Phương Nam
04-08-2014, 17:54
Thiên thạch được định nghĩa là loại đá được tìm thấy trên trái đất nhưng có nguồn gốc từ các mảnh vụn sao băng. Thiên thạch có rất nhiều loại khác nhau. Tuy nhiên ở Việt Nam, loại thiên thạch phổ biến bậc nhất là thiên thạch gương – glass tektite. Loại thiên thạch này được tìm thấy nhiều ở vùng tây nguyên.
http://i1321.photobucket.com/albums/u546/quangtunguyet/2014-08-05-3607_Q1_zps615ad469.jpg (http://s1321.photobucket.com/user/quangtunguyet/media/2014-08-05-3607_Q1_zps615ad469.jpg.html)
Thiên thạch thiên nhiên
Thiên thạch được hình thành dưới điều kiện hết sức đặc biệt, khi bay vào bầu khí quyển, nó bị đốt cháy bởi ma sát với không khí. Một phần thiên thạch bị hóa thành không khí, phần còn lại rơi xuống đất dưới tình trạng hóa lỏng. Sự tương tác của “giọt nước” thiên thạch và mặt đất đã tạo nên loại đá đặc biệt thú vị này. Trên bề mặt của thiên thạch luôn có những lỗ to nhỏ, đó là đo tác động của những mẩu đất đá ở bề mặt trái đất tạo nên. Thiên thạch thường có kích thước nhỏ. Loại lớn rất hiếm và giá trị.
http://i1321.photobucket.com/albums/u546/quangtunguyet/2014-08-05-3611_Q1_zps9c36999d.jpg (http://s1321.photobucket.com/user/quangtunguyet/media/2014-08-05-3611_Q1_zps9c36999d.jpg.html)
Thiên thạch đã mài giũa, đánh bóng
Tektite hỗ trợ trong việc đạt được kiến thức, nâng cao khả năng lý luận của con người. Nó giúp cân bằng âm -dương (Yin / Yang). Nó cung cấp cái nhìn sâu sắc, tăng cường trường năng lượng của một người. Loại đá này thúc đẩy một cái nhìn sâu vào bản thân và giúp chúng ta phát triển tinh thần. Tektite được sử dụng trên tất cả các điểm Chakra, cân bằng mỗi khu vực một cách khác nhau và mang lại tốt nhất từ mỗi trung tâm năng lượng! Và nó có thể tăng cường vỏ bọc sinh học của một người, nó là một loại đá tuyệt vời cho việc làm sạch Aura.
Dân gian thường dùng tektite để giảm sốt, kích thích sự oxy hóa của máu và cải thiện lưu thông và lưu lượng. Nó là một trong những viên đá tốt nhất cho việc chữa vô sinh và được sử dụng cho mục đích tâm linh sử dụng cho phẫu thuật tâm linh.
Phong Thủy: Sử dụng ở khu vực Trung tâm để giữ cân bằng năng lượng. Đặt ở hướng Đông Bắc để nâng khí. Tây Nam để sinh khí (tạm dịch từ: self cultivation – nâng khí, fertility – sinh khí)
Thiên thạch có thể làm sạch và xả năng lượng tiêu cực bằng cách đặt dưới nước ấm và sạc qua đêm trên một cụm tinh thể, tốt nhất là thạch anh hoặc hematit.
http://i1321.photobucket.com/albums/u546/quangtunguyet/2014-08-05-3608_Q1_zps15ce17b9.jpg (http://s1321.photobucket.com/user/quangtunguyet/media/2014-08-05-3608_Q1_zps15ce17b9.jpg.html)
Thiên Thạch có tác dụng phong thủy rất tốt
Tektites được tìm thấy trên trái đất trong một vành đai xích đạo hẹp rộng 80 độ. Nó đã được tìm thấy ở Thái Lan, Úc, Việt Nam và Philippines.
Nhận biết: Giữ thiên thạch trong tay sẽ có cảm giác tê dại ở các ngón tay. Thiên thạch khi bị đập bể sẽ xuất hiện bề mặt bóng loáng. Khi chiếu ánh sáng mạnh qua thiên thạch mỏng chúng ta sẽ thấy ánh sách tỏa màu vàng xám sau khi đi qua thiên thạch.
http://i1321.photobucket.com/albums/u546/quangtunguyet/2014-08-05-3609_Q1_zpsbebd65dc.jpg (http://s1321.photobucket.com/user/quangtunguyet/media/2014-08-05-3609_Q1_zpsbebd65dc.jpg.html)
Khối thiên thạch lớn nhất được tìm thấy tại Hoa Kỳ (USA)
Ngoài ra, còn có quan niệm cho rằng thiên thạch gương tektite được hình thành khi núi lửa phun trào. Khoáng chất bị đốt nóng chảy trong lòng núi lửa, dưới áp suất cao bay trên không rồi rơi xuống.(Sưu tầm)[/I]
Đầu tháng 7 năm nay, nghe Thầy đi Tây Nguyên Nlt06 rất muốn đi cùng Thầy nhưng do công việc nên không thể đi cùng Thầy được. Do vậy, mỗi ngày khi ngồi thiền Nlt06 thường tâm niệm xin Thầy cho vía được đi chơi với Thầy. Không biết có phải muốn được đi Tây Nguyên với Thầy quá không mà đêm tôi toàn nằm mơ đến Tây Nguyên. Thế rồi trong giấc mơ tôi được nghe Thầy kể chuyện về thiên thạch ở Tây Nguyên:
“ Khi ở Gia Lai, Thầy đã đến một cửa hàng có tên là Cây Đá, đây là cửa hàng chuyên bán đá quý và gỗ hóa thạch, cửa hàng này có nhiều viên đá đẹp lắm, trong đó có một viên thiên thạch đen hình giọt nước treo trên một cái dây bạc, Thầy hỏi mua thì được người ta nói 1 triệu 2 Thầy phân vân và không mua nữa.
Hôm đó, khi quay về Thầy đã hỏi Long Bào là một học trò của Thầy trong không gian là có nên mua viên đá đó hay không? Và được Long Bào trả lời là viên đá đó không có linh khí. Thầy ngạc nhiên và nói: “Thầy tưởng là thiên thạch thì phải chứa nhiều linh khí chứ ?”.
- Long Bào: “Thầy ơi không phải viên thiên thạch nào cũng có linh khí , nhưng nếu viên nào có thì đấy là loại năng lượng tinh khiết rất tốt cho việc chữa bệnh ung thư”
- Thầy: “Mai Thầy quay lại con tìm cho Thầy viên đá ấy nhé”.
Ngày hôm sau Thầy lại đến cửa hàng Cây Đá ấy, Thầy hỏi cô chủ cho Thầy xem tất cả các viên đá thiên thạch trong cửa hàng để thầy chọn. Cô chủ quán đem một cái đĩa trên có để tám viên thiên thạch ra.
- Long bào: “Thầy cứ chọn 1 viên đi”.
Thầy chọn và cầm 1 viên đá trên tay thì Long Bào nói “Đúng viên ấy đấy, viên ấy có nhiều năng lượng nhất nhưng nếu để dùng chữa bệnh thì năng lượng trong viên đá ấy lại chưa đủ.
- Thầy: “Nếu thế thì làm thế nào?” .
- Long Bào: “Thầy cứ mua viên đá này đi xong Thầy cầm nó trong tay, rồi Thầy hút năng lượng từ các viên đá khác vào viên đá này”.
- Thầy liền nói: “Làm như thế có phải mình đã ăn cắp của người ta không?”.
- Long bào: “Không phải đâu Thầy ạ, vì nguồn năng lượng ấy ngoài Thầy ra thì không ai biết dùng làm gì và cũng không ai lấy nó ra khỏi viên đá đó được. Hơn nữa, Thầy lấy là để giúp đỡ chữa bệnh cho người khác cơ mà, có phải lấy cho Thầy đâu”.
Thầy cầm viên đá trong tay và nhắm mắt lại thì thấy rất nhiều nguồn năng lượng từ những viên đá khắc chạy vào tay mình, một lúc sau Long bào nói: “Thầy ơi xong rồi đấy, lượng năng lượng ấy đủ chữa cho 3 đến 4 người bị bệnh ung thư rồi.”
Khi Thầy hỏi bà chủ giá của viên đá thiên thạch mà Thầy đang cầm thì bà nói 35.000đ nhưng rồi bà nói ngay thôi cháu tặng bác. Có điều lạ là sau khi hút năng lượng từ các viên đá khác vào viên đá Thầy đang cầm thì Thầy thấy hai cổ tay Thầy rất buốt.
- Thầy hỏi Long Bào: “Vì sao tay Thầy buốt thế, có phải năng lượng tinh khiết đang đi vào người Thầy không?”
- Long bào: “Không phải đâu Thầy ơi, độc trong người Thầy nó phát hiện ra bên cạnh Thầy có một nguồn năng lượng lớn cho nên nó phá Thầy đấy”
Hôm sau Thầy đi KBang và đã cảm thấy người khá mệt mỏi. Ba ngày sau khi quay trở lại Plei Ku, Thầy tìm đến một cửa hàng đá khác để hỏi xem họ có bán những viên thiên thạch không, thực ra mục đích của Thầy là “đi ăn trộm năng lượng từ những viên đá khác” để về chữa bệnh ung thư cho người bệnh. Cô chủ quán cửa hàng này lại là người quen nên cô nói: “Cháu không có thiên thạch nhưng để cháu đi tìm giúp bác”. Chiều hôm ấy Thầy quay lại cửa hàng, cô chủ quán đưa ra một túi đá thiên thạch và cô nói: “Chỗ này là 7 cân bác ạ, người có đá người ta nói nếu đem sang Mỹ thì mỗi kg bán được 300USD đấy”
- Thầy nói : “Tôi làm gì có tiền mà mua đắt thế, tôi chỉ xem có viên nào hợp thì tôi lấy thôi”.
Nói xong Thầy lấy viên đá trong túi của mình ra cho cô chủ cửa hàng xem và nói: “Hôm qua có người tặng tôi viên này”. Trong lúc Thầy nói thì cũng là lúc Thầy hút năng lượng từ túi đá kia sang viên đá đang trên tay mình.
Sau lần “ăn cắp” này thì Long Bào cho biết viên đá ấy đã đủ năng lượng để chữa cho khoảng 5 đến 6 người bệnh ung thư rồi.
- Thầy nói: “Tại sao lần này có nhiều đá thế mà lấy được ít năng lượng vậy?”
- Long Bào trả lời: “Thầy ơi quan trọng không phải là số lượng mà là chất lượng, có viên có năng lượng ít, có viên thì không có năng lượng. Chỉ có điều đáng buồn là khi năng lượng trong viên đá này càng nhiều thì độc trong người Thầy lại càng phá Thầy mạnh hơn đấy”.
Và đúng thật, Thầy thấy tay ngày càng buốt hơn và người càng mệt hơn, hôm đó Thầy đã bị ốm!
Tối đó, Long Bào bàn với Thầy: “Hay là gói viên đá rồi gởi viên đá về nhà trước để chúng con tìm cách bọc nguồn năng lượng này lại, nếu cứ để ở bên Thầy, sợ Thầy không chịu nổi”
- Thầy nói: “Nhân chuyến đi này Thầy còn muốn “ăn cắp” thêm một ít nữa chứ đâu phải lúc nào cũng đi như thế này được. Đau đớn thì Thầy cố gắng chịu đựng vậy”
Hôm sau, từ Plei Ku Thầy đi Kontum và vẫn đem theo viên đá ấy, nhưng rất tiếc ở Kontum không có cửa hàng nào có bán thiên thạch.
Hai hôm sau thì Thầy đi vô Sài gòn, và tôi không phải nghe Thầy kể chuyện trong mơ nữa mà được đi “ăn cắp năng lượng” cùng với Thầy. Lúc này tôi thấy Thầy đã khá mệt mỏi, khí sắc kém hẳn đi và chân Thầy đã đi tập tễnh vì độc phát rất mạnh ở chân trái của Thầy. Thầy, Nlt06 và Firephoenix cùng đến một cửa hàng có bán đá thiên thạch và ở đây Thầy đã thu them được năng lượng tinh khiết vào viên thiên thạch Thầy cầm được một lượng đủ để chữa cho 8 đến 9 người bệnh ung thư. Chỉ có điều là năng lượng trong viên đá càng lớn thì Nlt06 thấy Thầy càng bệnh, trong chuyến đi 12 ngày thì Thầy đã có 10 ngày bị ốm và càng ngày càng ốm nặng.
Cho đến khi về Hà Nội thì Nlt06 được Thầy báo cho biết là các anh chị trong không gian đã tìm cách bọc được nguồn năng lượng này lại để cho nó không làm ảnh hưởng tới sức khỏe của Thầy nữa và sau hàng tuần Thầy mới phục hồi lại sức khỏe dần dần.
Đấy, Thầy của tôi là thế đấy, Thầy lúc nào cũng rất ghét những người dối trá, nhưng lần này Thầy lại vì những người bệnh ung thư mà phải "đi ăn cắp”! Thầy ăn cắp không phải vì bản thân mình mà là để tìm cách chữa bệnh cho những người bệnh hiểm nghèo.
Một chuyến đi 12 ngày với 10 ngày bị đau ốm mà Thầy vẫn vui lắm khi cầm viên thiên thạch trong tay để khoe với chúng tôi: “Đủ để chữa cho 8 đến 9 người rồi”. Thầy tâm sự với học trò: “Có lẽ chuyến đi vui vẻ và đau đớn ấy đã góp một phần để đem “Lương tri Đại minh Tâm” về với Thầy vào lúc 10h 30p ngày 21/7/2014. Trái tim lớn “Lương tri Đại minh Tâm” đã chính thức là của Thầy, một trái tim có thể chứa rất rất nhiều trái tim khác ở trong đó. Sau khi Thầy có “Lương tri Đại minh Tâm” thì khi chữa bệnh cho bệnh nhân, năng lượng đã phát trực tiếp từ tim của Thầy sang người bệnh và hiệu quả của việc chữa từ nay đã tăng lên rất nhiều. Long Bào nói: “Từ bây giờ trở đi Thầy mới thật sự chữa bệnh bằng Tình Thương”.
Thầy ơi! Các viên thiên thạch trông đều giống nhau lắm và có nhiều lắm, con xin đặt tên cho viên thiên thạch mà Thầy đang giữ là “Thiên thạch Vì Dân” Thầy nhé.
/
http://i1321.photobucket.com/albums/u546/quangtunguyet/2014-08-05-3607_Q1_zps615ad469.jpg (http://s1321.photobucket.com/user/quangtunguyet/media/2014-08-05-3607_Q1_zps615ad469.jpg.html)
Thiên thạch thiên nhiên
Thiên thạch được hình thành dưới điều kiện hết sức đặc biệt, khi bay vào bầu khí quyển, nó bị đốt cháy bởi ma sát với không khí. Một phần thiên thạch bị hóa thành không khí, phần còn lại rơi xuống đất dưới tình trạng hóa lỏng. Sự tương tác của “giọt nước” thiên thạch và mặt đất đã tạo nên loại đá đặc biệt thú vị này. Trên bề mặt của thiên thạch luôn có những lỗ to nhỏ, đó là đo tác động của những mẩu đất đá ở bề mặt trái đất tạo nên. Thiên thạch thường có kích thước nhỏ. Loại lớn rất hiếm và giá trị.
http://i1321.photobucket.com/albums/u546/quangtunguyet/2014-08-05-3611_Q1_zps9c36999d.jpg (http://s1321.photobucket.com/user/quangtunguyet/media/2014-08-05-3611_Q1_zps9c36999d.jpg.html)
Thiên thạch đã mài giũa, đánh bóng
Tektite hỗ trợ trong việc đạt được kiến thức, nâng cao khả năng lý luận của con người. Nó giúp cân bằng âm -dương (Yin / Yang). Nó cung cấp cái nhìn sâu sắc, tăng cường trường năng lượng của một người. Loại đá này thúc đẩy một cái nhìn sâu vào bản thân và giúp chúng ta phát triển tinh thần. Tektite được sử dụng trên tất cả các điểm Chakra, cân bằng mỗi khu vực một cách khác nhau và mang lại tốt nhất từ mỗi trung tâm năng lượng! Và nó có thể tăng cường vỏ bọc sinh học của một người, nó là một loại đá tuyệt vời cho việc làm sạch Aura.
Dân gian thường dùng tektite để giảm sốt, kích thích sự oxy hóa của máu và cải thiện lưu thông và lưu lượng. Nó là một trong những viên đá tốt nhất cho việc chữa vô sinh và được sử dụng cho mục đích tâm linh sử dụng cho phẫu thuật tâm linh.
Phong Thủy: Sử dụng ở khu vực Trung tâm để giữ cân bằng năng lượng. Đặt ở hướng Đông Bắc để nâng khí. Tây Nam để sinh khí (tạm dịch từ: self cultivation – nâng khí, fertility – sinh khí)
Thiên thạch có thể làm sạch và xả năng lượng tiêu cực bằng cách đặt dưới nước ấm và sạc qua đêm trên một cụm tinh thể, tốt nhất là thạch anh hoặc hematit.
http://i1321.photobucket.com/albums/u546/quangtunguyet/2014-08-05-3608_Q1_zps15ce17b9.jpg (http://s1321.photobucket.com/user/quangtunguyet/media/2014-08-05-3608_Q1_zps15ce17b9.jpg.html)
Thiên Thạch có tác dụng phong thủy rất tốt
Tektites được tìm thấy trên trái đất trong một vành đai xích đạo hẹp rộng 80 độ. Nó đã được tìm thấy ở Thái Lan, Úc, Việt Nam và Philippines.
Nhận biết: Giữ thiên thạch trong tay sẽ có cảm giác tê dại ở các ngón tay. Thiên thạch khi bị đập bể sẽ xuất hiện bề mặt bóng loáng. Khi chiếu ánh sáng mạnh qua thiên thạch mỏng chúng ta sẽ thấy ánh sách tỏa màu vàng xám sau khi đi qua thiên thạch.
http://i1321.photobucket.com/albums/u546/quangtunguyet/2014-08-05-3609_Q1_zpsbebd65dc.jpg (http://s1321.photobucket.com/user/quangtunguyet/media/2014-08-05-3609_Q1_zpsbebd65dc.jpg.html)
Khối thiên thạch lớn nhất được tìm thấy tại Hoa Kỳ (USA)
Ngoài ra, còn có quan niệm cho rằng thiên thạch gương tektite được hình thành khi núi lửa phun trào. Khoáng chất bị đốt nóng chảy trong lòng núi lửa, dưới áp suất cao bay trên không rồi rơi xuống.(Sưu tầm)[/I]
Đầu tháng 7 năm nay, nghe Thầy đi Tây Nguyên Nlt06 rất muốn đi cùng Thầy nhưng do công việc nên không thể đi cùng Thầy được. Do vậy, mỗi ngày khi ngồi thiền Nlt06 thường tâm niệm xin Thầy cho vía được đi chơi với Thầy. Không biết có phải muốn được đi Tây Nguyên với Thầy quá không mà đêm tôi toàn nằm mơ đến Tây Nguyên. Thế rồi trong giấc mơ tôi được nghe Thầy kể chuyện về thiên thạch ở Tây Nguyên:
“ Khi ở Gia Lai, Thầy đã đến một cửa hàng có tên là Cây Đá, đây là cửa hàng chuyên bán đá quý và gỗ hóa thạch, cửa hàng này có nhiều viên đá đẹp lắm, trong đó có một viên thiên thạch đen hình giọt nước treo trên một cái dây bạc, Thầy hỏi mua thì được người ta nói 1 triệu 2 Thầy phân vân và không mua nữa.
Hôm đó, khi quay về Thầy đã hỏi Long Bào là một học trò của Thầy trong không gian là có nên mua viên đá đó hay không? Và được Long Bào trả lời là viên đá đó không có linh khí. Thầy ngạc nhiên và nói: “Thầy tưởng là thiên thạch thì phải chứa nhiều linh khí chứ ?”.
- Long Bào: “Thầy ơi không phải viên thiên thạch nào cũng có linh khí , nhưng nếu viên nào có thì đấy là loại năng lượng tinh khiết rất tốt cho việc chữa bệnh ung thư”
- Thầy: “Mai Thầy quay lại con tìm cho Thầy viên đá ấy nhé”.
Ngày hôm sau Thầy lại đến cửa hàng Cây Đá ấy, Thầy hỏi cô chủ cho Thầy xem tất cả các viên đá thiên thạch trong cửa hàng để thầy chọn. Cô chủ quán đem một cái đĩa trên có để tám viên thiên thạch ra.
- Long bào: “Thầy cứ chọn 1 viên đi”.
Thầy chọn và cầm 1 viên đá trên tay thì Long Bào nói “Đúng viên ấy đấy, viên ấy có nhiều năng lượng nhất nhưng nếu để dùng chữa bệnh thì năng lượng trong viên đá ấy lại chưa đủ.
- Thầy: “Nếu thế thì làm thế nào?” .
- Long Bào: “Thầy cứ mua viên đá này đi xong Thầy cầm nó trong tay, rồi Thầy hút năng lượng từ các viên đá khác vào viên đá này”.
- Thầy liền nói: “Làm như thế có phải mình đã ăn cắp của người ta không?”.
- Long bào: “Không phải đâu Thầy ạ, vì nguồn năng lượng ấy ngoài Thầy ra thì không ai biết dùng làm gì và cũng không ai lấy nó ra khỏi viên đá đó được. Hơn nữa, Thầy lấy là để giúp đỡ chữa bệnh cho người khác cơ mà, có phải lấy cho Thầy đâu”.
Thầy cầm viên đá trong tay và nhắm mắt lại thì thấy rất nhiều nguồn năng lượng từ những viên đá khắc chạy vào tay mình, một lúc sau Long bào nói: “Thầy ơi xong rồi đấy, lượng năng lượng ấy đủ chữa cho 3 đến 4 người bị bệnh ung thư rồi.”
Khi Thầy hỏi bà chủ giá của viên đá thiên thạch mà Thầy đang cầm thì bà nói 35.000đ nhưng rồi bà nói ngay thôi cháu tặng bác. Có điều lạ là sau khi hút năng lượng từ các viên đá khác vào viên đá Thầy đang cầm thì Thầy thấy hai cổ tay Thầy rất buốt.
- Thầy hỏi Long Bào: “Vì sao tay Thầy buốt thế, có phải năng lượng tinh khiết đang đi vào người Thầy không?”
- Long bào: “Không phải đâu Thầy ơi, độc trong người Thầy nó phát hiện ra bên cạnh Thầy có một nguồn năng lượng lớn cho nên nó phá Thầy đấy”
Hôm sau Thầy đi KBang và đã cảm thấy người khá mệt mỏi. Ba ngày sau khi quay trở lại Plei Ku, Thầy tìm đến một cửa hàng đá khác để hỏi xem họ có bán những viên thiên thạch không, thực ra mục đích của Thầy là “đi ăn trộm năng lượng từ những viên đá khác” để về chữa bệnh ung thư cho người bệnh. Cô chủ quán cửa hàng này lại là người quen nên cô nói: “Cháu không có thiên thạch nhưng để cháu đi tìm giúp bác”. Chiều hôm ấy Thầy quay lại cửa hàng, cô chủ quán đưa ra một túi đá thiên thạch và cô nói: “Chỗ này là 7 cân bác ạ, người có đá người ta nói nếu đem sang Mỹ thì mỗi kg bán được 300USD đấy”
- Thầy nói : “Tôi làm gì có tiền mà mua đắt thế, tôi chỉ xem có viên nào hợp thì tôi lấy thôi”.
Nói xong Thầy lấy viên đá trong túi của mình ra cho cô chủ cửa hàng xem và nói: “Hôm qua có người tặng tôi viên này”. Trong lúc Thầy nói thì cũng là lúc Thầy hút năng lượng từ túi đá kia sang viên đá đang trên tay mình.
Sau lần “ăn cắp” này thì Long Bào cho biết viên đá ấy đã đủ năng lượng để chữa cho khoảng 5 đến 6 người bệnh ung thư rồi.
- Thầy nói: “Tại sao lần này có nhiều đá thế mà lấy được ít năng lượng vậy?”
- Long Bào trả lời: “Thầy ơi quan trọng không phải là số lượng mà là chất lượng, có viên có năng lượng ít, có viên thì không có năng lượng. Chỉ có điều đáng buồn là khi năng lượng trong viên đá này càng nhiều thì độc trong người Thầy lại càng phá Thầy mạnh hơn đấy”.
Và đúng thật, Thầy thấy tay ngày càng buốt hơn và người càng mệt hơn, hôm đó Thầy đã bị ốm!
Tối đó, Long Bào bàn với Thầy: “Hay là gói viên đá rồi gởi viên đá về nhà trước để chúng con tìm cách bọc nguồn năng lượng này lại, nếu cứ để ở bên Thầy, sợ Thầy không chịu nổi”
- Thầy nói: “Nhân chuyến đi này Thầy còn muốn “ăn cắp” thêm một ít nữa chứ đâu phải lúc nào cũng đi như thế này được. Đau đớn thì Thầy cố gắng chịu đựng vậy”
Hôm sau, từ Plei Ku Thầy đi Kontum và vẫn đem theo viên đá ấy, nhưng rất tiếc ở Kontum không có cửa hàng nào có bán thiên thạch.
Hai hôm sau thì Thầy đi vô Sài gòn, và tôi không phải nghe Thầy kể chuyện trong mơ nữa mà được đi “ăn cắp năng lượng” cùng với Thầy. Lúc này tôi thấy Thầy đã khá mệt mỏi, khí sắc kém hẳn đi và chân Thầy đã đi tập tễnh vì độc phát rất mạnh ở chân trái của Thầy. Thầy, Nlt06 và Firephoenix cùng đến một cửa hàng có bán đá thiên thạch và ở đây Thầy đã thu them được năng lượng tinh khiết vào viên thiên thạch Thầy cầm được một lượng đủ để chữa cho 8 đến 9 người bệnh ung thư. Chỉ có điều là năng lượng trong viên đá càng lớn thì Nlt06 thấy Thầy càng bệnh, trong chuyến đi 12 ngày thì Thầy đã có 10 ngày bị ốm và càng ngày càng ốm nặng.
Cho đến khi về Hà Nội thì Nlt06 được Thầy báo cho biết là các anh chị trong không gian đã tìm cách bọc được nguồn năng lượng này lại để cho nó không làm ảnh hưởng tới sức khỏe của Thầy nữa và sau hàng tuần Thầy mới phục hồi lại sức khỏe dần dần.
Đấy, Thầy của tôi là thế đấy, Thầy lúc nào cũng rất ghét những người dối trá, nhưng lần này Thầy lại vì những người bệnh ung thư mà phải "đi ăn cắp”! Thầy ăn cắp không phải vì bản thân mình mà là để tìm cách chữa bệnh cho những người bệnh hiểm nghèo.
Một chuyến đi 12 ngày với 10 ngày bị đau ốm mà Thầy vẫn vui lắm khi cầm viên thiên thạch trong tay để khoe với chúng tôi: “Đủ để chữa cho 8 đến 9 người rồi”. Thầy tâm sự với học trò: “Có lẽ chuyến đi vui vẻ và đau đớn ấy đã góp một phần để đem “Lương tri Đại minh Tâm” về với Thầy vào lúc 10h 30p ngày 21/7/2014. Trái tim lớn “Lương tri Đại minh Tâm” đã chính thức là của Thầy, một trái tim có thể chứa rất rất nhiều trái tim khác ở trong đó. Sau khi Thầy có “Lương tri Đại minh Tâm” thì khi chữa bệnh cho bệnh nhân, năng lượng đã phát trực tiếp từ tim của Thầy sang người bệnh và hiệu quả của việc chữa từ nay đã tăng lên rất nhiều. Long Bào nói: “Từ bây giờ trở đi Thầy mới thật sự chữa bệnh bằng Tình Thương”.
Thầy ơi! Các viên thiên thạch trông đều giống nhau lắm và có nhiều lắm, con xin đặt tên cho viên thiên thạch mà Thầy đang giữ là “Thiên thạch Vì Dân” Thầy nhé.
/