Hanhthong
18-06-2014, 15:59
Sau đợt phát động của Thầy Nguyệt Quang Tử '' Hãy đem tình thương đến cho họ'' vào ngày 30 tháng 10 năm 2012, nhóm từ thiện của diễn đàn Khí công tâm linh chính thức được thành lập và đi vào hoạt động. Với phương châm là đem tình thương, đem những món quà nhỏ của mọi người trong diễn đàn KCTL đến với các cháu nhỏ vùng cao, vùng xa, những nơi thực sự cần đến.
Thấm thoát cũng đã gần 2 năm với 7 chuyến đi đến những vùng miền khác nhau, những chuyến đi để lại cho tôi bao cảm xúc. Trong đó, tôi nhớ nhất 1 chuyến đi cứu trợ đồng bào bão lũ ở Quảng Bình trong đợt lũ quét năm 2013. Tuy tiêu chí của nhóm từ thiện là chuyên hỗ trợ cho các em nhỏ, nhưng chuyến đi ngoại lệ ấy lại được sự cho phép của Thầy. Đây chính là lúc nguy nan nhất, lúc cộng đồng cần sự sẻ chia và giúp đỡ nhất. Chuyến đi ấy phát động cũng nhanh, quyên góp cũng nhanh, ai cũng một lòng hướng về miền trung ruột thịt.
20 tháng với 7 chuyến đi khác nhau, chúng tôi đã từng lặng người khi nhìn cuộc sống của lũ trẻ Mường Tè (Lai Châu), từng không tin vào mắt mình khi chứng kiến lũ trẻ phải bẫy chuột ăn ở Kim Bon (Phù Yên, Sơn La). Rồi cái cảnh lớp học không tường, ngói thủng nhìn cả trời xanh ….cũng khiến chúng tôi trào nước mắt. Thương lắm cả cô và trò, lũ học trò quần áo rách bươm, không có nước đủ để gội đầu khiến tóc cứ bết dính cả lại. Ở Yên Minh, Hà giang chúng tôi biết có nhiều cháu nhỏ không cho mặc quần vì sợ đái dầm không có nước giặt, chúng cứ vô tư như vậy, chơi đùa trên cao nguyên cho thật đã mà không hề biết rằng mình đang ở tận cùng của cái nghèo.
Nhóm từ thiện của diễn đàn KCTL đã có nhiều đợt quyên góp để mua quà và vật dụng cho bọn trẻ, nhìn lại cả quãng đường mà thấy những điều chúng ta làm được chưa nhiều trong khi đất nước ta thì quá rộng lớn, những vùng cần giúp đỡ thì lại quá nhiều. Những quà tặng đó đã góp phần mang lại hơi ấm niềm vui, hạnh phúc cho nhiều gia đình.
-7 chuyến đi ấy, chúng ta đã mang tặng 955 xuất quà và trao đến tận tay 955 cháu lớp mẫu giáo và lớp tiểu học tại 5 tỉnh thành vùng sâu, vùng xa, chủ yếu là những vùng núi phía bắc, nơi còn nhiều khó khăn vất vả của đồng bào dân tộc thiểu số.
-7 chuyến đi ấy chúng ta đã mang được gần 500 chiếc chăn ấm cho những gia đình miền núi
-7 chuyến đi ấy đã có gần 1000 áo ấm 3 lớp, được tặng trực tiếp cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.
Ngoài ra còn sách vở, ủng cao su, bít tất, mũi len, và cả những vật dụng hàng ngày như bát inox, thìa, cốc nước, kim chỉ, thuốc men
Để có được những chuyến đi ấy, nhóm từ thiện đã được Thầy Nguyệt Quang Tử giúp đỡ rất nhiều, được các cô bác, anh chị em đang học tập trên diễn đàn ủng hộ nhiệt tình, quyên góp và giúp đỡ nhóm bằng cả tinh thần và vật chất.
Đến tháng 9 này, nhóm từ thiện KCTL lại bắt đầu những chuyến đi mang quà, quần áo, sách vở cho năm học mới. Mong mỏi của Thầy, của nhóm từ thiện là gây dựng được một quỹ từ thiện tốt, nhân rộng tình thương yêu, chia sẻ để cuộc sống ngày một tốt hơn. Tôi và nhóm rất mong nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ trong thời gian tới để chúng ta có nhiều chuyến đi hơn, nhiều áo ấm, chăn ấm được trao tặng để mùa đông tới không còn đáng sợ nữa.
Một số hình ảnh và hoạt động của nhóm
http://farm9.staticflickr.com/8386/8675181938_aa77e28d90.jpg
http://farm4.staticflickr.com/3724/10153858226_1f63e16192_z.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/-8Nhbcd-DoSo/UK0F0ohE8rI/AAAAAAAACz4/JQVmUVivnIM/s720/image3.jpeg
http://farm9.staticflickr.com/8116/8674079045_3a165e4f42.jpg
http://farm9.staticflickr.com/8126/8675182716_6bf30c7c56.jpg
http://farm6.staticflickr.com/5490/12100582574_d32f6ed6cb_z.jpg
https://farm4.staticflickr.com/3840/14263233058_6228f1abc0.jpg
http://farm9.staticflickr.com/8395/8674108847_cc6a463da3.jpg
http://farm9.staticflickr.com/8534/8675290330_4455d8f5db.jpg
https://scontent-a-lax.xx.fbcdn.net/hphotos-prn1/t1/q75/s720x720/1613787_601658186591389_1983450342_n.jpg
http://farm4.staticflickr.com/3758/12100578964_2f03b228ea.jpg
http://farm8.staticflickr.com/7369/10153338575_ea99267a7e_z.jpg
http://farm3.staticflickr.com/2812/12100224725_02f305054b.jpg
http://i1094.photobucket.com/albums/i443/trannam792003/nh1EADnquagravekimbon1.jpg
http://i1094.photobucket.com/albums/i443/trannam792003/nh1EA1nquakimbon2.jpg
http://farm9.staticflickr.com/8263/8654839446_4f80b46341.jpg
http://farm8.staticflickr.com/7348/10460412536_b1869f95aa.jpg
http://i1229.photobucket.com/albums/ee462/hungson23/KCTL/IMG_3275_zps4ea871fe.jpg
http://farm4.staticflickr.com/3734/10153338975_5fc43aa30e.jpg
https://www.flickr.com/photos/7938397@N08/14263233338/sizes/m/in/photostream/
http://farm8.staticflickr.com/7301/10153325505_c355e9031b.jpg
http://farm3.staticflickr.com/2891/10925161844_31888632bf_b.jpg
(ảnh tư liệu được dùng của nhiều thành viên trong nhóm từ thiện)
Thấm thoát cũng đã gần 2 năm với 7 chuyến đi đến những vùng miền khác nhau, những chuyến đi để lại cho tôi bao cảm xúc. Trong đó, tôi nhớ nhất 1 chuyến đi cứu trợ đồng bào bão lũ ở Quảng Bình trong đợt lũ quét năm 2013. Tuy tiêu chí của nhóm từ thiện là chuyên hỗ trợ cho các em nhỏ, nhưng chuyến đi ngoại lệ ấy lại được sự cho phép của Thầy. Đây chính là lúc nguy nan nhất, lúc cộng đồng cần sự sẻ chia và giúp đỡ nhất. Chuyến đi ấy phát động cũng nhanh, quyên góp cũng nhanh, ai cũng một lòng hướng về miền trung ruột thịt.
20 tháng với 7 chuyến đi khác nhau, chúng tôi đã từng lặng người khi nhìn cuộc sống của lũ trẻ Mường Tè (Lai Châu), từng không tin vào mắt mình khi chứng kiến lũ trẻ phải bẫy chuột ăn ở Kim Bon (Phù Yên, Sơn La). Rồi cái cảnh lớp học không tường, ngói thủng nhìn cả trời xanh ….cũng khiến chúng tôi trào nước mắt. Thương lắm cả cô và trò, lũ học trò quần áo rách bươm, không có nước đủ để gội đầu khiến tóc cứ bết dính cả lại. Ở Yên Minh, Hà giang chúng tôi biết có nhiều cháu nhỏ không cho mặc quần vì sợ đái dầm không có nước giặt, chúng cứ vô tư như vậy, chơi đùa trên cao nguyên cho thật đã mà không hề biết rằng mình đang ở tận cùng của cái nghèo.
Nhóm từ thiện của diễn đàn KCTL đã có nhiều đợt quyên góp để mua quà và vật dụng cho bọn trẻ, nhìn lại cả quãng đường mà thấy những điều chúng ta làm được chưa nhiều trong khi đất nước ta thì quá rộng lớn, những vùng cần giúp đỡ thì lại quá nhiều. Những quà tặng đó đã góp phần mang lại hơi ấm niềm vui, hạnh phúc cho nhiều gia đình.
-7 chuyến đi ấy, chúng ta đã mang tặng 955 xuất quà và trao đến tận tay 955 cháu lớp mẫu giáo và lớp tiểu học tại 5 tỉnh thành vùng sâu, vùng xa, chủ yếu là những vùng núi phía bắc, nơi còn nhiều khó khăn vất vả của đồng bào dân tộc thiểu số.
-7 chuyến đi ấy chúng ta đã mang được gần 500 chiếc chăn ấm cho những gia đình miền núi
-7 chuyến đi ấy đã có gần 1000 áo ấm 3 lớp, được tặng trực tiếp cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.
Ngoài ra còn sách vở, ủng cao su, bít tất, mũi len, và cả những vật dụng hàng ngày như bát inox, thìa, cốc nước, kim chỉ, thuốc men
Để có được những chuyến đi ấy, nhóm từ thiện đã được Thầy Nguyệt Quang Tử giúp đỡ rất nhiều, được các cô bác, anh chị em đang học tập trên diễn đàn ủng hộ nhiệt tình, quyên góp và giúp đỡ nhóm bằng cả tinh thần và vật chất.
Đến tháng 9 này, nhóm từ thiện KCTL lại bắt đầu những chuyến đi mang quà, quần áo, sách vở cho năm học mới. Mong mỏi của Thầy, của nhóm từ thiện là gây dựng được một quỹ từ thiện tốt, nhân rộng tình thương yêu, chia sẻ để cuộc sống ngày một tốt hơn. Tôi và nhóm rất mong nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ trong thời gian tới để chúng ta có nhiều chuyến đi hơn, nhiều áo ấm, chăn ấm được trao tặng để mùa đông tới không còn đáng sợ nữa.
Một số hình ảnh và hoạt động của nhóm
http://farm9.staticflickr.com/8386/8675181938_aa77e28d90.jpg
http://farm4.staticflickr.com/3724/10153858226_1f63e16192_z.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/-8Nhbcd-DoSo/UK0F0ohE8rI/AAAAAAAACz4/JQVmUVivnIM/s720/image3.jpeg
http://farm9.staticflickr.com/8116/8674079045_3a165e4f42.jpg
http://farm9.staticflickr.com/8126/8675182716_6bf30c7c56.jpg
http://farm6.staticflickr.com/5490/12100582574_d32f6ed6cb_z.jpg
https://farm4.staticflickr.com/3840/14263233058_6228f1abc0.jpg
http://farm9.staticflickr.com/8395/8674108847_cc6a463da3.jpg
http://farm9.staticflickr.com/8534/8675290330_4455d8f5db.jpg
https://scontent-a-lax.xx.fbcdn.net/hphotos-prn1/t1/q75/s720x720/1613787_601658186591389_1983450342_n.jpg
http://farm4.staticflickr.com/3758/12100578964_2f03b228ea.jpg
http://farm8.staticflickr.com/7369/10153338575_ea99267a7e_z.jpg
http://farm3.staticflickr.com/2812/12100224725_02f305054b.jpg
http://i1094.photobucket.com/albums/i443/trannam792003/nh1EADnquagravekimbon1.jpg
http://i1094.photobucket.com/albums/i443/trannam792003/nh1EA1nquakimbon2.jpg
http://farm9.staticflickr.com/8263/8654839446_4f80b46341.jpg
http://farm8.staticflickr.com/7348/10460412536_b1869f95aa.jpg
http://i1229.photobucket.com/albums/ee462/hungson23/KCTL/IMG_3275_zps4ea871fe.jpg
http://farm4.staticflickr.com/3734/10153338975_5fc43aa30e.jpg
https://www.flickr.com/photos/7938397@N08/14263233338/sizes/m/in/photostream/
http://farm8.staticflickr.com/7301/10153325505_c355e9031b.jpg
http://farm3.staticflickr.com/2891/10925161844_31888632bf_b.jpg
(ảnh tư liệu được dùng của nhiều thành viên trong nhóm từ thiện)