30 km cũng về đón Thầy.Trong anh chị em tôi cũng nhiều người biết đến KCTL và Thầy Nguyệt Quang Tử , còn viêc tập luyện là do tuỳ duyên của từng người .

3h30 chiều ngày 20/9/2014 Thầy và 1 số học trò đến nhà tôi.Tác phong Thầy rất công nghiệp : đúng hẹn ,nhanh gọn .Mọi người đều vui mừng khi được gặp Thầy và các trò của Thầy,đến nhà 1 lúc Thầy bắt đầu bắt tay vào công việc,mặc dù đã chuẩn bị trước nhưng vẫn không tránh khỏi những thiếu sót .

Đây là lần đầu tiên mẹ chồng tôi đã 83 tuổi và các chị em của tôi được chứng kiến 1 buổi lễ làm bàn thờ đặc biệt như Thầy và các học trò của Thầy đã làm :Tập trung cao độ vào công việc,và kết quả ngoài sức tưởng tượng của mọi người.Khi Thầy và các học trò làm việc tôi nghe được 1 số từ nhưng không hiểu lắm :Rằng sâu trong lòng đất của nền nhà có những thứ bị yểm : "Con rùa ,con chim phượng ,lưỡi dao thường xuyên phát lên sát khí...Nhiều khí xấu ..." Thầy và các học trò của Thầy đã làm sạch đất nhà tôi rồi trấn đất , đem lại sự an lành cho mảnh đất nhà tôi .Tôi tin rằng mọi người trong gia đình đều vui mừng và cảm Thấy nhà mình thật may mắn và phúc đức .

Mẹ tôi vẫn lo lắng vì biết mộ Bố tôi bị động nhưng chưa tạ được ,nay gia đình tôi nhờ Thầy hỏi và biết được nguyện vọng của bố tôi là muốn nhờ Thầy Nguyệt Quang Tử giúp , và khuyên các con cháu yêu thương ,giúp đỡ nhau trong cuộc sống ,chăm chỉ tập luyện để giữ gìn sức khoẻ.Tôi thấy mẹ tôi rất mãn nguyện ,mặc dù hôm nay mẹ tôi phải nhập viện .

Bây giờ thì tôi hiểu tại sao sống trên mảnh đất này mà chồng và con tôi lại bị bệnh về đường tiêu hoá triền miên vậy ,tôi thì bị bệnh xương khớp cứ ở nhà lâu lại thấy người đau nhức,thấy không khí trong nhà không được trong sạch cứ cảm thấy không khí trong nhà có mùi vị khó chịu, nhưng đi khỏi nhà vài ngày lại thấy đỡ hơn.Con trai tôi đi học rồi đi làm ở xa ,nhưng cứ về nhà nghỉ ngơi thì thường xuyên nằm mơ thấy mình đánh nhau với rắn,có cả những con rắn trắng rất to,còn khi tôi đi vắng vài ngày thì chồng tôi thường xuyên bị ốm nặng ,bị tai nạn,lúc đầu không ai để ý nhưng sự việc cứ lặp đi lặp lại nhiều lần thì mọi người đều phải công nhận.Nhưng từ nay trở đi tôi tin chắc những điều may mắn sẽ đến với gia đình tôi .Không chỉ riêng nhà tôi ,mà tôi tin rằng những nơi mà Thầy đến linh khí ở đó sẽ tốt hơn ,Thầy cứ lặng lẽ làm mà không cần mọi người biết.

Thay mặt gia đình tôi xin cảm ơn Thầy , các em : Học Đạo, ,Theo Thầy,Phục Long ,Kim Anh,Kiên Cường, Khánh ly và 1 số em tôi chưa kịp biết tên ,vì Thầy làm việc rất khẩn trương ,xong việc lại đi ngay .Muốn mời Thầy và các em 1 bữa cơm thân mật cũng không còn thời gian vì Thầy còn bận nhiều việc lớn hơn .Chia tay Thầy và các học trò rồi mà lòng cứ bâng khuâng thương Thầy và các học trò của Thầy vất vả.

Nhưng Thầy của chúng ta là vậy luôn mang điều tốt đẹp đến cho mọi người,nhưng lại không muốn phiền đến ai.