Y Xuan
08-09-2014, 02:06
Việc tổ chức Trung thu cho các cháu ở Linh địa Côn Sơn năm nay đã được Thầy lên kế hoạch ngay tại buổi liên hoan Tết Thiếu nhi 1/6, chúng tôi ai cũng đều biết, cũng nhớ điều này và tất cả đều chờ đợi. Điều mà chúng tôi có nằm mơ cũng không mơ được là tết Trung thu sẽ được tổ chức trên mảnh đất nhà mình, mảnh đất mà Thầy đã mơ ước, cũng là tâm nguyện cả đời của Thầy và bây giờ đã là hiện thực. Lễ động thổ xây dựng Ngôi Nhà chung được thực hiện trong dịp Trung thu năm nay có sự tham gia của các cháu thì quả là ngoài sức tượng tưởng của chúng tôi vì chỉ có Thầy mới làm được điều này.
Buổi tối Trung thu năm nay 2014, chính thức được tổ chức ngay trên mảnh đất mà ngày mai Thầy sẽ làm Lễ động thổ xây dựng Ngôi Nhà chung. Với sự khẩn trương, cộng với bàn tay khéo léo của các cô chú một chiếc lều bạt rất dã chiến được căng lên.
http://i1321.photobucket.com/albums/u546/quangtunguyet/IMG_9384_zps41beb5eb.jpg (http://s1321.photobucket.com/user/quangtunguyet/media/IMG_9384_zps41beb5eb.jpg.html)
Ánh điện sáng lung linh, tiếng nhạc bài hát Trung thu rộn ràng hòa quện với những ánh mắt rạng ngời, tiếng cười trong trẻo của các con càng làm cho buổi tối Trung thu thật đầm ấm, chan hòa, hạnh phúc. Thầy nói: “Hôm nay chúng ta tổ chức lễ trung thu cho các cháu trên mảnh đất của nhà mình, trên mảnh đất của chúng ta”. Rồi Thầy hỏi “Các con có muốn ngồi trên đất nhà mình hay ngồi trên đất nhà người khác”, các con và bố mẹ các con đồng thanh trả lời Thầy là “muốn ngồi trên đất nhà mình ạ”.
http://i1321.photobucket.com/albums/u546/quangtunguyet/IMG_9482_zpsbb37bf00.jpg (http://s1321.photobucket.com/user/quangtunguyet/media/IMG_9482_zpsbb37bf00.jpg.html)
Và trong những lời dặn dò của Thầy với các con bao giờ Thầy cũng dạy rằng: “là một người con trước hết phải hiếu thảo với cha mẹ mình”. Các con có biết không, hiện nay các con đang được đào tạo đến nơi đến chốn theo phương pháp đặc biệt đó chính là “Sự phối hợp giữa thế giới trần tục và thế giới tâm linh trong việc đào tạo con người”. Các con hứa với Ông Nguyệt Quang Tử là là cố gắng học thật giỏi bằng sức học thật của mình nhé và đừng bao giờ quên “Ơn Cha, nghĩa Mẹ, công Thầy”.
http://i1321.photobucket.com/albums/u546/quangtunguyet/IMG_9504_zps2f1f3744.jpg (http://s1321.photobucket.com/user/quangtunguyet/media/IMG_9504_zps2f1f3744.jpg.html)
Dưới chiếc lều bạt được căng lên cho buổi tối Trung thu và cho buổi lễ động thổ, tất cả chúng tôi ngồi ngay ngắn, im lặng chăm chú nghe Thầy đọc về quá trình đi tìm kiếm mảnh đất để xây dựng Ngôi Nhà chung; Nghe những lời Thầy nói, được chứng kiến những việc Thầy làm cho hôm nay cho mai sau và cho thế hệ tương lai, mỗi học trò trên con đường tu luyện của mình tu, luyện cho xứng đáng với tình cảm, ân huệ của Thầy và các Cụ bề trên đã dành cho mình.
Mọi người thử nghĩ xem có Lễ động thổ xây nhà nào mà có sự tham gia của các cháu nhỏ hay không? Tôi khẳng định là không. Điều này chỉ có thể có ở KCTL khi mà trong Lễ động thổ xây dựng Ngôi Nhà chung các cháu ngồi nghiêm túc lắng nghe từng lời Thầy; các cháu cũng quỳ lạy nghiêm túc khi Thầy làm lễ; các cháu hồ hởi cầm những chiếc cuốc, cuốc những nhát đất động thổ xây dựng Ngôi Nhà chung. Những hình ảnh buổi Lễ động thổ hôm nay được ghi lại trong ống kính máy ảnh và trong hạch tùng của tất cả các con. Các con đã tự tay mình cuốc những nhát đất động thổ xây dựng Ngôi Nhà chung, thì tự các con có trách nhiệm trong việc giữ gìn Ngôi Nhà chung nhé.
http://i1321.photobucket.com/albums/u546/quangtunguyet/IMG_9567_zps66b84a25.jpg (http://s1321.photobucket.com/user/quangtunguyet/media/IMG_9567_zps66b84a25.jpg.html)
Thưa Thầy, lại một lần nữa con chẳng biết nói gì ngoài lời nói “Con cảm ơn Thầy”, Thầy đã mang lại cho chúng con một cuộc sống tốt hơn, một cuộc đời an lành hạnh phúc. Bản thân con, con sẽ cố gắng “tự đốt đuốc mà đi”; thỉnh thoảng Thầy khẽ thổi vào ngọn đuốc con đang đốt một nguồn năng lượng phù hợp với con Thầy nhé.
Buổi tối Trung thu năm nay 2014, chính thức được tổ chức ngay trên mảnh đất mà ngày mai Thầy sẽ làm Lễ động thổ xây dựng Ngôi Nhà chung. Với sự khẩn trương, cộng với bàn tay khéo léo của các cô chú một chiếc lều bạt rất dã chiến được căng lên.
http://i1321.photobucket.com/albums/u546/quangtunguyet/IMG_9384_zps41beb5eb.jpg (http://s1321.photobucket.com/user/quangtunguyet/media/IMG_9384_zps41beb5eb.jpg.html)
Ánh điện sáng lung linh, tiếng nhạc bài hát Trung thu rộn ràng hòa quện với những ánh mắt rạng ngời, tiếng cười trong trẻo của các con càng làm cho buổi tối Trung thu thật đầm ấm, chan hòa, hạnh phúc. Thầy nói: “Hôm nay chúng ta tổ chức lễ trung thu cho các cháu trên mảnh đất của nhà mình, trên mảnh đất của chúng ta”. Rồi Thầy hỏi “Các con có muốn ngồi trên đất nhà mình hay ngồi trên đất nhà người khác”, các con và bố mẹ các con đồng thanh trả lời Thầy là “muốn ngồi trên đất nhà mình ạ”.
http://i1321.photobucket.com/albums/u546/quangtunguyet/IMG_9482_zpsbb37bf00.jpg (http://s1321.photobucket.com/user/quangtunguyet/media/IMG_9482_zpsbb37bf00.jpg.html)
Và trong những lời dặn dò của Thầy với các con bao giờ Thầy cũng dạy rằng: “là một người con trước hết phải hiếu thảo với cha mẹ mình”. Các con có biết không, hiện nay các con đang được đào tạo đến nơi đến chốn theo phương pháp đặc biệt đó chính là “Sự phối hợp giữa thế giới trần tục và thế giới tâm linh trong việc đào tạo con người”. Các con hứa với Ông Nguyệt Quang Tử là là cố gắng học thật giỏi bằng sức học thật của mình nhé và đừng bao giờ quên “Ơn Cha, nghĩa Mẹ, công Thầy”.
http://i1321.photobucket.com/albums/u546/quangtunguyet/IMG_9504_zps2f1f3744.jpg (http://s1321.photobucket.com/user/quangtunguyet/media/IMG_9504_zps2f1f3744.jpg.html)
Dưới chiếc lều bạt được căng lên cho buổi tối Trung thu và cho buổi lễ động thổ, tất cả chúng tôi ngồi ngay ngắn, im lặng chăm chú nghe Thầy đọc về quá trình đi tìm kiếm mảnh đất để xây dựng Ngôi Nhà chung; Nghe những lời Thầy nói, được chứng kiến những việc Thầy làm cho hôm nay cho mai sau và cho thế hệ tương lai, mỗi học trò trên con đường tu luyện của mình tu, luyện cho xứng đáng với tình cảm, ân huệ của Thầy và các Cụ bề trên đã dành cho mình.
Mọi người thử nghĩ xem có Lễ động thổ xây nhà nào mà có sự tham gia của các cháu nhỏ hay không? Tôi khẳng định là không. Điều này chỉ có thể có ở KCTL khi mà trong Lễ động thổ xây dựng Ngôi Nhà chung các cháu ngồi nghiêm túc lắng nghe từng lời Thầy; các cháu cũng quỳ lạy nghiêm túc khi Thầy làm lễ; các cháu hồ hởi cầm những chiếc cuốc, cuốc những nhát đất động thổ xây dựng Ngôi Nhà chung. Những hình ảnh buổi Lễ động thổ hôm nay được ghi lại trong ống kính máy ảnh và trong hạch tùng của tất cả các con. Các con đã tự tay mình cuốc những nhát đất động thổ xây dựng Ngôi Nhà chung, thì tự các con có trách nhiệm trong việc giữ gìn Ngôi Nhà chung nhé.
http://i1321.photobucket.com/albums/u546/quangtunguyet/IMG_9567_zps66b84a25.jpg (http://s1321.photobucket.com/user/quangtunguyet/media/IMG_9567_zps66b84a25.jpg.html)
Thưa Thầy, lại một lần nữa con chẳng biết nói gì ngoài lời nói “Con cảm ơn Thầy”, Thầy đã mang lại cho chúng con một cuộc sống tốt hơn, một cuộc đời an lành hạnh phúc. Bản thân con, con sẽ cố gắng “tự đốt đuốc mà đi”; thỉnh thoảng Thầy khẽ thổi vào ngọn đuốc con đang đốt một nguồn năng lượng phù hợp với con Thầy nhé.