Đăng nhập

View Full Version : Nước mắt vì lời hứa của một người mẹ trẻ!



NguyetQuangTu
30-05-2014, 19:22
Con chào thầy,
Để viết ra những lời dưới đây con đã thực sự thấy rất khó thở.
Con cảm giác tim mình bị bóp nghẹt...
Thưa thầy, con xin lỗi vì càng dõi theo thầy con biết thầy rất bận rộn lại để thầy phải bận tâm tới việc của con. Nhưng thật sự nếu không nói ra được với thầy chắc con không thể nói với ai được ạ và con cứ day dứt mãi không nguôi.
- Chuyện là cứ cuối tuần là bé Bông nhà con muốn bố mẹ dẫn đi chơi và nơi muốn tới là nhà chị Kem có ông Lion King. Con hứa hẹn nhiều nhiều rồi thì bảo sắp tới ngày quốc tế thiếu nhi con sẽ được chơi cùng nhiều anh chị có cả chị Kem cả ông Nguyệt Quang Tử nữa. Bé Bông thích lắm, ngày nào cũng nhắc cũng hỏi còn bao nhiêu ngày nữa???
- Ngày nào con cũng canh thông tin trên diễn đàn mà ko thấy có ...
- Ngày nào con cũng trả lời con gái là sắp đến rồi.
- Mãi tới hôm nay con mới biết là Gia đình khí công tâm linh sẽ tổ chức vào ngày mai, con vội xin đăng ký cho cháu Bông.
- Nhưng, vì bố mẹ cháu chỉ là khách nên cháu không được đăng ký ạ,...
-Nhận được thông tin này, con bật khóc, trái tim con như bị bóp chặt, cảm giác bị phân biệt và ruồng bỏ.
- Thưa thầy, vợ chồng con tài hèn sức mọn, cuộc sống rất nhiều khó khăn, vợ chồng con may mắn được biết Gia đình khí công tâm linh đã là phúc đức, con chưa bao giờ mong gì hơn thế.
Với con Gia đình khí công tâm linh là gia đình thứ 2, thầy tuy không sinh ra con nhưng dạy con rất nhiều điều trong cuộc sống, cứ mỗi lần nói chuyện với thầy con lại thấy mình sống tốt hơn nhiều, chỉ thế thôi cũng làm con cảm thấy cuộc đời tươi đẹp hơn.
- Thầy ơi, ngày thầy cho vợ chồng con xuống khách con tự thấy mình kém cỏi nên con không dám thắc mắc gì ạ. Quyết định của thầy con cũng không dám thắc mắc ạ.
- Con được thầy cho chữ "khách quen", vâng ạ chỉ cần là khách quen của thầy con cũng cảm thấy phúc đức lắm rồi, con vẫn cảm thấy được sự ấm áp mỗi lần được thầy dạy dỗ.
- Vợ chồng con kém cỏi chúng con xin chịu ạ... nhưng bé Bông nhà con cháu đâu có lỗi gì ạ.
- Cháu yêu quí ông, bà, các bác, các anh chị của Gia đình khí công. Cháu cũng đang tập ngồi thiền và ngoan ngoãn cho bố mẹ ngồi thiền.
- Con không biết phải trả lời cháu thế nào với ngày quốc tế thiếu nhi này ạ.
- Thầy ơi, vì con là khách nên bị tách biệt thế đúng không thầy? Thầy thực sự muốn ruồng bỏ chúng con thế sao thầy?... Con thực sự sợ, sợ cảm giác bị phân biệt, ruồng rẫy trong chính Gia đình mà con yêu thương gắn bó.
- Có lần con hỏi thầy, chỉ cần sống thật tốt có được không thầy, thầy nói với con là được mà.
- Con không dám viết tiếp nữa, ko dám nghĩ tiếp nữa con thực sự sợ lắm thầy ạ.
Con cảm ơn thầy đã giúp đỡ dạy dỗ con trong suốt thời gian qua.
Con mãi coi thầy như người cha thứ 2 ạ.

Ý kiến của NQT.

Nếu mà ông từ chối thì ông không còn là NQT nữa!
Mọi người có đồng ý như vậy không?
.

hocdao
30-05-2014, 19:50
Vâng. Con đồng ý như vậy. Nếu không thì cũng không phải là Gia đình KCTL nữa.

theoThầy
30-05-2014, 22:35
Vâng, con vô cùng cảm kích tấm lòng của người mẹ trẻ này, cám ơn Thầy đã cho bé Bông tham gia đúng nguyện vọng, hi vọng người mẹ này sẽ sớm được quay về làm thành viên chính thức của gia đình. Hãy cố gắng thêm nhé, người mẹ trẻ!

Đại Minh
31-05-2014, 00:48
Vâng. Con đồng ý ạ. Ban tổ chức sẽ điều chỉnh lại ngay nên chị cứ yên tâm nhé. Thầy ko hề phân biệt, Gia đình KCTL ko hề phân biệt ai cả...

VoHoan
02-06-2014, 10:27
Con thưa thầy!
Với con cảm xúc khi nhận được sự đồng ý của thầy, sự đồng tình của các anh chị. Cảm xúc này thật khó đễ diễn tả thành lời.
Con cảm ơn thầy đã châm trước cho vợ chồng con.
Em cảm ơn các anh chị đã đồng tình và động viên, cả nhà cháu sẽ cố gắng nhiều hơn nữa.
Thầy ơi, nếu 2 cây tre nhà con thầy chê khó uốn và khó mà được trồng vào rừng tre của thầy.
Nhà con xin gắng sức góp 2 măng non, lớp măng non sẽ làm cho gia đình khí công tâm linh nhà ta thành dân số trẻ ạ.
Con xin cố gắng thêm ạ.
http://s2.postimg.org/61z2yn5fp/DSC04702.jpg (http://postimg.org/image/61z2yn5fp/)
<br /><br />