View Full Version : xin thầy trả lời giúp câu hỏi của con
kirakira
25-06-2014, 09:20
Con bị rụng tóc 5 năm rồi, từ khi con mới 21 tuổi. Con cũng đã chạy chữa khắp nơi cũng từng hi vọng rồi lại thất vọng. Con cũng nghe nói có người này người kia bị bệnh giống con được chữa khỏi nhưng chỉ là nghe nói thôi chứ con chưa bao h gặp ai trực tiếp như vậy, nên con cũng không tin lắm. Con cũng tin trên đời này có phép màu, con tin vào tâm linh, nhưng đây có lẽ là bài học con phải vượt qua ở kiếp này thì phải. Con xin thầy trả lời giúp con, KCTL này có thể chữa được bệnh của con không ạ, con xin cảm ơn thây !
Câu hỏi của bạn không khác gì một người trước khi muốn đi tu, nhưng lại hỏi Đức Phật: "Thưa Đức Phật con đi tu có đắc đạo được không ạ?". Tôi nghĩ, nếu Thầy có nói chữa được thì bạn cũng không tin như những lần trước vậy.
kirakira
27-06-2014, 10:20
cảm ơn bạn, bạn nói rất đúng, cái mình thiếu đúng là niềm tin, cảm ơn bạn nhiều !
theoThầy
27-06-2014, 11:04
Thiếu niềm tin cũng có nghĩa là thiếu tất cả bạn ạ!
tamthien
29-06-2014, 01:26
Mình trích dẫn câu nói của Thầy tới Bạn " Cứ tin như thế tin như thế, chắc chắn cao sanh thấu mọi điều " và hãy chăm chỉ luyện tập. việc gì đến sẽ đến
chúc Bạn đạt được điều Bạn muốn
Đại Minh
01-07-2014, 00:29
Mình trích dẫn câu nói của Thầy tới Bạn " Cứ tin như thế tin như thế, chắc chắn cao xanh thấu mọi điều " và hãy chăm chỉ luyện tập. việc gì đến sẽ đến
chúc Bạn đạt được điều Bạn muốn
Đề nghị anh/chị khi trích dẫn thơ của Thầy thì nên trích dẫn cho đúng nhé!
Đỗ Tương
03-07-2014, 23:28
Mình thì lại thấy câu " Cứ tin như thế tin như thế, chắc chắn cao xanh thấu mọi điều " nói với người đang muốn chữa bệnh rụng tóc thì hơi khó hiểu.
Vả lại người đang bị mắc bệnh rụng tóc thì chưa chắc họ thiếu niềm tin, chỉ có điều đôi khi họ không hiểu "Niềm tin" là gì thôi.
Mong bạn kirakira nên đọc thêm các bài viết của thầy và các anh chị để hiểu thêm về công dụng của các bài tập.
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.