PDA

View Full Version : Chữa bệnh cảm cúm



Đại Minh
07-07-2014, 15:45
Chữa bệnh cảm cúm
Vừa qua trong một chuyến đi chơi, mẹ vợ tôi đã bị nhiễm cảm cúm. Bệnh diễn biến khá nhanh, buổi chiều vẫn bình thường mà đến tối đã mệt, không cầm nổi túi xách. Các triệu chứng bệnh trên cơ thể biểu hiệu là sốt, mệt mỏi, đau khắp người đặc biệt là vùng lưng. Tôi bảo bà ngồi theo tư thế thiền, bật nhạc thiền và bắt đầu chữa bệnh.
Tôi tâm niệm mời HVLB và mời Thầy NQT về chữa bệnh cho bệnh nhân.


Xin Thầy khai thông hệ thống huyệt đạo, hệ thống kinh mạch, lạc mạch, hệ thống thần kinh, hệ thống huyết dịch và hệ thống ống dẫn dịch trên toàn cơ thể.
Xin Thầy hiệu chỉnh hệ thống luân xa cân bằng, có chiều quay và độ mở thích hợp với cơ thể của bệnh nhân.
Xin Thầy cho NLT đi vào ngũ tạng, thanh hóa ngũ tạng, đẩy hết độc khí, trược khí, hư bệnh khí ra khỏi cơ thể.
Xin Thầy cho LCĐCS chùm vào người bệnh nhân bắt hết các virus, vi khuẩn, đặc biệt là virus cúm.
Xin Thầy cho một NTX xuất hiện trước mặt bệnh nhân, khí thuốc đi vào cơ thể theo các đường kinh, khí thuốc đi đến vùng bệnh chữa bệnh theo nguyên tắc “bệnh nào, thuốc nấy”.
Đồng thời phát năng lượng sạch của cơ thể vào bệnh nhân bổ sung năng lượng bị mất trong lúc bị bệnh
Xin Thầy cho một viên TTĐBLĐ đi vào người bồi bổ sức khỏe cho bệnh nhân.

Khoảng được 30p, tôi tâm niệm cảm ơn Thầy và từ từ dừng lại. Nhẹ hỏi mẹ xem thấy thế nào thì bà nói: “ Mẹ thấy khỏi rồi, không còn sốt,mệt, vùng lưng và cả người không còn đau nữa. Thật là hay quá”.
Sáng hôm sau, tôi dậy tập ĐĐC thấy khí vào ĐĐ rất nhiều, nóng ấm, cảm nhận rõ ràng hơn mọi ngày. Phần năng lượng dùng để chữa bệnh hôm qua không những được bù đắp mà dường như còn được nhiều hơn. Quả thật lời Thầy dạy chúng tôi lúc nào cũng đúng, chữa bệnh là cho phần năng lượng của mình đi, để luyện tập tốt hơn và thu nhận được nhiều năng lượng hơn.

linhle264
08-07-2014, 00:25
2 năm trước khi em còn hay bị ốm, 1 tháng ốm 3,4 trận, cứ đi mưa về là sốt rồi lăn ra ốm lăn ốm lóc cả tuần, khi biết đến KCTL , cứ đi mưa về , trán bắt đầu nóng nóng là ngồi bài thanh khí khai tâm xong là khỏi, ko bị 1 trận ốm nào hết! Bây giờ cũng vậy, trừ đợt em bị viêm họng nặng chuyển sang sốt, còn ngoài ra cho đến bây giờ em chưa bị ốm lại lần nào 2 năm rồi! Đợt vừa rồi thời tiết rất xấu, rất nhiều người ốm, may quá em chăm chỉ tập thanh khí nên bình an đi qua!