Thanh Bình
22-08-2014, 14:57
Con xin chào Thầy và gia đình KCTL.
Con thật may mắn nhưng cũng rất xúc động khi được đến thăm Thầy. Khi nghe tin Thầy bị tà độc tấn công, trong lòng con rất muốn lên thăm Thầy, nhưng lại sợ nếu lên thăm thì lại làm phiền Thầy nghỉ ngơi. Nghĩ đi nghĩ lại con vẫn quyết định xin lên thăm Thầy. Thật may là đã được Thầy đồng ý, niềm vui khôn tả biết nhường nào.
Khi lên nhìn Thầy đau mà lòng con quặn lại, không làm gì để giúp được Thầy, chúng con thật hổ thẹn. Con chỉ dám xin để xoa bóp nhẹ cho Thầy thôi, mong phần nào xoa dịu được cái đau của Thầy. Tay Thầy bị độc tấn công tím đen lại.
299
Ảnh này cũng là lúc Thầy gần khỏi rồi, chứ nếu lúc đau nhất chắc còn kinh khủng hơn nhiều. Thầy đau đớn như thế nhưng Thầy vẫn dành tâm huyết của mình để lo cho chúng con, nào thì lo cho ngôi nhà chung, nào thì chữa bệnh… Thầy thật cao cả và vĩ đại.
Trước khi về Thầy hỏi han về u xơ của con, rồi Thầy chữa cho con. Con thật là xúc động và ái ngại vô cùng. Không những thế Thầy còn hẹn con hôm sau lên chữa tiếp. Trên đường về mà lòng con thấy nghẹn ngào khôn tả, luôn nghĩ về Người. ..?
Đến ngày hôm sau con đến, Thầy nói con kể hết bệnh tình của mình để Thầy và em Phục Long khám. Khi khám vùng u xơ thì em nói xơ không kết lại với nhau và chúng ta đang làm cho sơ tiêu đi, đến dạ dày thì em nói trong dạ dày có con ốc sên từ kiếp trước đã để lại nhớt ỏ vùng dạ dày, nhớt này rất độc, hiên nay chưa chữa ngay được vì hai lý do: Chưa đủ năng lượng và không có lợi cho việc tiêu sơ vì phải dùng nhiều năng lượng cho việc giải nghiệp kiếp đó. Thảo nào mà con điều trị kháng sinh mấy lần mà vẫn không ăn thua, xét nghiệm lại vẫn bị HP dương tính. Sau khi khám bệnh xong, Thầy bắt tay vào chữa luôn. Thầy khai thông hệ thống kinh mạch, đường ống dẫn các chất dịch trong cơ thể. Khai thông trục sinh lực, mạch nhâm, đốc, hiệu chỉnh, cân bằng hệ thống luân xa… Sau khi Thầy chữa xong Thầy nói con ra cầm hai cây gỗ hóa thạch để đẩy các khí độc ra ngoài. Khi ngồi con cảm nhận hai cánh tay buốt buốt, vùng lưng lan tỏa dễ chịu. Sau đó người cảm giác thư thái, nhẹ nhàng hơn. Thầy nói với con tập chung năng lượng để chữa bệnh u xơ trước sau đó chữa bệnh dạ dày sau.
Thật lòng, con không biết nói gì hơn chỉ biết ngàn vạn lần cảm ơn Thầy kính yêu của chúng con. Thầy luôn luôn hi sinh vì người khác trong mọi tình huống kể cả những lúc bệnh tật. Con chỉ biết hứa với lòng mình là luôn luôn phải sống sao cho tốt, luyện tập thật chăm chỉ để không phụ lòng dạy bảo của Thầy. Con kính chúc Thầy sức khỏe, sớm bình phục.
Con xin cám ơn Thầy nhiều nhiều ạ!
Con thật may mắn nhưng cũng rất xúc động khi được đến thăm Thầy. Khi nghe tin Thầy bị tà độc tấn công, trong lòng con rất muốn lên thăm Thầy, nhưng lại sợ nếu lên thăm thì lại làm phiền Thầy nghỉ ngơi. Nghĩ đi nghĩ lại con vẫn quyết định xin lên thăm Thầy. Thật may là đã được Thầy đồng ý, niềm vui khôn tả biết nhường nào.
Khi lên nhìn Thầy đau mà lòng con quặn lại, không làm gì để giúp được Thầy, chúng con thật hổ thẹn. Con chỉ dám xin để xoa bóp nhẹ cho Thầy thôi, mong phần nào xoa dịu được cái đau của Thầy. Tay Thầy bị độc tấn công tím đen lại.
299
Ảnh này cũng là lúc Thầy gần khỏi rồi, chứ nếu lúc đau nhất chắc còn kinh khủng hơn nhiều. Thầy đau đớn như thế nhưng Thầy vẫn dành tâm huyết của mình để lo cho chúng con, nào thì lo cho ngôi nhà chung, nào thì chữa bệnh… Thầy thật cao cả và vĩ đại.
Trước khi về Thầy hỏi han về u xơ của con, rồi Thầy chữa cho con. Con thật là xúc động và ái ngại vô cùng. Không những thế Thầy còn hẹn con hôm sau lên chữa tiếp. Trên đường về mà lòng con thấy nghẹn ngào khôn tả, luôn nghĩ về Người. ..?
Đến ngày hôm sau con đến, Thầy nói con kể hết bệnh tình của mình để Thầy và em Phục Long khám. Khi khám vùng u xơ thì em nói xơ không kết lại với nhau và chúng ta đang làm cho sơ tiêu đi, đến dạ dày thì em nói trong dạ dày có con ốc sên từ kiếp trước đã để lại nhớt ỏ vùng dạ dày, nhớt này rất độc, hiên nay chưa chữa ngay được vì hai lý do: Chưa đủ năng lượng và không có lợi cho việc tiêu sơ vì phải dùng nhiều năng lượng cho việc giải nghiệp kiếp đó. Thảo nào mà con điều trị kháng sinh mấy lần mà vẫn không ăn thua, xét nghiệm lại vẫn bị HP dương tính. Sau khi khám bệnh xong, Thầy bắt tay vào chữa luôn. Thầy khai thông hệ thống kinh mạch, đường ống dẫn các chất dịch trong cơ thể. Khai thông trục sinh lực, mạch nhâm, đốc, hiệu chỉnh, cân bằng hệ thống luân xa… Sau khi Thầy chữa xong Thầy nói con ra cầm hai cây gỗ hóa thạch để đẩy các khí độc ra ngoài. Khi ngồi con cảm nhận hai cánh tay buốt buốt, vùng lưng lan tỏa dễ chịu. Sau đó người cảm giác thư thái, nhẹ nhàng hơn. Thầy nói với con tập chung năng lượng để chữa bệnh u xơ trước sau đó chữa bệnh dạ dày sau.
Thật lòng, con không biết nói gì hơn chỉ biết ngàn vạn lần cảm ơn Thầy kính yêu của chúng con. Thầy luôn luôn hi sinh vì người khác trong mọi tình huống kể cả những lúc bệnh tật. Con chỉ biết hứa với lòng mình là luôn luôn phải sống sao cho tốt, luyện tập thật chăm chỉ để không phụ lòng dạy bảo của Thầy. Con kính chúc Thầy sức khỏe, sớm bình phục.
Con xin cám ơn Thầy nhiều nhiều ạ!