Đăng nhập

View Full Version : Giấc mơ chiến đấu với mãng xà



Đại Minh
29-05-2014, 00:21
Sau chuyến đi Côn Sơn về được mấy ngày, tôi cũng có một giấc mơ kỳ lạ. Trong giấc mơ ấy, tôi thấy mình đang ở một nơi xa lạ nào đó. Nơi ấy nước lũ dâng cao ngập lụt khắp nơi còn người dân đang phải vật lộn với con nước. Do nước dâng nhanh quá nên mọi người phải cố gắng bơi trong dòng lũ, một số người có xuồng để chèo, còn lại thì đang đứng trên các mái nhà. Tôi định đến chỗ tập trung đông người để hỏi chuyện, nhưng chưa kịp hỏi thì bỗng đâu xuất hiện một con mãng xà, mình to hơn con trăn, đầu có răng nanh, màu xanh lá cây (Có lần tôi nhớ Thầy bảo, trong không gian các con vật đều có 5 màu tương ứng với ngũ hành). Con mãng xà lao nhanh trên mặt nước, vừa lướt đi vừa thè lưỡi phì phì làm người dân kinh sợ toán loạn.

Thấy vậy, tôi liền chạy đi tìm vũ khí và tìm thấy một con dao dài khá sắc trong một nhà dân. Tay cầm đoản kiếm, tôi lao ra chiến đấu với mãng xà. Sau một hồi vật lộn tránh được các đòn mổ hiểm của nó, tôi túm cổ mãng xà chém liên tiếp đến khi đứt lìa cổ. Trong lúc vùng vẫy cố thoát ra, nó đã kịp cắn vào bàn tay tôi 2 vết. Ném đầu con quái thú xuống đất, tôi đợi đến khi thấy nó nằm im không còn cựa quậy mới nhìn xuống lòng bàn tay mình, lúc ấy vết cắn đã thâm đen lại. Tôi liền nghĩ mình phải đến nhờ Thầy đẩy độc rắn ra ngay.

Bỗng chốc đã thấy mình ở nhà Thầy, tôi liền nói: “Con vừa bị mãng xà cắn vào lòng bàn tay, xin Thầy đẩy độc ra giúp con”. Thầy bảo tôi xòe lòng bàn tay ra rồi hướng bàn tay Thầy về phía bàn tay tôi. Dịch độc đen đặc ngay lập tức trào ra khỏi vết cắn, được một lúc tay tôi trở lại bình thường. Sau khi kể lại chuyện vừa diễn ra, Thầy nói “Con đưa ta đến chỗ mãng xà”.

Đưa Thầy đến nơi, nhưng chỗ xác con rắn bị chém chỉ còn lại vũng máu. Chưa kịp định thần thì bỗng từ đâu con mãng xà bay lao về phía hai Thầy trò, đầu nó đã gắn liền trở lại với thân nhưng vết chém trên cổ vẫn còn đang rỉ máu. Thầy bình tĩnh giơ tay về phía con mãng xà, một tiếng nổ lớn vang lên, con quái thú đã bị nổ tung trong không trung.

Sực tỉnh dậy mồ hôi đầm đìa và bất giác tôi nhìn vào lòng bàn tay. Một giấc mơ kỳ lạ mà đến giờ khi viết lại tôi vẫn thấy nó hiện hữu như vừa mới diễn ra sáng nay. Dù không biết rõ giấc mơ này là gì nhưng nó rất thú vị bởi trong mơ tôi được Thầy chữa độc và giải cứu khỏi quái thú. Thầy luôn là chỗ dựa vững chắc kể cả trong những giấc mơ của chúng tôi.

Con xin cảm ơn Thầy!