PDA

View Full Version : Một giấc mơ lạ!



Vidieu
24-05-2014, 06:59
Đêm qua, Vidieu nằm mơ một giấc mơ thật lạ, giấc mơ ấy như sau:

“Tại một thời điểm nào đó, khi cuộc sống trên trái đất đã thật đủ đầy, nơi nơi giầu có ấm no hạnh phúc. Con người chỉ nghĩ tới hưởng thụ vui chơi và xây dựng các công trình thế kỷ, trồng nên những loại cây mà được loài người coi là tốt cho sự phát triển của xã hội như các cây to cao…Vidieu nhìn thấy cảnh con người ăn mặc sang trọng, đẹp đẽ như quý tộc đang hội hè, đàn hát, nhẩy múa, những ngôi nhà như các tòa lâu đài ở khắp mọi nơi.

Lúc này, xuất hiện một nhóm người thông minh hơn người trái đất của chúng ta rất nhiều , họ không ăn mặc sang trọng và lịch sự như chúng ta, trông họ giống như những bộ tộc bộ lạc nào đó. Nhưng một điểm khác biệt …đó là họ rất thông minh. Trong khi người trái đất mải vui chơi, ăn uống, xây dựng một thế giới mà theo như con người nghĩ như thế mới đẹp, trồng các loại cây gỗ lớn, ăn các loại thực phẩm thuộc nhóm động vật…thì họ -những bộ tộc ấy mải miết trồng các cây thảo dược tốt cho sức khỏe, họ không ăn động vật, chỉ ăn thực vật mà đặc biệt là chỉ ăn cây thuốc. Vidieu nhìn thấy họ trồng thành cả rừng cây thuốc dân gian có cả cây rau dấp cá,…Vì thế mà trong khi người trái đất bị nhiễm độc vũ trụ thì những bộ tộc ấy họ rất khỏe mạnh và không hề bị ảnh hưởng gì bởi độc vũ trụ.
Vidieu nhìn thấy hình ảnh trong những điệu múa ấn độ mà một nhóm người đang múa, có một chàng quý tộc thích một cô gái đang nhẩy múa, hình như đó là trong lễ hội tìm bạn đời của đất nước đó, khi ấy người con trái cứ ngắm mãi cô gái rồi mang tới một chậu nước cho cô gái (đây là tục lệ khi tìm thấy người bạn đời của mình). Có một cô gái khác (thuộc bộ tộc kia) đứng từ trên cao nhìn xuống, cô gái ấy biết bay, cô gái bộ tộc kia thích chàng trai quý tộc nên khi thấy chàng trai đã tìm được bạn đời thì vô cùng bực tức, cô ta bay vút một cái xuống tận nơi đôi nam-nữ vừa tìm thấy nhau, trông rất hung hăng, cô gái bộ tộc dùng một loại thảo dược rất độc để tấn công đôi nam nữ…

Vidieu nhìn thấy hình ảnh Thầy đang nói với lớp chúng ta, nếu không ngăn chặn lại thì những bộ tộc ấy sẽ thống trị con người trong rất nhiều năm…họ rất thông minh và rất giỏi, nhưng không muốn chung sống cùng người trái đất.

Có một người mách bảo rằng, trong một cuốn sách có viết về việc làm thế nào để bộ tộc kia không khống chế được người trái đất chúng ta. Vidieu đã nhìn thấy cuốn sách ấy, cuốn sách chép bằng tay, chữ viết hình như là chữ Hindu (lúc đó nghĩ thế, nhưng giờ tra lại google thì không phải chữ Hindu), là một loại chữ viết bằng cả hai màu mực xanh & đen. Trong cuốn sách ấy có ghi rất nhiều điều…Vidieu đang cố gắng tìm ra cách để bộ tộc kia không thống trị được con người trong cuốn sách thì…chợt tỉnh".

Đây chỉ là một giấc mơ, có thể là một thông điệp nhưng cũng có thể là do bộ não của Vidieu tự xử lý tạo nên các hình ảnh ấy. Xin chia sẻ để mọi người cùng đọc!