Đăng nhập

View Full Version : Làm bàn thờ hay chuyện Thầy phong thần.



hocdao
25-05-2014, 14:51
Sau dịp đi dã ngoại ở Côn Sơn, tôi được theo Thầy trở lại thành phố Vinh, mảnh đất khi xưa đã được Hoàng Đế Quang Trung chọn làm Phượng Hoàng Trung Đô. Công việc lần này theo kế hoạch thì khá nhiều, trong đó có một sự kiện rất đặc biệt trong khi làm bàn thờ cho nhà KMTS.
Chuyện là khi Thầy dùng LQNN quét sạch hư khí xấu, năng lượng xấu ra khỏi khu đất. Một lớp khí đen và quyện như hắc ín trên sàn nhà cứ tan dần, tan dần. Khí xấu này là do có bùa trên khu đất, làm cho khí xấu tụ lại. (Hiện tượng này ngày càng gặp nhiều) .
Đang làm, Thầy hỏi:
- Trước đây T. có mang bùa ở đâu về không?
- Dạ không ạ! Nhưng người ta mang bùa đến đặt.
Thầy cho giải bùa và quét sạch khí xấu do năng lượng bùa gây nên.
Phía sau nhà còn có một cái ao bị lấp. Đất từ phía trên (của mảnh đất) cứ chảy xuống ao. Thực ra là khí đất từ phía trên cứ chảy hết xuống. Những gia đình gặp phải mảnh đất như thế này thì khó có thể giữ được thành quả do mình làm ra. Thầy đã cho xây bức Thiên tường để không cho đất bị trôi xuống phía ao nữa. Đây là lần thứ hai được thấy Thầy sử dụng TT để ngăn khí xấu và khí đất bị trôi. Một bức TT được tạo nên bằng năng lượng của Thầy, sáng trong như được làm bằng pha lê, nhưng lại rất cứng, rất chắc bao quanh phía thấp của mảnh đất. Ngay lập tức đã ngăn chặn được sự trôi của đất xuống ao. Thầy còn phát hiện ra trên mảnh đất này có một mạch rùa chạy qua, nhưng đã bị tắc. Cái ao sau nhà đã bị lấp đi, nên làm ảnh hưởng đến mạch rùa.
Trong khi đang quét khí xấu và làm lại khí đất bỗng có một con chim từ rất xa bay về, mỏ nó cắp một con vật gì đó trông như một con cá. Thầy bảo chim thả cá xuống chậu nước. Chim thả xuống, thì ra không phải là cá mà đó là một con rùa con.
Thầy đã cho hoàn thiện lại toàn bộ các mạch đất. Cái ao đã được hoàn thiện, nước trong, cây cối trên bờ ao trở lại xanh tốt.
Thầy giao cho rùa con về trông coi mạch đất. Thầy nói:
- Rùa con đi về ao, từ nay trông coi mạch đất ở khu vực này nhé.
Ngay lúc đó rùa con đã hóa thành một viên tướng trông còn rất trẻ, mặc giáp trụ, tay cầm thanh đại đao có cán dài. Thầy cho biết viên tướng này được Thầy phong thần để trấn giữ mạch đất ở đây. Thầy cho gọi viên tướng đến để nâng cấp năng lượng và giao nhiệm vụ. Sau khi được nâng cấp năng lượng viên tướng trở nên rất oai phong. Vị thần rùa mới đã chắp tay xin Thầy đặt tên mới vì kể từ nay được đi theo Thầy, làm việc cho Thầy. Rồi Thầy đã đặt tên cho vị Thần này là Đỗ Tuấn Vinh (vì cũng có liên quan tới TSKM, với thành phố Vinh).
Khi viên tướng ra đến ao thì có một dòng nước từ dưới ao phun lên như một đài nước, cả toàn ao sáng lên, cây cối trên bờ ao xanh tươi hơn, quang cảnh xung quanh đẹp hẳn lên.
Đúng là mọi việc như đã chờ sẵn vậy, còn việc làm bàn thờ chỉ là duyên cớ.