Đăng nhập

View Full Version : Mong Thầy mở lớp cho những người mới tập KCTL



NguyetQuangTu
21-05-2014, 16:09
Con kính chào Thầy ạ!
Thưa Thầy,con là danghang,con đã tập TKKT cùng một số bài luyện khác cũng được hơn 1năm rối ạ!Những hiện tượng khi tập như bách hội và đỉnh đầu mát mát,như mũi khoan khoan nhè nhẹ vào ấn đường,hoặc khi ngồi thiền thỉnh thoảng cứ bị rung lẵc vô cớ,hay như khi con luyện bài Thập chuyển khí pháp,cái đầu của con cứ tự di chuyển sang bên trái một cách vô thức,....khoảng hơn nửa năm trở lại đây bệnh nhưc đầu của con đã không còn,tâm tưởng cũng phần lớn ôn hòa hơn,ít bị kích động,trươc đây khi chưa biết đến Thầy và KCTL,con hay bị đau ngực,đau đầu và rất dễ nổi cáu khi gặp chuyện không như ý,rất hay lo lắng vô cớ.Ơn Trời Phật,con hay tìm hiểu về tâm linh và biết đến trang web tukhicongdentamlinh.net.Thầy ơi,có lẽ những kiếp trước con chưa có duyên nên không được là học trò của Thầy,nhưng có lẽ kiếp này,con có duyên,có phúc nên đã được các Cụ đưa đường dẫn lối đến với Thầy,với gia đình KCTL,dù chỉ mới được là khách thôi nhưng con thấy mình vẫn là một trong những người may mắn vì từ nay trở đi,dù cuộc sống có bao nhiêu khó khăn,rối rắm,mệt mỏi...con cũng đã có một nơi để hướng về,để tin tưởng và yêu thương như chính gia đình của mình.Thầy ơi,con chỉ mong sao,nếu có thể Thầy tạo điều kiện mở cho chúng con,những khách của diễn đàn,những người ham muốn học hỏi KCTL,để chúng con học hỏi lẫn nhau những điều tốt đẹp và được một trong các anh chị học trò của Thầy hướng dẫn cho chúng con cùng tiến bộ...
Thầy ơi,có lẽ điều con mong mỏi là điều khó khăn,nhưng con vẫn mạn phép xin Thầy lưu tâm và suy nghĩ,con xin cảm ơn Thầy thật nhiều ạ!

Ý kiến của NQT

Có học, tức là học trò
Thầy luôn theo dõi đắn đo làm gì
"Tự mình thắp đuốc mà đi" *
Nhớ lời Phật dạy lo chi không thành
Khi tu luyện, thấy khó khăn
Thầy bạn luôn thế, sẵn sàng giúp con.

* Phật đã dạy Thầy "Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi"

colony
15-09-2014, 22:34
Ý kiến của Bác Nguyệt Quang Tử quả là rất chí lý.

Nhài Ta
29-12-2015, 09:53
Ý kiến của NQT

Có học, tức là học trò
Thầy luôn theo dõi đắn đo làm gì
"Tự mình thắp đuốc mà đi" *
Nhớ lời Phật dạy lo chi không thành
Khi tu luyện, thấy khó khăn
Thầy bạn luôn thế, sẵn sàng giúp con.

* Phật đã dạy Thầy "Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi"[/QUOTE]

Đọc những câu thơ trên đây của Thầy con thấy rất xúc động, trước con cứ nghĩ những người mới tập như con chưa được coi là học trò của Thầy, chỉ là "Khách" như ghi trên diễn đàn, nhưng đọc những câu thơ này thì con cảm nhận được tình thương bao la của Thầy. Cảm ơn Thầy và các anh chị, các bạn rất nhiều vì luôn bên cạnh giúp đỡ mỗi khi chúng con gặp khó khăn.