PDA

View Full Version : Cụ Trình Quốc Công là ai?



haixuyentb
23-05-2014, 11:06
Kính chào các bác ,các bạn đã có duyên với diễn đàn KCTL, qua trao đổi với một số bạn trong dip Thầy NQT tổ chức dã ngoại du lịch và chữa bệnh tại linh địa Côn sơn vừa qua Haixuyêntb có suy nghĩ : Có thể nhiều người biết ,cũng có thể nhiều người chưa biết tới Cụ Trình Quốc Công là ai?Vì vậy tôi sưu tầm và gửi về diễn đàn để mọi người biết Thân thế và sự nghiệp của Cụ .
Tiểu Dẫn
Cụ Trình Quốc Công là gọi theo tước hiệu vua ban cho cụ .Cụ là Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm( 1491- 1585)
Người làng Trung Am,Huyện Vĩnh lại ( nay là Cổ am huyện Vĩnh Bảo Hải phòng ).Gia đình có truyền thống hiếu học ,gia giáo ,kỷ cương .Là cháu ngoại quan thượng thư Nhữ văn Lan.Thầy giáo huấn cho cụ lúc bé là quan Bảng nhãn Lương Đăc Bằng .Vốn tính thông minh kiệt xuất , lại chăm học .Khi học đến Thần kinh thái ất , có chỗ chính thầy cũng không hiểu trò lại tinh thông thưa lại với thày.
Lớn lên trong lúc nhà Lê suy . Loạn lạc khắp nơi. Nhà Mạc lên ngôi , tình hình tạm ổn cụ mới đi thi ,lúc đó đã 45 tuổi .Kỳ thi nào cụ cũng đỗ đầu .Nhà Mac rất kính phục tài đức của cụ , phong chức Tả thị lang, phong tước Trình Quốc Công .Một thời gian thấy thế sự nhiễu nhương , dân tình khốn khổ ,cụ từ quan về Trung Am viết sách . Nhà Lê trung hưng muốn triệu cụ ra làm quan , cụ khéo léo khước từ. Cụ về với dân ,làm được nhiều việc tình nghĩa , viết để lại cho đời nhiều thơ văn kiệt tác bằng chữ hán ,chữ Nôm như Trình quốc Công thi tập ,Bạch vân thi tập ,Trình quốc công sấm ký ,tiên đoán chính xác sự việc 500 năm sau
Cụ thực sự là nhà triết học lỗi lạc,nhà văn hóa lớn nhất của nước ta ở thế kỷ 16 Tập Bạch vân gia huấn là một phần trong kho di sản đó
thơ văn của cụ rất nhiều chất hiện thực , mang tính triết lý sâu xa , đạo lý đối nhân xử thế , lấy đức bao trùm tất cả . là những suy ngẫm , chiêm nghiệm , đúc kết , như muốn vươn lên khái quát cuộc đời bằng những phạm trù triết học .Vì lẽ đó , cụ hay dùng những căp phạm trù Trắng -đen,tốt-xấu, vuông -tròn , vơi -đầy , sinh-diệt , vv...để bày tỏ quan niệm nhân sinh của mình . Ngọc nào mà chẳng có vết , những tư tưởng của tiên sinh cánh đây gần nửa thiên niên kỷ . có những điều không còn phù hợp đến ngày nay thì cũng không có gì lạ .
Người sưu tầm biên tập
Ngô thế Đương.