Đăng nhập

View Full Version : Nguyên nhân bệnh ho mãn tính



Dáng Nguyệt
24-06-2014, 14:17
Con kính thưa Thầy và các ace của diễn đàn KCTL!
Hôm qua,ngày 23/6/2014 dương lịch.Em lại được đến nhà Thầy chữa bệnh,Thầy bật bài CLCB cùng thiền với hai mẹ con (em chưa biết tên,vì khi em tới nơi thấy chị đang ngồi trước hai cây gỗ hóa thạch của Thầy,nhưng lại không lấy tay nắm vào cây gỗ hóa thạch mà chỉ thấy chị cứ nhắm mắt và ngồi...múa?!).Khi Thầy ra bật bài thiền lên thì em cũng ngồi vào góc và nhắm mắt thiền nên không biết chị có múa nữa không.Ở nhà Thầy nhập thiền rất nhanh,đấy là lần thứ 4 em luyện bài CLCB(máy giặt mới của Thầy),hôm qua cảm nhận của em tốt hơn những lần trước,vì khi Thầy hô:hai bàn tay tạo hóa xuất hiện,thì em thấy cơ thể mình quăn queo như tấm vải đang được giặt,tuy cảm nhận không rõ rệt,lúc thấy lúc không nhưng em thấy rất vui vì hình như sau 3 lần được lên nhà Thầy chữa bệnh,được Thầy trực tiếp chữa bệnh,khai mở luân xa và các huyệt đạo...cảm nhận của em đã tốt hơn rất nhiều...trong suốt bài thiền,phía bên má phải và thân bên phải luôn có cảm giác tê cứng,như đá,nhưng không đau mà rất dễ chịu,suốt đoạn nhạc thiền cho đến khi thầy hô mặt trời xuất hiện cảm nhận có một vùng sáng chếch về phía trái ở vùng trán,khoảng sáng kéo dài rất lâu,đến gần cuối bài em thức tỉnh và thấy cơ thể mình như không có xương,rất đúng với tấm vải đã được giặt,phơi khô rồi thả nhẹ nhàng xuống sàn,hai chân đã bị tê nhiều hơn và vẫn bị ho thi thoảng trong lúc thiền,dạ dày lại đau,nhưng hôm qua là cơn đau ngang rốn....kết thúc bài thiền,đầu óc nhẹ nhàng hơn,Thầy cho cầm hai thanh gỗ hóa thạch để thiền.Trong khi thiền,thấy có dòng khí nhẹ nhàng từ hai thanh gỗ đi vào bàn tay,cánh tay,vào ngực rồi dồn lên đầu,khí vào đầu nhiều như quả bóng đang được bơm hơi,nhưng rất thoải mái,chứ không có cảm giác bí bách,dạ dày đau nặng hơn,nhưng phần não và cơ thể vẫn nhập thiền,hai chân không bị tê nữa,khoảng 15phút sau,Thầy gọi được rồi,..Thầy kiểm tra và thấy có một ổ mối nằm trong phổi(căn bệnh ho này em cũng đã bị từ rất lâu,mỗi năm lại bị lại một hai lần,kéo dài kèm theo ho đờm rất khổ sở,khoảng hơn 2năm về trước,cứ ho là lại thuốc tây,mà uống liều nặng lại ho càng nặng,rồi dần dần cũng đỡ nhưng sang năm lại bị lại.).Năm ngoái,khi tìm đến với KCTL,tập một thời gian,em cũng bị ho kéo dài và nặng,em nhờ anh Hocdao chữa,sau đó về nhà luyện thiền một thời gian sau là khỏi,...năm nay lại bị ho lại,khoảng thời gian anh Hocdao chữa,em mới làm quen với KCTL được mấy tháng,bệnh chưa lộ rõ căn nguyên nên có lẽ chưa đươc chữa tận gốc.Tới hôm nay đã được một năm 2tháng gắn bó với KCTL,được Thầy trực tiếp chữa bệnh...nguồn gốc của bệnh đã lộ rõ hơn.Thầy kiểm tra và đã nhìn rõ...
Hơn 1 năm rồi,hầu như con chưa phải động đến một viên thuốc Tây nào,con rất sợ thuốc tây vì uống vào con hay bị say thuốc,mệt mỏi và không làm nổi việc gì...Nhờ có Thầy,có KCTL mà con đã xa rời được thuốc tây,dần xa được những tính xấu của bản thân,những lo lắng vô cớ,trẻ con nhà con từ đó đến nay đã đỡ ốm vặt hơn,mà có ốm cũng rất nhanh khỏi,vì mẹ chăm thiền nên rất tốt cho các con,..trộm vía,...Con mãi ơn Thầy...

Hoasentrang
24-06-2014, 17:48
Chúc mừng em nhé chị thấy vui mỗi khi đọc bài viết của em, những chia sẻ của em về KCTL, về sức khỏe và những cảm nhận. Đúng là khi mình có lòng tin, sự quyết tâm thì sẽ thành công. KCTL đã đem đến cho chị rất nhiều món quà, và chị nghĩ với sự quyết tâm của em, tình yêu thương con người của em, cả những sự ham học hỏi nữa thì em cũng sẽ dần dần khám phá ra sự kỳ diệu của nó.Chúc mừng em lần nữa, cùng cố gắng nhé.