Đăng nhập

View Full Version : Đôi điều tâm sự khi được NHẬP MÔN



TuMinh
25-08-2014, 16:55
Kính thưa Thầy và ACE trong gia đình KCTL!
Tuminh biết đến KCTL thông qua một số người bạn đã được hơn 2 năm rồi, Tuminh cũng đã được gặp Thầy, nói chuyện với Thầy khi thầy đến đặt bát hương cho nhà anh thanhtinh vào dịp trước tết nguyên đán 2014, mặc dù đã vào diễn đàn tìm hiểu về KCTL, đã copy các bài luyện về nhưng Tuminh vẫn chưa đi vào luyện tập vì chưa có đủ Niềm tin. Cho đến khoảng đầu tháng 4/2014 trong một lần nói chuyện với anh ThanhTinh về Thầy, về KCTL tôi đã suy nghĩ và ngộ ra được rất nhiều: tại sao ta sử dụng rất nhiều thời gian cho những việc vô bổ thì dễ dàng mà chỉ dành khoảng 40 phút/ngày cho sức khỏe của mình thì bảo không có thời gian? Tại sao việc luyện tập khí công không chỉ tốt cho bản thân và còn tốt cho gia đình, con cái thì không tập không những thế còn phá sức khỏe qua các cuộc nhậu, qua thói quen sinh hoạt không điều độ? Tại sao mình không biết, chưa chiêm nghiệm gì về tâm linh mà lại phản bác? ..v.v. Và từ hôm đó (4/4/2014) Tuminh đã bắt đầu bước vào luyện tập một cách nghiêm túc, kiên trì với mục tiêu trước mắt là "Luyện tập tốt cho mình, cho gia đình mình thì mình tập; các vấn đề về tâm linh hãy để chiệm nghiệm sau; cái gì đến sẽ đến".
Đến nay, mặc dù thời gian luyện tập chưa dài nhưng Tuminh cảm thấy sức khỏe, tâm tính của mình thay đổi theo hướng tốt lên; cảm nhận về khí khi luyện tập tương đối rõ; quan điểm, góc nhìn về thế giới tâm linh từng bước được thay đổi, niểm tin được củng cố, nâng lên.
Một may mắn nữa của Tuminh là được tham gia khá nhiều đợt làm việc của Thầy và gia đình KCTL trong thời gian vừa qua. Được gần Thầy, quan sát Thầy và các học trò làm việc, được Thầy chỉ bảo, dạy dỗ, được giao lưu với mọi người trong gia đình KCTL Tuminh thấy mình học được rất nhiều, thay đổi rất nhiều trong cách nhìn nhận và giải quyết các vấn đề, từng bước tích lũy được những kinh nghiệm quý báu cho việc luyện tập; quan điểm, mục tiêu luyện tập cũng dần dần thay đổi.
Chiều 22/8/2014 khi được báo tin là Tuminh được Thầy cho "NHẬP MÔN" tôi như không tin vào mình, một niềm vui lớn, một cảm giác hạnh phúc ùa về trong tôi. Gọi điện cho Thầy trong niềm xúc động dâng trào, tôi nói với Thầy: Thầy ơi, con cám ơn Thầy nhưng con sợ rằng mình chưa xứng đáng được NHẬP MÔN, con đã đóng góp được gì cho gia đình KCTL đâu. Thầy động viên tôi và nói đùa: "vì anh dốt nên cho vào để học".
Thầy ơi, con biết mọi lời cám ơn đều chưa đủ với Tấm lòng của Thầy đối với chúng con nhưng con vẫn muốn cám ơn Thầy thật nhiều. Thầy đã vạch ra cho mọi người con đường đi đúng đắn, Thầy đã dìu dắt, dạy dỗ, chỉ bảo mọi người trong đó có con để hôm nay con được chập chững bước những bước đi đầu tiên trên con đường mà Thầy đã chọn: Con đường "TRÍ HUỆ- TỪ BI", con đường đi đến "LƯƠNG TRI". Con nghĩ rằng mình cần phải cố gắng, phải nỗ lực nhiều hơn nữa để không phụ công lao dạy dỗ của Thầy.
Qua bài viết này Tuminh muốn gửi lời cám ơn chân thành đến ACE trong gia đình KCTL đã chia sẻ, động viên, hướng dẫn, giúp đỡ Tuminh trong quá trình luyện tập. Sự chia sẻ, động viên của mọi người đã giúp Tuminh củng cố niềm tin, có thêm động lực trong những lúc khó khăn, nản chí.
Con xin chúc Thầy, chúc mọi người trong gia đình KCTL sức khỏe, thành công.