Đăng nhập

View Full Version : Chữa bệnh đau đầu



Mộc Lan
27-06-2014, 11:43
Nhân dịp nghỉ hè, Mộc Lan có tổ chức một lớp học Tiếng Anh các bé chuẩn bị vào lớp 1 vào dịp cuối tuần. Và cuối tuần trước khi đang chuẩn bị bật máy tính lên để download bài giảng về thì tự nhiên Mộc Lan rùng mình một cái. Cơ thể tự nhiên rất mỏi mệt, nửa đầu tự nhiên như có ai đó gõ vào. Cảm giác lo lắng xuất hiện vì Mộc Lan rất sợ bị hàn độc tấn công. Sau một lúc bình tâm, Mộc Lan thấy lạc quan hơn vì nghĩ mình đang ngồi ở trong nhà và cửa ngoài đang đóng và có thể cơ thể đang bị xáo trộn năng lượng. Lúc đó chỉ còn 30 phút nữa là băt đầu giờ học, Mộc Lan cố gắng mở mạng truy cập vào những thư mục tự chọn và để máy tính tự xử lý. Sau đó, Mộc Lan ngồi xuống tĩnh tâm một lát. Đến lúc này, tai bắt đầu ù ù, đầu đau kinh khủng nên Mộc Lan không nghĩ được gì thêm chỉ còn nhớ Mời HVLB rồi ngồi im lặng. Khoảng vài phút sau, Mộc Lan mời HTLX chuẩn xuất hiện để cân bằng hiệu chỉnh và ổn định toàn bộ hệ thống luân xa của cơ thể. Các luân xa phải nằm đúng vị trí, có độ mở và chiều quay thích hợp, quay đúng tần xuất phù hợp với nhịp sinh học. Trong lúc ngồi thiền Mộc Lan nhớ có một lần ở Côn Sơn, chị theoThầy đã dùng HTĐP để hút độc và năng lượng xấu ra khỏi người bé Bông rất hiệu quả. Mộc Lan tâm niệm mời HTĐP về giúp mình loại bỏ toàn bộ hư trượt khí, kết tụ khí xấu ra khỏi cơ thể. Loáng một cái Mộc Lan bắt đầu hết cảm giác boong boong và người đỡ nhức hơn. Khi cảm giác khí không còn xoáy trên đỉnh đầu, Mộc Lan chắp tay cảm ơn Thầy và các Pháp Bảo đã giúp đỡ.

Buổi học bắt đầu, Mộc Lan chỉ còn cảm thấy đầu hơi váng váng. Mộc Lan cho các bạn nhỏ nghe một số bài hát Tiếng Anh vui nhộn. Những tiếng cười và những cử trỉ đáng yêu của các bạn nhỏ đã cuốn đi những mệt mỏi còn lại của Mộc Lan.

Mỗi trải nghiệm qua mỗi lần tự chữa bệnh cho bản thân, Mộc Lan càng thêm tin tưởng vào những thành tựu mà Khoa Học Tâm Linh đã đem lại.
Con cảm ơn Thầy và các vị bề trên ạ!

linhle264
27-06-2014, 22:54
Ồ chị Mộc Lan ơi em cũng bị giống c! 2 ngày hôm nay e bị 1 cơn đau đầu rất kì lạ tấn công! Đau đầu bình thường chỉ cần nghe nhạc thiền là đã dễ chịu luôn, còn cơn đau đầu này, em tập tích cực 2 ngày mới hết được! Mọi người nên chú ý thời gian này ạ!