tuluyenthantam
21-05-2014, 00:22
Ngày xưa có một cậu học trò muốn theo thầy học đạo.
- Một hôm cậu ta gặp thầy và nói: Thưa thầy, con sẽ quyết tâm theo thầy đến khi nào thầy nhận con thì thôi ạ.
- Thầy hỏi lại: Thế quyết tâm của nhà ngươi là gì?
- Cậu học trò trả lời: Dạ, hàng ngày con sẽ chăm chỉ đèn sách, rèn luyện để trở thành người có đức, có tài để được giúp dân, giúp nước ạ.
- Thầy cười: Nếu bây giờ ta thu nhận nhà ngươi thì sẽ làm hại nhà ngươi mất.
Thôi hãy về đi.
- Một hôm cậu ta gặp thầy và nói: Thưa thầy, con sẽ quyết tâm theo thầy đến khi nào thầy nhận con thì thôi ạ.
- Thầy hỏi lại: Thế quyết tâm của nhà ngươi là gì?
- Cậu học trò trả lời: Dạ, hàng ngày con sẽ chăm chỉ đèn sách, rèn luyện để trở thành người có đức, có tài để được giúp dân, giúp nước ạ.
- Thầy cười: Nếu bây giờ ta thu nhận nhà ngươi thì sẽ làm hại nhà ngươi mất.
Thôi hãy về đi.