Trái tim dũng cảm
02-08-2014, 13:38
http://s27.postimg.org/cua53zgvj/Tranh_g_i_Th_y.jpg (http://postimg.org/image/cua53zgvj/)
<br /><br />
TTDC có dịp đến nhà Thầy, sau một loạt các chuyện kể với Thầy thì bỗng dưng lại động đến vấn đề ngoại tình và TTDC có hỏi Thầy sau đó cho vào đoạn hội thoại trên bức tranh kia cho sinh động và quả thực ghép vào khá phù hợp với hình ảnh minh họa :). Nhưng cũng xin tường thuật lại để ai không đọc được bức tranh thì đọc ở dưới này ạ.
TTDC: Thưa Thầy dạo gần đây có rất nhiều các ông chồng hay bồ bịch! Khiến cho các bà vợ nghi ngờ ngày càng cao. Theo Thầy các bà vợ có nên kiểm tra hay theo dõi chồng không ạ?
Thầy NQT: Thưc ra việc nghi ngờ theo dõi xem chồng có ngoại tình hay không nó cũng giống như cách mấy ông bác sĩ gà mờ chữa bệnh ung thư vậy, cứ thấy U là sinh tiết. U lành mà chọc ngoáy vào thì cũng có thể trở thành U ác, mà nếu đã là U ác thì việc chọc ngoáy vào chỉ làm cho con bệnh phát triển nhanh hơn và chết nhanh hơn thôi.
TTDC:Gật đầu lia lịa
Thầy NQT: Tốt hơn hết là cứ để nó nguyên như thế, đừng đụng vào thì sẽ sống vui hơn. Sống được ngày nào với nhau thì cứ sống cho vui vẻ…
Thầy là vậy,các câu trả lời của Thầy luôn có ví dụ minh chứng một cách dễ hiểu khiến người hỏi phải ớ ra một lúc và gật lấy gật để cái đầu.
Và thật may vì hiện nay mình vẫn đang đi đúng đường, có nghĩa là tin tưởng chồng và không kiểm tra gì hết. Nhưng cũng xin gửi đến các đồng môn lời khuyên hữu ích của Thầy để tránh "Sinh tiết" ạ :).
Chúc Thầy và các anh chị em ngày cuối tuần vui khỏe ạ.
<br /><br />
TTDC có dịp đến nhà Thầy, sau một loạt các chuyện kể với Thầy thì bỗng dưng lại động đến vấn đề ngoại tình và TTDC có hỏi Thầy sau đó cho vào đoạn hội thoại trên bức tranh kia cho sinh động và quả thực ghép vào khá phù hợp với hình ảnh minh họa :). Nhưng cũng xin tường thuật lại để ai không đọc được bức tranh thì đọc ở dưới này ạ.
TTDC: Thưa Thầy dạo gần đây có rất nhiều các ông chồng hay bồ bịch! Khiến cho các bà vợ nghi ngờ ngày càng cao. Theo Thầy các bà vợ có nên kiểm tra hay theo dõi chồng không ạ?
Thầy NQT: Thưc ra việc nghi ngờ theo dõi xem chồng có ngoại tình hay không nó cũng giống như cách mấy ông bác sĩ gà mờ chữa bệnh ung thư vậy, cứ thấy U là sinh tiết. U lành mà chọc ngoáy vào thì cũng có thể trở thành U ác, mà nếu đã là U ác thì việc chọc ngoáy vào chỉ làm cho con bệnh phát triển nhanh hơn và chết nhanh hơn thôi.
TTDC:Gật đầu lia lịa
Thầy NQT: Tốt hơn hết là cứ để nó nguyên như thế, đừng đụng vào thì sẽ sống vui hơn. Sống được ngày nào với nhau thì cứ sống cho vui vẻ…
Thầy là vậy,các câu trả lời của Thầy luôn có ví dụ minh chứng một cách dễ hiểu khiến người hỏi phải ớ ra một lúc và gật lấy gật để cái đầu.
Và thật may vì hiện nay mình vẫn đang đi đúng đường, có nghĩa là tin tưởng chồng và không kiểm tra gì hết. Nhưng cũng xin gửi đến các đồng môn lời khuyên hữu ích của Thầy để tránh "Sinh tiết" ạ :).
Chúc Thầy và các anh chị em ngày cuối tuần vui khỏe ạ.