PDA

View Full Version : Lý do Vidieu tu luyện theo khí công tâm linh



Vidieu
21-05-2014, 17:35
Ban đầu Vidieu đến với khí công tâm linh với lý do thật đơn giản, nghe lời anh lobby Vietnam tập luyện để không bị bóng đen theo, vì Vidieu đã có lần nhìn thấy một bóng đen đi sượt qua trước mặt mình.
Không hiểu tại sao ngay từ nhỏ, trong tâm thức Vidieu luôn bị thôi thúc bởi ai đó, tìm kiếm một người dậy học cho mình. Đã hơn 20 năm trôi qua, Vidieu vẫn chưa gặp được người Thầy như mong đợi, Vidieu vẫn luôn nguyện cầu được gặp người. Và sau một giấc mơ được găp Thầy NQT, Vidieu tuyệt đối tin tưởng rằng Thầy là người Thầy vĩ đại mà Vidieu đang tìm kiếm
Khi có niềm tin vào Khí công Tâm linh chỉ bằng cách theo tâm thức mách bảo, Vidieu đang ngày càng tìm thấy những lý do vô cùng chính đáng và cụ thể để tu luyện theo Khí công Tâm linh của Thầy Nguyệt Quang Tử

Lý do thứ nhất: Yêu bản thân mình
- Những bệnh thông thường bị đẩy lùi:
Khí công tâm linh thật là huyền diệu. Từ một người hay bị ốm vặt, những khi trái nắng trở trời là cơ thể Vidieu cũng phản ứng lại ngay với môi trường bằng cách ỐM, và mỗi lần ốm như thế thì vô cùng mệt, mệt do bị bệnh, mệt do phải uống quá nhiều loại thuốc. Nay trở thành một người luôn khỏe mạnh, mặc dù môi trường xung quanh có thay đổi thế nào, dù là mùa dịch bệnh, dù là xung quanh mọi người đều bị bệnh. Đã gần 3 năm kể từ ngày bắt đầu tập luyện khí công tâm linh Vidieu chưa hề phải uống một viên thuốc nào do ốm

- Những căn bệnh khó chữa được đẩy lùi:
Từ nhỏ, Vidieu đã bị viêm họng mãn tính, hàng năm vào mùa đông giá lạnh hoặc những hôm thay đổi thời tiết là y như rằng Vidieu ho sù sụ như cụ già kèm theo đờm, bệnh mà như bác sỹ nói “Chỉ có sang Châu Âu sống thì cháu mới khỏi bệnh”. Vậy mà giờ đây, thời tiết liên tục thay đổi, mùa đông lạnh buốt cũng không làm cho cổ họng ngứa ngáy khó chịu, tiếng ho ngày nào đã đẩy lùi vào quá khứ. Thêm một bệnh nữa là bệnh đau dạ dầy, đã lâu lắm rồi Vidieu không còn thấy cái cảm giác nhói nhói ở khu vực dạ dầy nữa

- Tự chữa bệnh:
Khi bị đau ốm hoặc một bệnh gì đó có thể khỏi sau một hoặc vài lần gọi “Thầy ơi, giúp con…” hoặc xin pháp bảo của Thầy chữa bệnh…Ngay cả những đêm gặp những giấc mộng vô cùng sợ hãi là lại dùng thần chú “Thầy ơi, cứu con”...

- Tính tình thay đổi tốt lên:
Phải nói Vidieu là người nóng tính vô cùng vì thế mà chữ “NHẪN” học mãi mà không được. Cứ có việc gì đó không vừa ý là phản ứng ngay. Từ ngày tập luyện KCTL, sự nóng tính được kiềm chế bớt. Giờ đây, trước khi phản ứng gì đó, Vidieu cũng kiềm chế tốt hơn nhiều. Vì thế mà công việc, cuộc sống…cũng thay đổi theo chiều hướng tốt lên.

- Luôn luôn cảm thấy hạnh phúc:
Dù hoàn cảnh sống có thế nào, dù cuộc sống trần tục không phải là không có lúc nào buồn chán và thất vọng, nhưng những cảm giác ấy chỉ thoáng qua và nhường chỗ cho sự “HẠNH PHÚC”. Vidieu luôn tìm được lý do trong những điều kiện hoàn cảnh oái oăm để thấy mình vô cùng “MAY MẮN VÀ HẠNH PHÚC”. Có thể có ai đó không tin được điều này nhưng nếu bạn cứ chăm chỉ luyện tập, lúc luyện tập thì xin Cụ soi đường chỉ lối cho thì chắc chắn trong thời gian ngắn bạn quan sát sẽ thấy được điều Vidieu vừa nói.

- Yêu thương mỗi ngày một nhiều hơn:
Khi gặp một người, dù tốt hay xấu, dù họ có yêu mình hay không, họ có tốt với mình hay không, có hại mình hay không. Vidieu luôn nhìn thấy hai mặt trong một con người họ “Điểm tốt và điểm xấu”. Điểm tốt để Vidieu học tập, điểm xấu để Vidieu thấy thương họ hơn và cầu mong cho họ sớm tìm thấy con đường đi đúng đạo…

- Trí tuệ được khai thông:
Khi tìm hiểu một vấn đề, đọc một cuốn sách hay suy nghĩ về một điều gì đó. Vidieu thấy bản thân thông minh, sáng suốt hơn, hiểu vấn đề dễ hơn trước đây rất nhiều.

- Được hưởng chế độ đặc biệt:
Bảo hiểm y tế của Thầy Nguyệt Quang Tử cho bản thân, con cái và gia đình.

- Luôn được ở bên Thầy kính yêu:
Đó là mong ước của rất nhiều người
- Con đường đi có định hướng và nhìn thấy đích:
Thầy đã và đang tiếp thêm rất nhiều sức mạnh – bản lĩnh – niềm tin để Vidieu tiếp tục bước đi trên con đường đã chọn, giúp và chỉ ra con đường cho Vidieu bước đi không bị sai đường lạc lối…

Lý do thứ hai: Yêu gia đình
- Về mặt trần tục:
Từ ngày tập luyện khí công tâm linh, Vidieu cũng đem khí công tâm linh về với gia đình, những người thân yêu với mong muốn những người thân trong gia đình luôn KHỎE MẠNH – HẠNH PHÚC – BÌNH AN. Vidieu vẫn đang nỗ lực để càng nhiều người thân tập luyện càng tốt. Mẹ Vidieu đã đỡ bệnh đau khớp gối, vui vẻ hơn, lạc quan yêu đời hơn, sức khỏe được nâng cao hơn. Câu chuyện về bà ngoại và bà cô Vidieu đã từng viết lên diễn đàn. Cậu của Vidieu có một niềm tin đặc biệt về Thầy. Em trai vẫn hàng ngày chăm chỉ tập luyện và in tài liệu của Thầy để cho mọi người đọc. Bé Moon nhờ được Thầy cho sức khỏe và sự ngoan ngoãn mà bé luôn luôn khỏe mạnh, vui cười. Cả gia đình trong khó khăn vẫn luôn tin yêu vào cuộc sống, hàng ngày vẫn quây quần tập luyện khí công tâm linh cùng nhau. Vợ chồng thuận hòa, gia đình hạnh phúc, luôn yêu thương đùm bọc lẫn nhau…

- Về mặt tâm linh:
Thầy đã giúp chữa bệnh cho cả dòng họ nội nhà Vidieu. Giúp gia đình Vidieu xử lý các vấn đề về tâm linh…ước nguyện từ lâu của Vidieu

Lý do thứ ba: Yêu quê hương
- Đưa khí công tâm linh về quê hương đó là mong ước bấy lâu của Vidieu. Tuy xảy ra nhiều biến cố nên cố gắng đưa khí công tâm linh về quê hương gặp nhiều khó khăn. Nhưng một số hạt mầm của quê hương đã được Mẹ Vidieu gieo trồng khi còn ở quê. Vidieu mong sao, một ngày nào đó quê hương ai ai cũng tập khí công tâm linh để linh khí quê hương được tốt lên, quê hương có nhiều đổi mới, có nhiều nhân tài xuất hiện, quê hương bình an, giầu có, văn minh…

- Mong ước một ngày nào đó được đón Thầy về thăm quê – nơi đã chắp cánh và nuôi dưỡng những ước mơ về tình yêu quê hương đất nước trong bóng dáng những người nông dân lam lũ một nắng hai sương, bán mặt cho đất bán lưng cho trời, bóng dáng những đứa trẻ hồn nhiên vui chơi trên đồng cỏ với con trâu, cái cầy, ruộng lúa và chỉ được học hết cấp II…

Lý do cuối cùng và không kém phần quan trọng: Yêu đất nước

- Thầy đến với Việt Nam, con dân Đại Việt sẽ khỏe mạnh, bệnh tật được khắc phục, thiên tai địch họa bị đẩy lùi một phần, tất cả các khó khăn sẽ được giải quyết…
- Thầy đến với Việt Nam, linh khí đất nước được củng cố. Thầy kết mạch non sông. Vidieu tin tưởng một ngày, các nhân tài đất Việt sẽ được sản sinh. Một nền giáo dục mới được khởi tạo xây dựng nên thế hệ những con người Việt Nam mới VỪA CÓ ĐỨC – VỪA CÓ TÀI. Những con người đó sẽ biết cách làm sao để "quân ngoại xâm" chẳng bao giờ dám nghĩ tới việc xâm lược một Việt Nam giàu mạnh về kinh tế, khoa học, kỹ thuật, văn hoá, nghệ thuật và kéo theo là sức mạnh quân sự và ảnh hưởng của Việt Nam với thế giới.
- Thầy đến với Việt Nam, đất nước từ nay đổi mới, non sông từ nay vững bền. Bản đồ Việt Nam đã được xác lập vĩnh viễn…


Khí công tâm linh đã đi vào máu huyết của Vidieu bởi vì hòa trộn vào đó là tình yêu đối với bản thân, tình yêu đối với gia đình, tình yêu đối với quê hương và tình yêu đất nước. Với bài viết này, Vidieu hy vọng có nhiều người sẽ nhận ra giá trị thật sự mà khí công tâm linh đem lại mà chăm chỉ luyện tập khí công tâm linh, trước là tốt cho bản thân, sau là tốt cho gia đình, sau nữa là tốt cho quê hương và cuối cùng là vì đất nước Việt Nam giầu mạnh, vững bền!