trannam792003
31-08-2014, 19:27
Cách nhà tôi mấy nhà trong khu tập thể là nhà của bác sĩ H. Cách đây khoảng 17,18 năm, gia đình bác sĩ H mới chuyển về khu tập thể này. Hồi đó tôi đang lẹt đẹt học năm thứ nhất của một trường trung cấp y tại Hà Nội còn bác sĩ H thì mới xin được công tác ở một bệnh viện nhà nước và chỉ một thời gian ngắn sau đó, với sự tháo vát, nhanh nhẹn anh ấy trở thành một " hot doctor" của bệnh viện, là niềm mơ ước của bao nhiêu cô gái, là mẫu người để nhiều ông bố, bà mẹ đặt mục tiêu cho con em mình.
- Con phải cố gắng thi vào đại học y sau này làm bác sĩ như a H ấy.
- Bố mẹ nào có đứa con như anh H có phải là nở mặt, nở mày.
.....
Đại loại như vậy....
Sau 2 năm rưỡi đèn sách, tôi cũng tốt nghiệp và thật may mắn tôi xin vào làm cùng bệnh viện với bác sĩ H. Trong thời gian làm cùng với bác sĩ giỏi H, tôi được chứng kiến sự "tháo vát, nhanh nhẹn, giỏi giang" của anh ấy .... Từ ngạc nhiên, bất ngờ, rồi sốc, quả thực là quá sốc. Tôi bắt đầu chán nản và có ý định bỏ bệnh viện, sau đó tôi bỏ thật. Bác sĩ H vẫn tiếp tục "tận tình" phục vụ bệnh nhân và nhiệt tình nhận sự "cảm ơn" của bệnh nhân.
Bác sĩ H ngày càng béo ra, trắng ra. Anh ấy ăn được, uống được, tiêu hóa tốt nên anh ấy ăn mọi thứ, uống mọi thứ và làm mọi thứ để nâng cao đời sống của gia đình và phục vụ cho cái thú ăn, thú uống của mình.....Nhưng ông trời không chiều lòng người. Sau vài năm tẩm bổ, tự dưng người ta thấy anh ấy gầy đi, da xạm lại.... Thì ra là anh ấy bị bệnh gan. Với kiến thức y khoa hiện đại và mối quan hệ rộng rãi , anh ấy chạy chữa ở nhiều nơi có uy tín và chuyên môn cao nhưng không hiểu sao cái bụng anh ấy càng ngày càng to ra khiến cho anh ấy đi không vững....
Hôm qua đi làm về, nghe mọi người trong xóm nói, anh H đã chết ở bệnh viện Thanh Nhàn.... Vậy là xong một kiếp người, tôi thầm mong cho linh hồn của anh H may mắn về được đến địa ngục.
Có lần tôi đã được nghe Thầy NQT nói " Thiên đình đang cố gắng để thời nay Nhân-Quả nhãn tiền" tức là ai làm người đó chịu, và nó thể hiện ngay trong kiếp này. Quả thật có tận mắt chứng kiến từng trường hợp cụ thể mới thấy "Lưới trời lồng lộng, thưa mà khó lọt"
Con người không thể tránh khỏi qui luật Sinh-Lão-Bệnh-Tử, mọi cố gắng nhằm chống lại qui luật này là vô ích. Nhưng con người lại có những phương cách để giảm nhẹ sự tác động của qui luật này. Muốn vậy, cần phải hiểu rõ nguyên nhân gây ra bệnh tật cho con người, tựu chung lại chủ yếu do ba nguyên nhân:
-Nguyên nhân nội tại: Bệnh tật do chính tự bản thân con người tạo ra. Trong cơ thể, bộ não là trung tâm chỉ huy cao nhất, sản phẩm của bộ não là ý nghĩ, đó chính là một dạng năng lượng vi tế tác động trực tiếp đến cơ thể năng lượng của mỗi người. Vì vậy, nếu bạn có những suy nghĩ xấu tức là cơ thể bạn phải tiếp nhận, gánh chịu một nguồn năng lượng xấu và đến một lúc nào đó những năng lượng xấu này đủ lớn làm tổn thương ở những cơ quan trong cơ thể bạn. Trường hợp của bác sĩ H ở trên là một ví dụ. Anh ấy không biết một điều là bệnh do chính mình tạo ra thì không thể chữa được.
- Nguyên nhân từ bên ngoài: đó là môi trường sống, các yếu tố đưa vào cơ thể hàng ngày như thức ăn, nước uống. Khi không khí,thức ăn, nước uống có nhiễm hóa chất độc hại đi vào cơ thể, chúng sẽ tích tụ lại và từng ngày, từng giờ gây bệnh cho bạn.
Ngoài ra, những luồng năng lượng xấu trong không gian hay từ khu đất ở của nhà bạn cũng là những tác nhân mạnh gây ra bệnh tật.
- Nguyên nhân từ tiền kiếp: hay còn gọi là bệnh nghiệp kiếp, nguyên nhân là do năng lượng gây bệnh từ những kiếp trước phản ánh trên cơ thể ở kiếp này và biểu hiện trên thực thể. Để hiểu thêm về bệnh nghiệp kiếp mời bạn tham khảo bài viết http://www.tukhicongdentamlinh.net/diendan/showthread.php/5008-Duoc-Thay-giai-nghiep-kiep
Nếu như bạn đã đi khắp các bệnh viện trong và ngoài nước mà không tìm ra nguyên nhân gây bệnh thì hãy nghĩ tới bệnh nghiệp kiếp và còn lâu lâu, lâu ơi là lâu thì y học hiện đại mới có thể với tới được những bệnh này.
Tuy vậy, bạn cũng đừng lo lắng quá, nếu không may mắc bệnh nào đó thì trước hết bạn hãy tự làm sạch não bộ của mình bằng cách loại bỏ những ý nghĩ xấu. Điều này không ai có thể làm hộ bạn được đâu. Tiếp theo bạn có thể tự chữa bệnh cho mình bằng cách ngồi thiền mỗi ngày với các bài luyện trên diễn đàn http://tukhicongdentamlinh.net. Điều này cũng không ai làm hộ bạn được.
Chúc anh chị em có một kì nghỉ vui khỏe dịp Quốc Khánh.
- Con phải cố gắng thi vào đại học y sau này làm bác sĩ như a H ấy.
- Bố mẹ nào có đứa con như anh H có phải là nở mặt, nở mày.
.....
Đại loại như vậy....
Sau 2 năm rưỡi đèn sách, tôi cũng tốt nghiệp và thật may mắn tôi xin vào làm cùng bệnh viện với bác sĩ H. Trong thời gian làm cùng với bác sĩ giỏi H, tôi được chứng kiến sự "tháo vát, nhanh nhẹn, giỏi giang" của anh ấy .... Từ ngạc nhiên, bất ngờ, rồi sốc, quả thực là quá sốc. Tôi bắt đầu chán nản và có ý định bỏ bệnh viện, sau đó tôi bỏ thật. Bác sĩ H vẫn tiếp tục "tận tình" phục vụ bệnh nhân và nhiệt tình nhận sự "cảm ơn" của bệnh nhân.
Bác sĩ H ngày càng béo ra, trắng ra. Anh ấy ăn được, uống được, tiêu hóa tốt nên anh ấy ăn mọi thứ, uống mọi thứ và làm mọi thứ để nâng cao đời sống của gia đình và phục vụ cho cái thú ăn, thú uống của mình.....Nhưng ông trời không chiều lòng người. Sau vài năm tẩm bổ, tự dưng người ta thấy anh ấy gầy đi, da xạm lại.... Thì ra là anh ấy bị bệnh gan. Với kiến thức y khoa hiện đại và mối quan hệ rộng rãi , anh ấy chạy chữa ở nhiều nơi có uy tín và chuyên môn cao nhưng không hiểu sao cái bụng anh ấy càng ngày càng to ra khiến cho anh ấy đi không vững....
Hôm qua đi làm về, nghe mọi người trong xóm nói, anh H đã chết ở bệnh viện Thanh Nhàn.... Vậy là xong một kiếp người, tôi thầm mong cho linh hồn của anh H may mắn về được đến địa ngục.
Có lần tôi đã được nghe Thầy NQT nói " Thiên đình đang cố gắng để thời nay Nhân-Quả nhãn tiền" tức là ai làm người đó chịu, và nó thể hiện ngay trong kiếp này. Quả thật có tận mắt chứng kiến từng trường hợp cụ thể mới thấy "Lưới trời lồng lộng, thưa mà khó lọt"
Con người không thể tránh khỏi qui luật Sinh-Lão-Bệnh-Tử, mọi cố gắng nhằm chống lại qui luật này là vô ích. Nhưng con người lại có những phương cách để giảm nhẹ sự tác động của qui luật này. Muốn vậy, cần phải hiểu rõ nguyên nhân gây ra bệnh tật cho con người, tựu chung lại chủ yếu do ba nguyên nhân:
-Nguyên nhân nội tại: Bệnh tật do chính tự bản thân con người tạo ra. Trong cơ thể, bộ não là trung tâm chỉ huy cao nhất, sản phẩm của bộ não là ý nghĩ, đó chính là một dạng năng lượng vi tế tác động trực tiếp đến cơ thể năng lượng của mỗi người. Vì vậy, nếu bạn có những suy nghĩ xấu tức là cơ thể bạn phải tiếp nhận, gánh chịu một nguồn năng lượng xấu và đến một lúc nào đó những năng lượng xấu này đủ lớn làm tổn thương ở những cơ quan trong cơ thể bạn. Trường hợp của bác sĩ H ở trên là một ví dụ. Anh ấy không biết một điều là bệnh do chính mình tạo ra thì không thể chữa được.
- Nguyên nhân từ bên ngoài: đó là môi trường sống, các yếu tố đưa vào cơ thể hàng ngày như thức ăn, nước uống. Khi không khí,thức ăn, nước uống có nhiễm hóa chất độc hại đi vào cơ thể, chúng sẽ tích tụ lại và từng ngày, từng giờ gây bệnh cho bạn.
Ngoài ra, những luồng năng lượng xấu trong không gian hay từ khu đất ở của nhà bạn cũng là những tác nhân mạnh gây ra bệnh tật.
- Nguyên nhân từ tiền kiếp: hay còn gọi là bệnh nghiệp kiếp, nguyên nhân là do năng lượng gây bệnh từ những kiếp trước phản ánh trên cơ thể ở kiếp này và biểu hiện trên thực thể. Để hiểu thêm về bệnh nghiệp kiếp mời bạn tham khảo bài viết http://www.tukhicongdentamlinh.net/diendan/showthread.php/5008-Duoc-Thay-giai-nghiep-kiep
Nếu như bạn đã đi khắp các bệnh viện trong và ngoài nước mà không tìm ra nguyên nhân gây bệnh thì hãy nghĩ tới bệnh nghiệp kiếp và còn lâu lâu, lâu ơi là lâu thì y học hiện đại mới có thể với tới được những bệnh này.
Tuy vậy, bạn cũng đừng lo lắng quá, nếu không may mắc bệnh nào đó thì trước hết bạn hãy tự làm sạch não bộ của mình bằng cách loại bỏ những ý nghĩ xấu. Điều này không ai có thể làm hộ bạn được đâu. Tiếp theo bạn có thể tự chữa bệnh cho mình bằng cách ngồi thiền mỗi ngày với các bài luyện trên diễn đàn http://tukhicongdentamlinh.net. Điều này cũng không ai làm hộ bạn được.
Chúc anh chị em có một kì nghỉ vui khỏe dịp Quốc Khánh.