Đăng nhập

View Full Version : Lần đầu tiên con được tham gia lễ báo ân



Dáng Nguyệt
12-08-2014, 09:24
Con thưa Thầy!
Em chào tất cả các ace trong GĐ KCTL!
Hôm nay,ngày rằm tháng Bảy,năm Giáp Ngọ(15/7 âm lịch/2014),là ngày lễ Vu Lan,ngày lễ báo ân của con cháu với cha mẹ,tổ tiên đã mất...
Con được tham gia lễ báo ân do Thầy làm chủ buổi lễ hôm nay,tại chùa Linh Quang Tự,Thạch Thất,Hà Nội.


http://i1321.photobucket.com/albums/u546/quangtunguyet/IMG_1009_zpsa51a341c.jpg (http://s1321.photobucket.com/user/quangtunguyet/media/IMG_1009_zpsa51a341c.jpg.html)
Thầy làm lễ trước Tam Bảo

Con đã học thêm được một bài học lớn,rất lớn trong cả một đời người.


http://i1321.photobucket.com/albums/u546/quangtunguyet/IMG_0978_zps7b02b9f5.jpg (http://s1321.photobucket.com/user/quangtunguyet/media/IMG_0978_zps7b02b9f5.jpg.html)
Thầy nói về Nguồn gốc Lễ Báo ÂN

Được Thầy kể cho nghe câu chuyện về Cụ Mục Kiền Liên,về cách báo hiếu mà Cụ đã làm cho mẹ của Cụ,đó là khi Cụ đã tu đến mức độ cao siêu,có thể nhìn thấy được mọi sự xảy ra trên thế gian cũng như địa ngục,Cụ đã nhìn thấy mẹ mình đang bị giam duới tầng địa ngục tối tăm,bằng tình thương lớn lao,Cụ đã tự mình đến địa ngục,nơi mẹ bị giam giữ,tự tay mang cơm đút cho mẹ ăn,nhưng mỗi một miếng cơm khi đưa vào miệng của mẹ Cụ thì đều biến thành lửa,Cụ MKL thương mẹ vô cùng và không biết làm cách nào để có thể giúp mẹ,Cụ đã trở về hỏi Đức Phật,Đức Phật trả lời rằng nếu dựa vào sức của MKL sẽ không bao giờ có thể cứu được mẹ người,hãy tìm đến những lời kinh để giải thoát cho tâm hồn mẹ MKL,sau đó MKL đã mời những nhà sư đọc kinh cầu nguyện cho linh hồn của mẹ Cụ,sau một thời gian thì tâm hồn của bà mẹ MKL đã được giải thoát khỏi những điều tăm tối,tội lỗi và đã được giải thoát khỏi cửa địa ngục...
Thầy kể xong câu chuyện về sự tích của ngày lễ báo ân đồng thời cũng giảng dạy tới mọi người tham gia buổi lễ những kiến thức về ngày lễ,là con cháu đối với cha mẹ,tổ tiên đã mất của mình hãy sống thật tốt trên đời,chứ đừng làm những việc sai trái,rồi đến ngày lễ lại dâng tặng những lễ vật cao sang để dâng lên các Cụ nhằm xin độ trì...thì sẽ không bao giờ có được...mà lễ nghĩa của con cháu đối với tổ tiên của mình chính là cách sống tốt đẹp,biết giúp đỡ,hi sinh vì người khác,và đến ngày lễ của các Cụ thì nên lễ với một lòng thành kính,trân trọng,bởi các Cụ đâu cần mâm cao cỗ đầy đâu,cái các Cụ cần là con cháu phải biết ơn đến tổ tiên,vì có tổ tiên mới có mình trên đời....sau đó Thầy mời dòng họ của mọi người tham gia buổi lễ về.


http://i1321.photobucket.com/albums/u546/quangtunguyet/IMG_1033_zps6a486dff.jpg (http://s1321.photobucket.com/user/quangtunguyet/media/IMG_1033_zps6a486dff.jpg.html)
Thầy đọc danh sách: Mời vong các dòng họ

Trước khi ngồi thền Thầy không quên dặn dò mọi người phải thật tập trung tư tưởng,tâm nguyện gặp tổ tiên,bố ,mẹ đã khuất của từng nhà về để gặp con cháu giao lưu,Thầy nói mọi người ngồi thiền và xuất vía mọi người sang không gian sống khác để gặp tổ tiên,bố,mẹ....trong suốt quãng thời gian đó,tuy con không được nhìn thấy tổ tiên của mình,nhưng vì sống trong một không gian khác nên đầu của con rất choáng váng,nửa người bên phải cứ bị kéo lên trên về phía bên phải,cảm giác lâng lâng như người say xe,nhưng vì ngồi trong không gian thiền định của Thầy nên không có cảm giác khó chịu,...con tâm niệm được gặp các Cụ,được cảm ơn tổ tiên của bố đẻ,mẹ đẻ con,của bố chồng,mẹ chồng con, vì có các Cụ thì mới có vợ chồng con ngày hôm nay,có các anh chị em của chúng con,và con cháu của chúng con nữa,con hứa với các Cụ sẽ sống thật tốt để mang phúc đức cho gia đình và dòng họ,con mong các Cụ chọn được đường đạo mà đi theo,tu hành để mang phúc đức cho bản thân và cho con cháu,vì hôm nay con biết đến Thầy nên mới có thể mời các Cụ về cho con được báo ân,vì biết đến Thầy nên con biết đến con đường "đời đạo song tu",được Thầy chữa bệnh,dạy bảo làm người hoàn thiện hơn,được Thầy đến nhà làm lại ban thờ bát hương,quét khí xấu trong nhà và trong khu vực đang sống,...vì vậy mà con mong tổ tiên nếu được hãy tu từ hôm nay,theo Đạo Phật,đạo Thiên Chúa,đạo Thánh,hay đạo của Thầy để dần hoàn thiện bản thân và mang được điều tốt cho đời con cháu,bản thân con thì đã theo đạo Thầy rồi(Thầy còn nói rằng không nhất thiết phải theo đạo mà chỉ cần sống lương thiện cũng tốt rồi),con mong các Cụ nghe và thấu hiểu lời Thầy dặn để sống tốt hơn cho chúng con được hưởng phúc ạ!Song hành cùng với tâm nguyện của con thì xung quanh đã có những giọng thút thít,ban đầu còn nhỏ,sau có cô/chị có lẽ vì quá xúc động mà không kiềm chế được nên đã khóc rất to,chắc những người đó họ đã có duyên gặp trực tiếp với người trong gia đình họ,được nhìn thấy hoặc nghe thấy người của gia đình mình nên mới xúc động mạnh đến vậy,thật là may mắn,và có phước cho tất cả những người được tham gia buổi lễ báo ân do Thầy làm chủ lễ...khoảng chừng 20phút sau,khi Thầy báo buổi giao lưu kết thúc,mọi người nên chào tạm biệt nhau vì thời hạn gặp đã hết,đầu con vẫn choáng váng,một vài giọng thút thít khóc vẫn chưa dứt được hẳn,Thầy cảm ơn các Chư tiên,chư Thánh,chư Thần đã độ trì cho các Cụ tổ tiên,bố mẹ đã khuất của mọi người tham gia buổi lễ về gặp con cháu được suôn sẻ...


http://i1321.photobucket.com/albums/u546/quangtunguyet/IMG_1095_zps689f303f.jpg (http://s1321.photobucket.com/user/quangtunguyet/media/IMG_1095_zps689f303f.jpg.html)
Thầy luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu

Buổi lễ kết thúc,mọi người được giao lưu với Thầy và mọi người xung quanh,được chụp ảnh cùng Thầy,...
Thưa Thầy và các ace,đến giờ phút này,khi ngồi viết về những sự việc diễn ra trong buổi lễ mà tâm trạng của con vẫn rất xúc động,..trên đường về đầu óc con đã nhẹ bẫng một cách kỳ lạ,không còn cảm giác choáng váng,con thầm cảm ơn ân hụê của Thầy thật nhiều,thật nhiều và lại thấy mình thật có phước lớn,lớn lắm,không biết kiếp trước con có tu tốt không mà kiếp này may mắn vậy..
Con không biết nói gì hơn,chỉ biết cảm ơn Thầy thật nhiều ạ!
/