tamminh
31-05-2014, 22:54
Được sự đồng ý của Thầy, ban cán sự lớp đã tổ chức buổi liên hoan 1/6 cho các học trò lớp Linh Tâm Hội Tụ.
Chỉ với hơn 2 tiếng đồng hồ, Thầy và trò trong buổi liên hoan với những nụ cười còn chưa dứt, chỉ mong thời gian chậm lại để Thầy và các học trò gần nhau lâu hơn. Bởi thế mà mình muốn chia sẻ ngay một vài hình ảnh nóng hổi mới diễn ra tối nay:
Những món quà chờ các chủ nhân nhận đã được BTC chuẩn bị cẩn thận
http://s21.postimg.org/qtu8eu2x3/s_mung_006.jpg
Các bạn nhỏ háo hức chờ đợi tiết mục biểu diễn:
http://s29.postimg.org/gfnp76y3b/s_mung_036.jpg
Hai MC dễ thương: Xuân Yến và Lam My
http://s28.postimg.org/cvpthla3h/s_mung_029.jpg
Uyển Lam múa cái trống cơm khiến cả căn phòng náo nhiệt hẳn:
http://s1.postimg.org/iw8pq0oen/s_mung_051.jpg
Quỳnh Anh bài múa rất phù hợp với trang phục, không những thế bé còn hát tiếng Anh rất hay
http://s11.postimg.org/3ke5o1qur/s_mung_055.jpg
Bài hát tốp ca “ Ba ngọn nến” và bài hát “Cả nhà thương nhau” do Thầy bắt nhịp
http://s29.postimg.org/sonvvi7tj/s_mung_077.jpg
Ngoài ra còn có một số tiết mục rất thú vị của các bé nữa biểu diễn rất hay.
Bạn Kem đã có sự chuẩn bị tiết mục ca nhạc từ trước nhưng do đông người quá, nên bạn xấu hổ không dám biểu diễn
http://s17.postimg.org/3kpd737nj/s_mung_040.jpg
Sau khi xem hết các chương trình biểu diễn, là ăn tiệc và tặng quà.
Những món quà nhỏ nhắn xinh xắn nhưng rất phù hợp với từng lứa tuổi.
Từng món quà được Thầy lần lượt đọc tên các con lên nhận
http://s13.postimg.org/4tgnc703b/s_mung_088.jpg
Nhận quà bạn nào bạn đấy rất vui vì đúng ý thích và những kỷ niệm với Thầy luôn được lưu lại bằng các hình ảnh đẹp
http://s21.postimg.org/yvohk52dj/s_mung_067.jpg
Chúc cho các con ngoan ngoãn, học thật giỏi và luôn ghi nhớ Thầy Nguyệt Quang Tử dạy: “Phải biết thương yêu bố mẹ, anh chị em mình, người thân trong gia đình, yêu thầy cô giáo, yêu hàng xóm, những người xung quanh mình. Các con học giỏi bằng cách học thật, ngoan thật!”
Chúng con xin ghi nhớ lời Thầy dạy và cảm ơn Thầy đã cho chúng con được tham gia buổi tối vui vẻ hôm nay.
Chỉ với hơn 2 tiếng đồng hồ, Thầy và trò trong buổi liên hoan với những nụ cười còn chưa dứt, chỉ mong thời gian chậm lại để Thầy và các học trò gần nhau lâu hơn. Bởi thế mà mình muốn chia sẻ ngay một vài hình ảnh nóng hổi mới diễn ra tối nay:
Những món quà chờ các chủ nhân nhận đã được BTC chuẩn bị cẩn thận
http://s21.postimg.org/qtu8eu2x3/s_mung_006.jpg
Các bạn nhỏ háo hức chờ đợi tiết mục biểu diễn:
http://s29.postimg.org/gfnp76y3b/s_mung_036.jpg
Hai MC dễ thương: Xuân Yến và Lam My
http://s28.postimg.org/cvpthla3h/s_mung_029.jpg
Uyển Lam múa cái trống cơm khiến cả căn phòng náo nhiệt hẳn:
http://s1.postimg.org/iw8pq0oen/s_mung_051.jpg
Quỳnh Anh bài múa rất phù hợp với trang phục, không những thế bé còn hát tiếng Anh rất hay
http://s11.postimg.org/3ke5o1qur/s_mung_055.jpg
Bài hát tốp ca “ Ba ngọn nến” và bài hát “Cả nhà thương nhau” do Thầy bắt nhịp
http://s29.postimg.org/sonvvi7tj/s_mung_077.jpg
Ngoài ra còn có một số tiết mục rất thú vị của các bé nữa biểu diễn rất hay.
Bạn Kem đã có sự chuẩn bị tiết mục ca nhạc từ trước nhưng do đông người quá, nên bạn xấu hổ không dám biểu diễn
http://s17.postimg.org/3kpd737nj/s_mung_040.jpg
Sau khi xem hết các chương trình biểu diễn, là ăn tiệc và tặng quà.
Những món quà nhỏ nhắn xinh xắn nhưng rất phù hợp với từng lứa tuổi.
Từng món quà được Thầy lần lượt đọc tên các con lên nhận
http://s13.postimg.org/4tgnc703b/s_mung_088.jpg
Nhận quà bạn nào bạn đấy rất vui vì đúng ý thích và những kỷ niệm với Thầy luôn được lưu lại bằng các hình ảnh đẹp
http://s21.postimg.org/yvohk52dj/s_mung_067.jpg
Chúc cho các con ngoan ngoãn, học thật giỏi và luôn ghi nhớ Thầy Nguyệt Quang Tử dạy: “Phải biết thương yêu bố mẹ, anh chị em mình, người thân trong gia đình, yêu thầy cô giáo, yêu hàng xóm, những người xung quanh mình. Các con học giỏi bằng cách học thật, ngoan thật!”
Chúng con xin ghi nhớ lời Thầy dạy và cảm ơn Thầy đã cho chúng con được tham gia buổi tối vui vẻ hôm nay.