PDA

View Full Version : Tình cảm của Thầy đối với đất Nghệ An ( Tiếptheo )



Diệu Hồng
17-05-2014, 15:56
Sáng chủ nhật :11-5.
Lịch Thầy cho hẹn trước,chúng tôi được lên núi Quyết (đền thờ Vua Quang Trung) để được thiền và giao lưu với Thầy. Nhóm chúng tôi đi rất đông vui, đều mang theo cháu nhỏ , để mong được Thầy giúp đỡ cho 1 tí năng lượng,1 tí phước để các cháu được chăm ngoan học giỏi như các cháu ở Hà nội. Tôi và mọi người đã xác định chịu khó trông cháu để mọi người trong gđ được thiền và giao lưu với Thầy
Hôm ấy chúng tôi đi sắp lễ sớm, để lên Đền đặt lễ và góp công đức trước, để có thời gian đón Thầy cho kịp.
8h. Thầy và mọi người đến,Thầy ân cần hỏi thăm sức khỏe mọi người,Thầy không quên hỏi thăm sức khỏe cụ Hiền.(cụ H đã 77t. sống 1 mình. Cách đây hơn 1 năm Thầy đã chữa bệnh cho cụ và tặng cho cụ 1 chiếc điện thoại 900 000.để cụ nghe nhạc thiền, cụ thiền rất chăm chỉ, sức khỏe cụ đã ổn định, nhưng hôm nay cụ bận không đi được). Tiếp theo là Thầy dẫn mọi người vào làm lễ dâng hương,Thầy gọi trận cho moi người thêm năng lương và chữa bệnh. Sau đó Thầy dẫn mọi ngườ đến chỗ đặt cac bài vị của thời triều vua quang Trung, Thầy kể cho mọi người nghe về lịch sử thời triều Vua QT. Tôi bân bế cháu nên không theo Thầy được, nhưng thấy mọi người rất chăm chú nghe Thầy kể.Thầy nói, hiện nay vẫn còn 4 người đang giữ vị trí quan trong trong thế giới tâm linh của chúng ta hiện nay. Dù rất bận, nhưng Thây vẫn giải đáp 1 số câu hỏi của mọi người. GĐ tôi cũng đươc Thầy giải quyết 2 việc.
1- GĐ tôi có 1 cô giáo trọ ở trong nhà, đã bị vong nhập 2 lần. Tuy đã nhờ người giải quyết, nhưng cô Ph. vẫn hoang mang như ngưới mất hồn. Nên tôi đã gọi điện nhờ Thầy giúp đỡ. Hôm nay Thầy đã đối thoại và làm gì đấy, tôi không rõ lắm, chỉ biết rằng Thầy cho cô Ph đeo "Khắc tà lệnh bài" vào cổ, thầy nói: "từ nay sẽ không vong nào nhập được nữa". Từ đó đến nay tôi thấy cô Ph đã vui vẻ, bình tĩnh trở lại. Thật là may cho cô Ph đã được Thầy giúp đỡ.
2- GĐ tôi có đưa cháu nội đã học lớp 7, cháu hay mải chơi máy tính và đá bóng, lười học nên hay bị bố đánh, tôi thật buồn. Tôi đã trình và nhờ Thầy giúp đỡ. Tôi nói với Thầy: Cháu ham chơi nhưng nhờ cháu đã giúp các bà học máy tính và viêt bài, gửi cho bà đấy Thầy à. Nghe thế, Thầy cười rất vui và nói:Thế cháu có công đấy!Thế là Thầy hỏi han, đông viên việc học hành của cháu .Thầy để tay lên bách hội của cháu,Thầy nói gì tôi đứng xa không rõ chỉ nghe là thây khai thông hạch tùng cho cháu để cháu tiếp thu bài tốt hơn. Tôi rất vui , vì thấy Thây lúc nào cũng công bằng và luôn luôn quan tâm giúp đỡ những người có công với lớp kctl, dù là chuyện nhỏ nhất.
Lúc này đã 9h 30p, chúng tôi rất muốn ở thêm với Thầy. Nhưng được nghe TT báo lịch bay của Thầy là 12h 30p còn anh Thuận là 11h xe chạy.Thế là phải chia tay trên đỉnh núi với Thầy. Không thể tả hết tình cảm của chúng tôi với Thầy, anh Thuận, hocdao được Chỉ biết rằng ,mọi người của quê tôi hôm ấy rất tự hào ,vui mưng, phấn khởi lắm, khi được Thầy và ht lớp kctl về thăm, giúp đỡ mọi gđ cũng như đồ vật ,cảnh vật và các vong của quê hương NA chúng tôi, một vùng đất khô cằn nóng gắt và cả gió bụi nữa. Đến 13h30 thì tôi nhận được tin nhắn của Thầy đã về tới HN an lành.-Thầy luôn luôn chu đáo mọi việc để mọi người an tâm. Con thay mặt mọi người cảm ơn Thầy, anh Thuận và Hocdao.