Phù Vân
21-07-2014, 00:13
Vùng đất Thanh Hóa rộng lớn với nhiều câu chuyện về con người, về cuộc sống và lịch sử hào hùng từ thuở xưa luôn là những câu chuyện thú vị mỗi khi tôi được nghe kể, cho đến tận chuyến đi về Thanh Hóa lần này khi tôi được theo Thầy đi làm việc mới cảm nhận được một điều rằng ở nơi nào trên dải đất hình chữ S này cũng có bao điều thú vị mà chỉ khi đến ta mới thực sự cảm nhận được. Chuyến đi gắn liền với việc làm tâm linh của Thầy khiến cho nó mang một ý nghĩa vô cùng lớn đối với những người may mắn được hưởng phúc và trải nghiệm thú vị cho học trò chúng tôi.
Một phần của hành trình đó là về đất Nga Sơn làm bàn thờ cho gia đình nhà cậu của VD, cảnh vật nơi đây thân thuộc như nhiều miền quê Bắc Bộ khác, làn da nâu với dáng vẻ tất bật khiến cho tôi nghĩ người dân nơi đây chắc cũng còn nhiều vất vả.
Khi Thầy trò đến tới đầu ngõ thì cả gia đình từ người già đến trẻ nhỏ đều vui mừng ra đón, tay bắt mặt mừng vì gặp được Thầy Nguyệt Quang Tử. Cả gia đình đã tập luyện các bài tập KCTL từ lâu và sức khỏe tinh thần được cải thiện rất nhiều (trong các bài viết của VD có viết) giờ mới được gặp mặt. Chúng tôi thật sự bất ngờ trước sự tiếp đón nồng nhiệt chu đáo của gia đình, đúng như nhà có đám hỷ.
Trong khi Bảo Châu còn đang rất phấn khởi với cảnh tiếp đón chưa kịp uống nước thì Thầy đã ân cần hỏi thăm sức khỏe của ông bà, những người già trong gia đình VD và làm việc ngay.
http://i1335.photobucket.com/albums/w664/HANGIAI/NgSon4_zps7e61e29b.jpg (http://s1335.photobucket.com/user/HANGIAI/media/NgSon4_zps7e61e29b.jpg.html)
Thầy đang chữa bệnh cho ông ngoại Vi Diệu (Ảnh: HanhThong)
Ông ngoại của VD năm nay 81 tuổi và đã bị đau đầu 6 năm nay, đứng cũng đau, ngồi cũng đau chỉ nằm thì dễ chịu hơn chút. Khi Thầy trao đổi với chị theo Thầy và anh hocdao thì BC được biết quanh phần linh của ông là đầu ông bị thắt chặt bởi một chiếc khăn màu đen như bóp đầu lại, ngay gần huyệt Đản trung bị dán bùa làm cho khí bị xoắn lại vì vậy mà trục sinh lực bị xoắn và trước ngực cũng đeo một túi bùa, bị như thế là có thể do một pháp sư nào đó đã làm. Thầy tháo khăn, giải bùa và điều chỉnh cho trục sinh lực không bị xoắn nữa. Ngay sau khi làm xong thì ông nói thấy đỡ ngay. Thầy cười bảo vào Thanh Hoá không mua quà gì cả thì bây giờ tặng mỗi cụ một viên thuốc thôi nhé, và Thầy tặng mỗi cụ một viên Thập Toàn Đại Bổ Linh Đan. Nét mặt ai cũng rạng rỡ vui mừng. Từ lúc được Thầy chữa thì ông ngoại đã ngồi được rất lâu đến tận khi làm bàn thờ và giải quyết các vấn để tâm linh của cả khu vực xong.
http://i1335.photobucket.com/albums/w664/HANGIAI/NgSon1_zpsabaf5e26.jpg (http://s1335.photobucket.com/user/HANGIAI/media/NgSon1_zpsabaf5e26.jpg.html)
Thầy và học trò ngồi thiền cùng mọi người trong gia đình Vi Diệu (Ảnh: hanhthong)
Sau khi chữa bệnh, Thầy lại tiếp tục làm bàn thờ cho gia đình cậu VD. Trong khi Thầy và các anh chị chuẩn bị tờ dị hiệu và thất bảo thì các học trò còn lại sắp xếp lại bàn thờ cho sạch đẹp. Thầy dùng LQNN kết hợp với LQC quét sạch khí xấu, năng lượng xấu. Rồi Thầy đưa án trấn đất bay về bốn góc đất, trấn đất trừ tà. Sau đó mời các vị bề trên về ngự trị tại bát hương để gia chủ được thượng phụng.
Trước hết là Thồ Thần, Thần linh, Thổ địa, Táo phủ Thần quân, Ngũ phương địa mạch, tiếp dẫn tài thần, tiếp dẫn lộc thần, chúa bà bản cảnh, các tiều thần trong khu vực về ngự trị tại bát hương lớn đặt ở giữa. Đây là những người đại diện cho những người cai quản trong thế giới tâm linh tại khu vực nhà và đất mà gia chủ đang cư ngụ.
Sau đó là tổ tiên dòng họ của cậu VD: Cao cao tằng tổ khảo, cao cao tằng tổ tỷ, cao tằng tổ khảo, cao tằng tổ tỉ, bá thúc, đệ huynh, cô dì tỷ muội nội ngoại gia tiên dòng họ của gia chủ, (Hiền khảo, hiền tỷ trong trường hợp bố mẹ gia chủ đã mất), về ngự trị tại bát hương bên phải (nhìn từ ngoài vào bàn thờ).
Cuối cùng là bà cô tổ, ông mãnh tổ, các bà cô, ông mãnh trong dòng họ của gia chủ về ngự trị tại bát hương bên trái (nhìn từ ngoài vào bàn thờ). Các bà cô ông mãnh là những người trong dòng họ của gia chủ bị mất khi chưa lập gia đình.
Trong khi Thầy làm việc Bảo Châu cũng nghe được chút khi Thầy trao đổi với chị theo Thầy rằng: Cả vùng đất này là khu đất trũng, có rất nhiều sinh vật dưới nước bị chết oan, Thầy hồi sinh cho tất cả và làm mương nước dẫn các sinh vật ra sông hồ để được sống trong môi trường tốt nhất. Những con vật không tốt bị bắt giữ, có cả những con đang tìm cách chạy. Khi tất cả đi thì khí chết của cả vùng đất cũng hết. Sau đó Thầy khai thông các mạch đất, khắc phục tất cả các nhược điểm của địa mạch trong khu vực. Các Thần trong khu vực đã về tạ ơn Thầy: phúc cho dân vùng này quá!
Nguyện vọng của gia đình muốn biết cụ bà (thân sinh của ông ngoại VD) khi mất bị bệnh đau dạ dày đến giờ vong đã khỏi chưa. Thầy lại tiếp tục chữa: Thầy dùng các liệu pháp hiện đại nhất cần thiết để khắc phục ngay lập tức bệnh đau dạ dày tuy nhiên dạ dày đã biến thành một khối cứng nên Thầy quyết định thay cho cụ một chiếc dạ dày mới. Một chiếc dạ dày mới rất giống cả về kích thước và tính chất so với dạ dày cũ, cắt bỏ dạ dày cũ, khắc phục mọi nhược điểm để lại trên đường đi từ thực quản xuống dạ dày mới.
Xong mọi việc Thầy ra về ngay, đến ngoài cổng thì bố VD bị đau chân vẫn cố tiễn Thầy trò chúng tôi, thấy vậy Thầy liền dừng lại chữa.
http://i1335.photobucket.com/albums/w664/HANGIAI/NgSon3_zps71d76218.jpg (http://s1335.photobucket.com/user/HANGIAI/media/NgSon3_zps71d76218.jpg.html)
Thầy chữa bệnh cho bố Vi Diệu (Ảnh: Linh Tâm)
Được Thầy về làm bàn thờ và giúp được cho dân chúng cả vùng rộng lớn không phải hứng chịu khí đất xấu chắc là điều mong ước lớn lao bấy lâu của VD và gia đình. Bảo Châu cũng cảm thấy vui lây! Mong là có thêm thật nhiều nơi được hưởng những điều tốt lành mà Thầy mang đến!
Khi đoàn chúng tôi ra đến chỗ để xe - sân nhà văn hóa xã. Thầy đứng lại nói:
- Lúc nãy Thầy còn giải thoát cho một đội quân lớn của Bà Triệu do hai nữ tướng chỉ huy bị chết trận ở đây. Họ đang chờ Thầy đấy.
Thầy quay về phía cánh đồng trước mặt nói tiếp: "Các bộ trang phục của các nữ binh thời bà Triệu xuất hiện. Nào mời các nữ chiến binh thay quần áo đi... Bây giờ thì mời các chiến binh ăn cơm, ăn cơm xong thì về báo với nữ Vương là chiều nay ta sẽ về thăm đền Bà".
Các chiến binh reo hò cảm ơn Thầy. Thầy định đi rồi nhưng lại dừng lại nói:
- Tuy là chiến binh nhưng lại là con gái mà con gái thì phải đẹp. Ta có một ít mỹ phẩm tặng các nữ chiến binh đây.
Thầy vẫy tay một cái, một loạt giỏ mỹ phẩm bay đến trước các nữ chiến sĩ của Bà Triệu Thị Trinh. Các nữ chiến sĩ giường như vừa bất ngờ về tấm lòng của Thầy NQT vừa bất ngờ về tài năng của Thầy...Sau mấy giây ngỡ ngàng họ đã reo vui cảm ơn Thầy đã tặng quà.
Thầy của mình là như thế, đang làm việc lớn nhưng không quên các việc nhỏ.
Một phần của hành trình đó là về đất Nga Sơn làm bàn thờ cho gia đình nhà cậu của VD, cảnh vật nơi đây thân thuộc như nhiều miền quê Bắc Bộ khác, làn da nâu với dáng vẻ tất bật khiến cho tôi nghĩ người dân nơi đây chắc cũng còn nhiều vất vả.
Khi Thầy trò đến tới đầu ngõ thì cả gia đình từ người già đến trẻ nhỏ đều vui mừng ra đón, tay bắt mặt mừng vì gặp được Thầy Nguyệt Quang Tử. Cả gia đình đã tập luyện các bài tập KCTL từ lâu và sức khỏe tinh thần được cải thiện rất nhiều (trong các bài viết của VD có viết) giờ mới được gặp mặt. Chúng tôi thật sự bất ngờ trước sự tiếp đón nồng nhiệt chu đáo của gia đình, đúng như nhà có đám hỷ.
Trong khi Bảo Châu còn đang rất phấn khởi với cảnh tiếp đón chưa kịp uống nước thì Thầy đã ân cần hỏi thăm sức khỏe của ông bà, những người già trong gia đình VD và làm việc ngay.
http://i1335.photobucket.com/albums/w664/HANGIAI/NgSon4_zps7e61e29b.jpg (http://s1335.photobucket.com/user/HANGIAI/media/NgSon4_zps7e61e29b.jpg.html)
Thầy đang chữa bệnh cho ông ngoại Vi Diệu (Ảnh: HanhThong)
Ông ngoại của VD năm nay 81 tuổi và đã bị đau đầu 6 năm nay, đứng cũng đau, ngồi cũng đau chỉ nằm thì dễ chịu hơn chút. Khi Thầy trao đổi với chị theo Thầy và anh hocdao thì BC được biết quanh phần linh của ông là đầu ông bị thắt chặt bởi một chiếc khăn màu đen như bóp đầu lại, ngay gần huyệt Đản trung bị dán bùa làm cho khí bị xoắn lại vì vậy mà trục sinh lực bị xoắn và trước ngực cũng đeo một túi bùa, bị như thế là có thể do một pháp sư nào đó đã làm. Thầy tháo khăn, giải bùa và điều chỉnh cho trục sinh lực không bị xoắn nữa. Ngay sau khi làm xong thì ông nói thấy đỡ ngay. Thầy cười bảo vào Thanh Hoá không mua quà gì cả thì bây giờ tặng mỗi cụ một viên thuốc thôi nhé, và Thầy tặng mỗi cụ một viên Thập Toàn Đại Bổ Linh Đan. Nét mặt ai cũng rạng rỡ vui mừng. Từ lúc được Thầy chữa thì ông ngoại đã ngồi được rất lâu đến tận khi làm bàn thờ và giải quyết các vấn để tâm linh của cả khu vực xong.
http://i1335.photobucket.com/albums/w664/HANGIAI/NgSon1_zpsabaf5e26.jpg (http://s1335.photobucket.com/user/HANGIAI/media/NgSon1_zpsabaf5e26.jpg.html)
Thầy và học trò ngồi thiền cùng mọi người trong gia đình Vi Diệu (Ảnh: hanhthong)
Sau khi chữa bệnh, Thầy lại tiếp tục làm bàn thờ cho gia đình cậu VD. Trong khi Thầy và các anh chị chuẩn bị tờ dị hiệu và thất bảo thì các học trò còn lại sắp xếp lại bàn thờ cho sạch đẹp. Thầy dùng LQNN kết hợp với LQC quét sạch khí xấu, năng lượng xấu. Rồi Thầy đưa án trấn đất bay về bốn góc đất, trấn đất trừ tà. Sau đó mời các vị bề trên về ngự trị tại bát hương để gia chủ được thượng phụng.
Trước hết là Thồ Thần, Thần linh, Thổ địa, Táo phủ Thần quân, Ngũ phương địa mạch, tiếp dẫn tài thần, tiếp dẫn lộc thần, chúa bà bản cảnh, các tiều thần trong khu vực về ngự trị tại bát hương lớn đặt ở giữa. Đây là những người đại diện cho những người cai quản trong thế giới tâm linh tại khu vực nhà và đất mà gia chủ đang cư ngụ.
Sau đó là tổ tiên dòng họ của cậu VD: Cao cao tằng tổ khảo, cao cao tằng tổ tỷ, cao tằng tổ khảo, cao tằng tổ tỉ, bá thúc, đệ huynh, cô dì tỷ muội nội ngoại gia tiên dòng họ của gia chủ, (Hiền khảo, hiền tỷ trong trường hợp bố mẹ gia chủ đã mất), về ngự trị tại bát hương bên phải (nhìn từ ngoài vào bàn thờ).
Cuối cùng là bà cô tổ, ông mãnh tổ, các bà cô, ông mãnh trong dòng họ của gia chủ về ngự trị tại bát hương bên trái (nhìn từ ngoài vào bàn thờ). Các bà cô ông mãnh là những người trong dòng họ của gia chủ bị mất khi chưa lập gia đình.
Trong khi Thầy làm việc Bảo Châu cũng nghe được chút khi Thầy trao đổi với chị theo Thầy rằng: Cả vùng đất này là khu đất trũng, có rất nhiều sinh vật dưới nước bị chết oan, Thầy hồi sinh cho tất cả và làm mương nước dẫn các sinh vật ra sông hồ để được sống trong môi trường tốt nhất. Những con vật không tốt bị bắt giữ, có cả những con đang tìm cách chạy. Khi tất cả đi thì khí chết của cả vùng đất cũng hết. Sau đó Thầy khai thông các mạch đất, khắc phục tất cả các nhược điểm của địa mạch trong khu vực. Các Thần trong khu vực đã về tạ ơn Thầy: phúc cho dân vùng này quá!
Nguyện vọng của gia đình muốn biết cụ bà (thân sinh của ông ngoại VD) khi mất bị bệnh đau dạ dày đến giờ vong đã khỏi chưa. Thầy lại tiếp tục chữa: Thầy dùng các liệu pháp hiện đại nhất cần thiết để khắc phục ngay lập tức bệnh đau dạ dày tuy nhiên dạ dày đã biến thành một khối cứng nên Thầy quyết định thay cho cụ một chiếc dạ dày mới. Một chiếc dạ dày mới rất giống cả về kích thước và tính chất so với dạ dày cũ, cắt bỏ dạ dày cũ, khắc phục mọi nhược điểm để lại trên đường đi từ thực quản xuống dạ dày mới.
Xong mọi việc Thầy ra về ngay, đến ngoài cổng thì bố VD bị đau chân vẫn cố tiễn Thầy trò chúng tôi, thấy vậy Thầy liền dừng lại chữa.
http://i1335.photobucket.com/albums/w664/HANGIAI/NgSon3_zps71d76218.jpg (http://s1335.photobucket.com/user/HANGIAI/media/NgSon3_zps71d76218.jpg.html)
Thầy chữa bệnh cho bố Vi Diệu (Ảnh: Linh Tâm)
Được Thầy về làm bàn thờ và giúp được cho dân chúng cả vùng rộng lớn không phải hứng chịu khí đất xấu chắc là điều mong ước lớn lao bấy lâu của VD và gia đình. Bảo Châu cũng cảm thấy vui lây! Mong là có thêm thật nhiều nơi được hưởng những điều tốt lành mà Thầy mang đến!
Khi đoàn chúng tôi ra đến chỗ để xe - sân nhà văn hóa xã. Thầy đứng lại nói:
- Lúc nãy Thầy còn giải thoát cho một đội quân lớn của Bà Triệu do hai nữ tướng chỉ huy bị chết trận ở đây. Họ đang chờ Thầy đấy.
Thầy quay về phía cánh đồng trước mặt nói tiếp: "Các bộ trang phục của các nữ binh thời bà Triệu xuất hiện. Nào mời các nữ chiến binh thay quần áo đi... Bây giờ thì mời các chiến binh ăn cơm, ăn cơm xong thì về báo với nữ Vương là chiều nay ta sẽ về thăm đền Bà".
Các chiến binh reo hò cảm ơn Thầy. Thầy định đi rồi nhưng lại dừng lại nói:
- Tuy là chiến binh nhưng lại là con gái mà con gái thì phải đẹp. Ta có một ít mỹ phẩm tặng các nữ chiến binh đây.
Thầy vẫy tay một cái, một loạt giỏ mỹ phẩm bay đến trước các nữ chiến sĩ của Bà Triệu Thị Trinh. Các nữ chiến sĩ giường như vừa bất ngờ về tấm lòng của Thầy NQT vừa bất ngờ về tài năng của Thầy...Sau mấy giây ngỡ ngàng họ đã reo vui cảm ơn Thầy đã tặng quà.
Thầy của mình là như thế, đang làm việc lớn nhưng không quên các việc nhỏ.