Đăng nhập

View Full Version : Anh ấy đã khóc!



hoatuyet
10-08-2014, 23:00
Anh ấy đã khóc khi cất lời cảm ơn Thầy trong Lễ Báo ân năm nay, ngày 15 tháng 7 năm Giáp Ngọ. Đó là lần đầu tiên con nhìn thấy anh ấy khóc kể từ ngày làm vợ. Ngay kể cả khi nhận được tin mình bị khối u trong người, anh ấy cũng chưa bao giờ khóc, ít nhất là trước mặt con.


http://i1321.photobucket.com/albums/u546/quangtunguyet/7_zpsc7450305.jpg (http://s1321.photobucket.com/user/quangtunguyet/media/7_zpsc7450305.jpg.html)


Người ta thường bảo đàn ông không mấy khi khóc, nếu có thì họ chỉ khóc trong lòng mà thôi. Có lẽ chỉ trừ những việc trọng đại trong đời thì họ mới rơi nước mắt. Anh ấy đã khóc vì được sống.


http://i1321.photobucket.com/albums/u546/quangtunguyet/3_zps39c08adc.jpg (http://s1321.photobucket.com/user/quangtunguyet/media/3_zps39c08adc.jpg.html)


Thầy đã nói trước hơn trăm con người có mặt tại Lễ Báo ân tại chùa Linh Quang rằng: " Thầy đảm bảo từ giờ anh ấy sẽ không chết vì bệnh ung thư nữa".
Nước mắt con trào ra vì quá xúc động. Khi chỉ vừa hôm qua thôi, Thầy đã cho học trò trong không gian báo cáo kết quả chữa bệnh cho chồng con thì được biết: Các tế bào lạ của khối u đã được khống chế hoàn toàn và ngừng hoạt động. Khối u đã được chia nhỏ thành hơn một nghìn vùng khác nhau để tiêu diệt từng tế bào lạ. Việc chia nhỏ khối u thành các vùng nhỏ nhằm mục đích chữa bệnh được hiệu quả hơn, không ảnh hưởng đến các tế bào lành.Trong 50% vùng u mà tế bào lạ đã được phân lập hoàn toàn thì đã có 20% tế bào lạ ở khu vực này đã bị tiêu diệt và vùng ảnh hưởng đang được khôi phục trở lại bình thường. (Điều đó có nghĩa là 20% khối u đã khỏi hoàn toàn. Các tế bào lạ đã bị tiêu diệt và vùng xung quanh đó đang được khôi phục).
Nếu để nhanh chóng khỏi bệnh mà dùng phương pháp tiêu diệt nhanh các tế bào lạ thì sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến các tế bào lành khác, vừa làm giảm tuổi thọ vì các độc tố để tiêu diệt tế bào lạ sẽ ảnh hưởng mạnh tới tế bào lành, cho nên việc tiêu diệt 50% các tế bào lạ còn lại cần phải sử dụng phương pháp một cách hợp lý, cần có thời gian và thể lực.
Việc Thầy cầm viên “Thiên thạch vì dân” trên tay để phát năng lượng cho bệnh nhân ung thư sẽ có tác dụng khống chế hoàn toàn hoạt động của tế bào lạ. Hiện khối u của anh ấy đã được khống chế hoàn toàn nên hàng ngày anh ấy không phải sử dụng viên thiên thạch khi ngồi thiền chữa bệnh nữa. Thầy nói với anh rằng từ nay trở đi, anh bắt đầu tập thực công để tăng cường thể lực, đồng thời tập TTKT để đẩy các độc tố ra khỏi cơ thể.
Sau khi nghe Thầy thông báo kết quả, vợ chồng con đã rất phấn khởi. Chúng con nhận thấy việc chữa bệnh bằng Khí công Tâm linh thật khoa học, logic, đòi hỏi phải có phác đồ điều trị cụ thể, hợp lý với từng loại bệnh khác nhau, từng giai đoạn phát triển của bệnh cũng như sức khỏe của người bệnh. Đặc biệt là sự tin tưởng của người bệnh đối với phương pháp chữa bệnh kỳ diệu này. Vợ chồng con luôn tin rằng chẳng bao lâu nữa, khối u sẽ bị tiêu tan.
Một lần nữa nước mắt con lại trào ra vì khi nhìn thấy Thầy ôm anh ấy. Cái ôm đầy tình thương yêu của một người Cha với người con đã tiếp nguồn năng lượng và niềm tin cho anh, giúp cho anh thêm nghị lực trên con đường tu luyện.
Thưa Thầy!
Lễ Báo ân năm nay thật đặc biệt với vợ chồng con. Chúng con xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Thầy, tới các vị bề trên. Chúng con luôn biết ơn Thầy!