PDA

View Full Version : Đường về nhà mình



hoatuyet
08-09-2014, 13:10
Sau cơn mưa rừng hôm trước, bầu trời hôm nay sạch bong, xanh vời vợi. Mở bung cửa sổ trên tầng ba khách sạn, con nhắm mắt và hít thật sâu không khí mát rượi của buổi sớm mai. Trước mắt con là ngọn đồi với những rừng thông, rừng dầu xanh mát, trải dài, uốn lượn...Ánh nắng ban mai vàng óng như mật ngọt chiếu rọi xuống rừng cây xanh tạo nên một bức tranh thiên nhiên thật đẹp. Hôm nay là ngày chủ nhật. Một ngày chủ nhật thật đặc biệt!
Ngày hôm nay (14 tháng 8 năm Giáp Ngọ) sẽ là ngày Thầy Nguyệt Quang Tử làm lễ Động thổ NGÔI NHÀ KHÍ CÔNG TÂM LINH tại vùng đất Linh địa Côn Sơn. Đó là NGÔI NHÀ MƠ ƯỚC mà Thầy đã tâm nguyện suốt cả cuộc đời Thầy. Khoảng 7 đến 8 năm trước, Thầy đã từng mơ ước: “ Giá mà mình có được một mảnh đất ở Côn Sơn rồi mình làm một cái nhà sàn mà tập luyện cùng với học trò. Đến khi mình chia tay với trần tục để về quê thì cái nhà ấy sẽ để lại cho học trò, để cho các thế hệ học trò lấy chỗ mà cùng tu luyện với nhau, lấy chỗ mà tụ tập với nhau. Cái nhà đó cũng là một kỷ niệm để lại nơi trần thế…”. Nghĩ thế xong rồi, cười…Chẳng biết đến bao giờ mình mới làm được điều đó. Thú thực thời gian ấy tôi chưa bao giờ có nổi mười triệu đồng! Ước mơ ấy đúng là quá viển vông! Còn bây giờ, chắc là ông trời đã động lòng mà phù hộ…Đến hôm nay,NGÔI NHÀ MƠ ƯỚC mà Thầy đã ươm mầm đã trở thành hiện thực và đang được đơm hoa kết trái. Hôm nay, chúng con đã được theo Thầy về nhà! Chúng con đã được VỀ NHÀ!
9h sáng, trong khu vườn nhãn rợp mát, Thầy đã cùng học trò và lớp mầm non đã làm lễ mời các cụ bề trên về dự lễ động thổ hôm nay. Thầy chầm chậm kể cho chúng con nghe về những ngày Thầy và học trò đi tìm đất, về những công việc mà các cụ bề trên đã bàn bạc, đã giúp đỡ và đang tiếp tục cùng Thầy trong quá trình xây dựng ngôi nhà chung. Con không biết nói gì hơn, chỉ tâm nguyện xin các cụ bề trên phù hộ để năm sau ngôi nhà sẽ hoàn thành như Thầy đã dự kiến.
Ngôi nhà KHÍ CÔNG TÂM LINH của chúng con đây rồi! Ngôi nhà này sẽ là nơi Thầy và học trò cùng đại gia đình Khí công Tâm linh cùng nhau tu luyện; ngôi nhà sẽ là nơi có khí vượng nhất... Mở rộng cánh cửa, ta như lạc vào một khu vườn thần tiên. Tiếng suối chảy róc rách xung quanh ngôi nhà, tiếng nước tí tách trong khe đá, tỏa sương mờ trên lá cây. Dưới dòng nước suối trong vắt, từng đàn cá thần tung tăng bơi lội. Bên bờ suối, những viên đá được chọn lựa kỹ lưỡng từ đất thiêng Yên Tử sẽ về đây tụ họp. Nước trong vắt tới tận đáy, soi rõ từng cọng rêu, từng viên đá cuội trắng tinh. Những con đường lát gạch đỏ quanh co uốn lượn trong rừng cây. Có đủ các loài cây của Việt Nam sẽ góp mặt về đây. Thấp thoáng sau rừng cây xanh lá phủ là ngôi nhà sàn hai tầng gỗ lim mát mẻ. Mùi thơm nồng nàn của những bụi hoa hồng, hoa lan... Tiếng sỏi lạo xạo theo bước chân con đi vào thế giới của rừng trúc Yên Tử xanh mướt mắt. Đây sẽ là rừng trúc thu nhỏ của rừng trúc Yên Tử linh thiêng. Thầy bảo với chúng con rằng: Tháng 10 tới đây sẽ cho chúng con lên Yên Tử. Thầy sẽ xin các cụ bề trên để mang trúc Yên Tử về trồng và đá suối Yên Tử về xây dựng ở nhà mình. Chỉ nghĩ đến đó thôi mà lòng con trào dâng niềm hạnh phúc khôn tả.
Kính thưa Thầy!
Đối với bản thân con và gia đình con, năm nay là một năm đặc biệt. Con tự cảm thấy mình là người may mắn nhất. Bởi con được “nhập môn” vào đúng dịp này. Vừa được là học trò của Thầy ít ngày đã được tham gia Lễ động thổ ngôi nhà chung, cùng dự Trung thu với các con trên mảnh đất nhà mình, cùng với các con của mình cuốc những nhát cuốc đầu tiên để xây dựng ngôi nhà chung mơ ước... con tự nhủ với lòng mình phải cố gắng và nỗ lực thật nhiều để cùng gia đình nhỏ của mình góp một phần nhỏ để gìn giữ và phát triển Ngôi nhà KHÍ CÔNG TÂM LINH càng rộng lớn và to đẹp hơn.
Như vợ chồng con đã thưa với Thầy, hàng tháng, chúng con sẽ xin góp một phần nhỏ bé của mình góp từng viên gạch cùng Thầy xây dựng ngôi nhà chung. Thầy đã từng nói rằng: “Đầu tư vào Phúc Đức là lãi nhất”. Chúng con xin cảm tạ Thầy đã tới cõi này! Cảm tạ Thầy đã giúp chúng con gieo trồng hạt phúc đức cho gia đình và dòng họ của tất cả chúng con. Hạt phúc đức sẽ nẩy mầm xanh tốt, sẽ phát triển sum suê và mang quả ngọt đến cho cả thế hệ hiện tại, tương lai và làm thay đổi cả quá khứ nữa!
Mai này sẽ có một con đường dẫn đến một nơi mà chúng con luôn đi về mỗi dịp. Con gọi con đường ấy là ĐƯỜNG VỀ NHÀ!

Khánh Ly
11-09-2014, 23:05
“Cứ tin như thế, tin như thế
Chắc chắn cao xanh thấu mọi điều!”
Mơ ước từ lâu lắm rồi của Thầy trò chúng tôi là có một mái nhà chung, nơi mà Khí Công Tâm Linh sẽ được kế thừa và lưu truyền cho tới mai sau. Và cuối cùng chúng tôi cũng đã bắt tay vào thực hiện mơ ước ấy. Sáng chủ nhật ngày 14/8/Giáp Ngọ, Thầy và trò chúng tôi đã tổ chức buổi Lễ Động Thổ xây dựng ngôi nhà chung KCTL thật trang trọng và ý nghĩa.
Không ồn ào khoa trương như những buổi lễ động thổ ở những công trình lớn khác, không khí buổi lễ thật trang nghiêm dù có rất nhiều cháu bé tham dự. Bởi lẽ những đứa trẻ, đứa bé nhất mới chỉ hơn 4 tháng tuổi này chính là tương lai của KCTL, vậy nên nơi đây cũng chính là ngôi nhà của chúng. Tuổi nhỏ nhưng các cháu bé rất thông minh và hiểu biết, bé nào cũng khoanh chân ngồi ngay ngắn trật tự nghe Thầy phát biểu.
Khi giọng nói trầm ấm của Thầy vang lên, từng thước phim về quá trình từ khi Thầy quyết định mua đất cho đến kế hoạch xây dựng ngôi nhà như diễn ra trước mắt. Nỗi niềm bồi hồi xúc động trào dâng trong lòng chúng tôi. Công tác xem xét, chuẩn bị đã diễn ra nhanh chóng và cẩn thận, chu đáo với sự ủng hộ và tham gia giúp đỡ của rất đông ...Người. Ngôi nhà chung sẽ là nơi tập hợp đủ cả năm mạch khí, là nơi thiền phái Trúc Lâm sẽ được tiếp tục kế thừa và phát triển. Nơi đây linh khí từ non thiêng Yên Tử sẽ quy tụ về, với trúc rừng xào xạc, với nước suối róc rách chảy qua các khe đá, với đàn cá thần bơi lượn tung tăng dưới làn nước trong vắt... Một công trình tâm linh hiếm có hay có thể nói là duy nhất từ trước đến nay. Bởi vậy nên những người tham gia vào đây sẽ được ghi danh vào lịch sử tâm linh Việt Nam. Thật xúc động và tự hào biết bao!
Ngôi nhà chung càng đặc biệt hơn khi mà những đồng tiền đóng góp xây dựng nó phải là những đồng tiền trong sạch, lương thiện và người đóng góp cũng phải là người thực sự tốt (Tôi đã trực tiếp được chứng kiến việc Thầy không nhận tiền đóng góp của một vài người mà Thầy cho rang "không hợp lý"). Một ngôi nhà đặc biệt được tạo nên từ tất cả những điều tốt đẹp, trong sạch như vậy là để nơi đây luôn giữ được sự thanh tịnh, thuần khiết cho muôn đời sau. Bởi thế nên nhiều ngôi chùa được xây dựng từ tiền công đức của những người oai phong, hoành tráng là vậy mà ở đó lại không có phần linh!!!
Sau khi làm lễ, Thầy trò phấn khởi cùng nhau cuốc những nhát đầu tiên trên mảnh đất của mình, ai ai cũng vui cười hạnh phúc. Năm nay chúng tôi ngồi trên mảnh đất của mình nhưng năm sau chúng tôi sẽ được ngồi dưới mái nhà chung của mình...
Mảnh đất gần 1000m2 nhưng tôi vẫn thấy sao bé quá. Tôi ước mơ ngôi nhà chung được xây dựng lớn hơn để nhiều thật nhiều người có thể ngồi ở đây cùng tập luyện, chữa bệnh và tận hưởng những điều tốt đẹp nhất mà Thầy và các vị Bề Trên đã dành hết tâm huyết để lại cho trần tục. Sắp tới chúng tôi sẽ cùng nhau lên Yên Tử lấy trúc về trồng ở đây, lấy đá suối Giải Oan về rải dưới dòng suối uốn lượn quanh nhà. Tự tay chúng tôi sẽ rải từng viên sỏi, trồng từng cây trúc…, để tất cả mọi vật trên mảnh đất này đều có dấu ấn năng lượng tâm huyết và tình yêu của tất cả Thầy trò chúng tôi để lại nơi đây.
Kính thưa các vị Bề Trên và Thầy Nguyệt Quang Tử! Thật không gì tả xiết lòng biết ơn của chúng con với các vị Bề Trên và Thầy kính yêu đã quyết tâm thực hiện ước mơ lớn nhất cuộc đời Thầy và cũng chính là ước mơ của gia đình KCTL. Còn gì hạnh phúc hơn khi chính chúng con được tự tay đóng góp, trồng cây, trang trí, xây dựng cho ngôi nhà của mình. Chúng con nguyện sẽ gìn giữ ngôi nhà chung và truyền lại nhiệt huyết cho những thế hệ tương lai của KCTL để không phụ tấm lòng và tâm huyết của các vị Bề Trên và của Thầy!