PDA

View Full Version : Con đã khỏi các bệnh



Dáng Nguyệt
06-07-2014, 23:10
Con thưa Thầy!
Em chào tất cả các ace của diễn đàn KCTL!
Hiện tại,các căn bệnh về dạ dày,ho mãn tính của em đã khỏi hẳn,không còn dấu hiệu của bệnh.Như các bài trước được Thầy đăng lên diễn đàn,em được đến nhà Thầy,được Thầy trực tiếp chẩn và trị bệnh...Thầy dặn về chăm chỉ luyện tập,sau khoảng hơn 2tuần lễ,dù không phải động đến 1viên thuốc tây nào,2 căn bệnh lâu năm của em cũng đã khỏi hẳn...Thời gian này luyện thiền em cảm nhận khí rõ hơn,cảm thấy trong người rất thông suốt,thoải mái...Mỗi một người khi tìm hiểu,luyện tập,mày mò đào sâu,nghi ngờ,kiểm nghiệm...thực sự kiểm nghiệm bằng chính tự bản thân mình như em,thấy được kết quả tốt đẹp đến với mình,từ đó trong tâm mình tình yêu với Thầy,với KCTL ngày thêm mạnh hơn,muốn học hỏi,tìm hiểu nhiều hơn,nhiều hơn để giúp bản thân mình và cho những người thân,bạn bè,cô,dì,chú,bác...mà mình biết,mình quen,...đưa họ đến với KCTL bằng những kết quả mình đạt được...
Con thưa Thầy,thưa các anh chị,con cũng có niềm mong mỏi sâu sắc...mong sao một ngày không xa,với quyết tâm của những người gắn bó với KCTL,với tình yêu thương nhân loại của Thầy sẽ mang được KCTL vào trong gia đình mỗi người dân như cơm ăn thức uống hàng ngày,sẽ đến với những mầm non nhỏ xíu,các bé nhi đồng,hay các em học sinh đang tuổi ăn,tuổi lớn,đang dần hình thành tính cách,...để các em được phát triển trở thành những con người hoàn thiện,có ích cho bản thân và xã hội...Thầy ơi,một ngày nào đó thật gần ước mong của Thầy,của các anh chị,của con...sẽ thành hiện thực!?...(tất cả phụ thuộc vào chúng ta,những người đang ăn,uống,đang sống cùng KCTL từng giây,từng phút...)!Những điều con tâm nguyện,có lẽ cũng là điều mọi người gắn bó với KCTL tâm nguyện...vì bản thân con có cô con gái lớn năm nay mới được gần 5tuổi,nhưng đêm nào trước khi đi ngủ cũng nhắc mẹ và cùng mẹ thiền,con nghĩ chắc bé cũng nghiện giống con rùi ạ,con rất muốn nói chuyện với cô hiệu trưởng trường mầm non của bé về việc đưa KCTL vào các lớp mầm non,trước hết chỉ cần bài TKKT ....nếu điều đó trở thành hiện thực thì điều kỳ diệu chắc chắn sẽ đến!Thầy nhỉ!!!

linhle264
08-07-2014, 00:41
Ôi mình cũng có ao ước như vậy! Mỗi khi nghe thấy ai đó bị bệnh này bệnh kia, mình lại nghĩ giá như họ tập thiền thì đỡ khổ hơn biết bao! Mình cũng có đề nghị giúp họ, hướng dẫn họ, nhưng người thì không tin, người thì tập 1 thời gian ngắn xong bỏ, làm mình buồn quá! Buồn cho chính họ thôi! Nghĩ họ bệnh tật thấy thương họ quá! Mình có 1 thời gian ốm lâu nên mình hiểu cảm giác khổ sở về tinh thần, thể chất khi bị bệnh! Đối với mình quãng thời gian đó đến giờ vẫn còn ám ảnh nhiều! Đến bao giờ KCTL phổ cập như phổ cập giáo dục nhỉ? Phổ cập như vậy không phải cho môn KC nổi tiếng, phổ cập như vậy để tốt cho chính mọi người. Với môi trường sống không sạch, nguồn thức ăn không sạch, việc bị bệnh là tất yếu! Cần phải phòng bệnh dù cho ở mọi lứa tuổi! Mình có người bạn thân , chị ruột bạn ấy hơn mình có 5 tuổi mà đã bị ung thư! Thật đáng sợ! Dù cho nhiều người ko tin mình, mình vãn cố gắng! Trong 100 người mình hướng dẫn mà có 1 người theo tập ấy cũng là rất tốt rồi! Là mình đã giúp được cho 1 người bớt khổ rồi!