Đăng nhập

View Full Version : Linh Địa Côn Sơn 2014



tamminh
05-05-2014, 08:56
Mỗi dịp nghĩ lễ 30/4&1/5 Thầy lại đưa học trò và người thân, những người yêu quý môn Khí Công Tâm Linh đi tham quan, luyện tập tại Linh Địa Côn Sơn.
Mục đích chính của các chuyến đi là để luyện tập và chữa bệnh, ngoài ra chúng tôi được học hỏi nhiều điều khác như các kiến thức lịch sử, về thế giới Tâm Linh nữa, và có những bất ngờ thú vị Thầy dành cho nữa. Bởi thế tất cả chúng tôi đều mong chờ đếm từng ngày để trở lại Côn Sơn, mẹ tôi lần đầu tiên đi nên háo hức lắm.
Đoàn lần này đi khá đông 170 thành viên từ các mọi miền về đây. Nét mặt hồ hởi thể hiện trên khuôn mặt mỗi người.
Đoàn đi xuất phát lúc 7h khởi hành đến điểm đầu tiên khi tới Côn Sơn là Đền thờ Bà Chúa Sao Sa. Sở dĩ bao giờ cũng phải đến nơi này đầu tiên bởi vì khi nhắc đến Côn Sơn là nhắc đến Bát Cổ, tám Vị Bát Cổ ở Côn Sơn chính là những Vị Lãnh đạo Tâm linh VN. Các Vị Bát Cổ chính là Hóa Thân của Thất Tinh Thiên Trung Bắc Đẩu Cổ Phật xuống trần. Bà Chúa Sao Sa là nơi hội tụ của Thất Tinh nên đây là nơi Bát Cổ đầu tiên bao giờ cũng phải đến trước. Đi theo thứ tự có tác dụng trong tu luyện, trận sau hỗ trợ cho trận trước, nên đi đúng thứ tự có hiệu quả cao nhất. (Chi tiết về Bát Cổ đã được Thầy viết trong bài “Ai lãnh đạo Tâm Linh Việt Nam.”).
Cả đoàn theo Thầy vào dâng hương trong đền thờ Bà Chúa Sao Sa và tập bài luyện đầu tiên của chuyến đi là bài “Thanh Khí Khai Tâm”. Trước khí tập. Thầy cho chúng tôi biết “. Thầy nói: Hôm nay có 80 Thầy Thuốc đi theo đoàn của chúng ta để chữa bệnh kê từ bây giờ” Nghe xong tất cả mọi người vỗ tay rất to để cảm ơn Thầy, trong lòng ai rất vui mừng, như vậy hiệu quả của kỳ đi luyện tập và chữa bệnh càng cao.
http://s28.postimg.org/69hg0m2vh/IMG_8012.jpg (http://postimage.org/)
Tập bài Thanh Khí Khai Tâm tại đền thờ Bà Chúa Sao Sa

Đoàn rời Đền Thờ Bà Chúa Sao Sa đã đến buổi trưa, sau khi nghỉ ngơi, đúng giờ hẹn 2h chiều Thầy đưa Đoàn lên Đồi Kỳ lân để luyện tập. Trời nắng nhẹ, gió mát, ngồi thiền trên đồi thật là lý tưởng, chúng tôi nhanh chóng ổn định chỗ ngồi.
http://s1.postimg.org/3t6g7bz3z/s_mung_048.jpg (http://postimage.org/)
Đồi Kỳ Lân

Trước khi tập, chúng tôi được nghe Thầy giảng về nơi này:
Ở đồi kỳ lân có con kỳ lân trắng, phải lên Côn Sơn luyện tập vì đây là Linh địa. Ở Linh địa có nhiều linh khí. Côn Sơn là nơi hội tụ được cả 5 mạch khí Long, Ly, Quy , Phượng, Đỗ Quyên. Ứng với Ngũ hành phải có Ngũ Linh, ứng với Ngũ Linh phải có Ngũ Khí. Đó là quy luật vũ trụ. Ở Côn sơn có đủ 5 mạch khí đó.
Bài tập thứ hai trong ngày là trận “Bạch Hợp Trận Pháp”, để hiểu về trận này Thầy đã giải thích: Các bài tập của Thầy đều là 1 Trận khí. Trận khí là khi hô lên lập tức tao ra không gian bao quanh mình, không gian đó không giống như không gian bình thường, vì thế khi nghe các Trận của Thầy dễ Thiền hơn. Rất nhiều Trận của Thầy như vậy, mỗi trận làm 1 việc khác nhau. Tập hợp tất cả lại thành trận Bách Hợp Trận Pháp, tạo từ sức mạnh của hàng trăm trận thành 1 trận “Bách Hợp Trận Pháp” Kết thúc tập, mỗi người đều có cảm nhận khác nhau, người nhìn thấy ánh sáng, người thấy nóng ấm, người thấy những cảm nhận rõ rệt trong cơ thể được chữa bệnh.
Mỗi lần được đi ngoài việc tập luyện, chúng tôi được học nhiều kiến thức khác. Thế giới tâm linh vô cùng rộng lớn, không phải ai cũng hiểu đúng về nó,. Hôm nay Thầy dạy cho chúng tôi hiểu về số phận con người được cấu thành bởi nhiều yếu tố tạo nên cuộc đời con người như Số; Tướng mạo; Phúc đức cha ông để lại; Môi trường sống; Sự cố gắng của mỗi người; Người đó từ đâu về đây…
Khái niệm về những lá bùa, về âm binh…Thầy giải thích cặn kẽ cho mọi người hiểu:
- Âm Binh là những người hay bị bọn xấu bắt từ các vong chết cầu bơ cầu bất...Âm binh thường hay được cho ăn cơm nguội ...họ thường được các thầy sai đi làm những việc không hay...
- Quan Binh là tổ chức giống như bộ đội, có tổ chức, có chỉ huy ...nhiệm vụ của họ là Bảo vệ Tổ quốc, Bảo vệ nhân dân.
- Thiên Tướng Thiên Binh là quân đội của Ngọc Hoàng xuống trần giúp đỡ chúng sinh ...
Ngoài ra còn có nhiều quân cao hơn thế.
Những lời giảng của Thầy nghe ấm áp, mọi người hiểu được giá trị của việc đi luyện tập thế nào, ai nấy rất nghiêm túc luyện tập. Qua đây chắc chắn nhiều người hiểu rõ và có kiến thức để không gặp phải những người lừa đảo về tâm linh.

Buổi tối là thời gian nghỉ ngơi và giao lưu giữa Thầy với mọi người trong đoàn. Tranh thủ trưa đến giờ giao lưu các học trờ tranh thủ bán sách từ thiện...
Trong buổi giao lưu các câu hỏi thắc mắc được Thầy giải dáp gọn gàng, dễ hiểu. Bố anh Tuấn (ở Nghệ An) bị đau thần kinh tọa, đi lại khó khăn và bị đau. Rất may mắn bác đã được Thầy chữa bệnh trong tối nay. Việc đau dây thần kinh tọa này là do chất độc và bẩn làm tắc đường dẫn, nhìn vào thấy xuất hiện mầu nâu hoặc tím từ chỗ đau đến gót chân. Thầy cử 3 học trò có bàn tay ánh sáng lần lượt 3 người: anh Hocdao, Trần Nam, Đinh Quang Hiệp chữa cho bác.
http://s28.postimg.org/avi5mpdsd/s_mung_084.jpg (http://postimage.org/)
Lần lượt 3 học trò chữa bệnh cho bố anh Tuấn.

Ở bên trong trẻ con cũng bận rộn với việc của mình, các cháu được cô theo Thầy chuẩn bị chu đáo cho rất nhiều tượng, màu nước để vẽ, bạn nào cũng chăm chú vẽ để làm sao sản phẩm của mình đẹp nhất
http://s30.postimg.org/aohl3shlt/s_mung_080.jpg (http://postimage.org/)
Một góc nhỏ các cháu bé ngồi vẽ tranh, tô tượng.

Kết thúc ngày thứ nhất ở Linh Địa Côn Sơn, với nhiều bài học và kiến thức mới.

Sang ngày thứ hai, Thầy đưa đoàn đến dâng hương tại Chùa Côn Sơn cổ kính.

http://s27.postimg.org/5d4z7ynmr/s_mung_022.jpg (http://postimage.org/)
Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại Chùa Côn Sơn

.....
Chuyến đi đã để lại cho tôi nhiều kỷ niệm, được gần gữi với Thầy, gần moi người trong gia đình Khí Công Tâm Linh khiến tôi về mà lòng bâng khuâng mãi, gia đình tôi cũng có niềm vui là mẹ tôi được Thầy chữa bệnh trong chuyến đi này.
Thầy đã bỏ công sức để làm ra những bài luyện cho mọi người được tập luyện mang lại sức khỏe, vui vẻ trong cuộc sống. Mặc dù trước ngày đi Thầy đã rất mệt nhưng Thầy vẫn cố gắng để chuẩn bị để đưa ra những bài luyện tốt nhất cho mọi người.
Con thay mặt gia đình xin cảm ơn và biết ơn Thầy nhiều lắm. Con xin kính chúc Thầy luôn mạnh khỏe, để dìu dắt chúng con trên con đường tu luyện. Chúng con nguyện một lòng theo Thầy và quyết tâm luyện tập không phụ công sức của Thầy.
Con kính xin được tạ ơn các Bề Trên và các Thầy thuốc trong không gian đã tặng quà và chữa bệnh cho chúng con trong suốt chuyến đi.
Xin kính chúc các bác, các cô các chú, và anh chị em luyện tập tốt, luôn mạnh khỏe và thành công. Hẹn ngày hội tụ!
Cảm ơn Ban Tổ Chức và Ban Cán sự lớp!

youme
05-05-2014, 21:31
Đến hẹn lại lên, cứ đến dịp 30/4 - 01/5 được nghỉ dài ngày, gia đình KCTL lại tổ chức chuyến đi dã ngoại về linh địa Côn Sơn để được chữa bệnh, tập luyện và học làm Người. Hiểu được những điều tốt đẹp mà KCTL đã đem tới, nên số lượng người đăng ký đi năm nay là hơn 170 người, với rất nhiều người già, người bệnh ... Vậy nhưng niềm tin vào điều kỳ diệu sẽ xảy ra khi đi với Thầy đã thôi thúc tất cả mọi người, để rồi chúng tôi đã có mặt đông đủ để cùng nhau hành trình tới vùng đất linh địa Côn Sơn. Đúng như mong đợi, chúng tôi đã được sống trong thế giới thần tiên, được trở về tuổi thơ với những món quà tuyệt diệu từ Thầy NQT.

1. Món quà sức khỏe.
- "Có sức khỏe là có tất cả" - bởi vậy, món quà đầu tiên chúng tôi nhận được từ Thầy là món quà sức khỏe. Một món quà tưởng chừng nhỏ bé, nhưng lại là nền tảng của tất cả niềm vui và ước mơ của mỗi người.
Khi mới bắt đầu chuyến hành trình, chúng tôi được Thầy cho biết đã có 80 thầy thuốc giỏi trong không gian đang đi theo đoàn để chữa bệnh cho tất cả mọi người. Đó là: 30 bác sỹ từ bệnh viện Thiện Tâm của Thầy & 50 thầy thuốc từ học viện Y Dược học Cổ Truyền của cụ Nghiêm Tân. Tuyệt diệu làm sao khi mà đoàn chúng tôi vừa được đi chơi, lại vừa được một đội ngũ các bác sỹ giỏi và hùng hậu như vậy âm thầm chữa bệnh cho mình! Thật là một chuyến đi nghỉ dưỡng hoàn hảo! :)
Trong các buổi chiều và tối, Thầy đã trực tiếp chữa bệnh cho một số người bệnh nặng. Những ai có mặt tại buổi tối hôm đầu tiên (ngày 01/5/2014) đều nhìn thấy: bố của anh Tuấn với dáng đi còng còng không đứng thẳng được do đau dây thần kinh tọa, chỉ sau 15' được 3 học trò của Thầy chữa đã có thể bước đi với cái lưng thẳng cùng gương mặt ngạc nhiên; thêm 1 đêm ngủ nữa sáng hôm sau bác đã có thể leo được lên bàn cờ Tiên với độ cao gần 950m!
- "Cho cần câu, chứ không cho xâu cá". Bởi vậy, bên cạnh việc chúng tôi được Thầy và các thầy thuốc trong không gian chữa bệnh, chúng tôi còn được tập các bài luyện của Thầy. Đây là cách tốt nhất để tiêu diệt tận gốc các mầm bệnh có trong cơ thể mình. Nhất là vào thời gian vài năm nay, khi năng lượng xấu liên tục gây xáo trộn; thì việc có được hệ thống miễn dịch tốt, cùng mức năng lượng cao là điều thật quan trọng.
Có lẽ cảm giác đầu tiên với những người mới được tập các bài luyện của Thầy là 'hoang mang': bởi vì trong các bài luyện, Thầy sử dụng thật là nhiều pháp bảo, nhiều loại thuốc khác nhau, cùng rất nhiều phác đồ điều trị kỳ lạ... Nhưng nếu được nghe Thầy giải thích về mục đích sử dụng các pháp bảo này, mục đích sử dụng các loại thuốc này, cũng như tại sao lại lựa chọn phác đồ điều trị này; chúng ta sẽ thấy rất khoa học, không còn cảm giác hoang mang nữa.
- Với đàn cá rô (ở Suối Tiên - đền thờ cụ Nguyễn Trãi): có khả năng ăn hết huyết tụ trong máu (trong bài TKKT)
- Với cổ quang vòng (của Cao Lỗ Đại Vương): CQV xoáy tròn có khả năng khai thông các huyệt đạo trong cơ thể (trong bài TKKT)
- Với bình nước thanh lọc: khi được rót từ đỉnh đầu Bách Hội sẽ cuốn trôi những chất bẩn, có tác dụng thanh lọc cơ thể (trong bài Cắt lớp chữa bệnh)
- ...
Và buổi sáng ngày 02/5/2014 khi được tập luyện ở Đồi Yên ngựa- Núi Rùa, lần đầu tiên chúng tôi được Thầy cho tập bài "HLT Huệ Tâm trận pháp". Đây là một bài luyện thật đặc biệt, ở đây Thầy sử dụng 3 pháp bảo thiên nhiên "cơ bản" là Lửa, Nước & Gió để chữa bệnh và khắc phục nhược điểm bản thể cho mỗi người.
Chúng ta cùng đọc lại bài viết của Thầy về ý nghĩa của 3 pháp bảo này để thấy được sự cần mẫn của Thầy trong việc tìm ra cách chữa bệnh hiệu quả như vậy: "Dùng Hỏa để đốt cháy vùng bệnh, dùng Thủy để rửa sạch, dùng Ánh sáng để vẽ lại những khiếm khuyết do bệnh tật gây ra, dùng Gió để thổi sinh lực vào rồi hoàn thiện vùng bệnh. Cuối cùng là các Con thuốc để chuyển kết quả phần linh vào phần thực thể... (http://tukhicongdentamlinh.net/diendan/showthread.php/725-Nghiem-Tan-v-Nguyet-Quang-Tu)"
Không những cho chúng tôi những bài luyện thật hiệu quả, tại bàn cờ Tiên trên đỉnh núi Côn Sơn, Thầy đã mời Tiên Cờ Thánh Mẫu về tặng quà cho chúng tôi nữa. Mỗi người được Tiên Cờ Thánh Mẫu tặng cho 1 quả cầu ngũ sắc vào đan điền, quả cầu ngũ sắc này phù hợp với mức năng lượng của mỗi người, giúp cho chúng tôi có sức khỏe tốt hơn, giúp cho việc tập luyện đan điền công của mỗi người được hiệu quả hơn....

2. Những bài học làm Người.
Sau món quà sức khỏe, chúng tôi còn được Thầy dạy thật nhiều bài học làm Người qua những câu chuyện thực tế nữa.
Ở mỗi chuyến đi, chúng tôi đều được nghe Thầy kể rất nhiều câu chuyện hay, chứa đựng những bài học làm Người sâu sắc. Lần đi tới linh địa Côn Sơn này, hầu hết những câu chuyện Thầy kể là về 8 vị Bát Cổ: Bà chúa Sao Sa Nguyễn Thị Duệ, Thầy Chu Văn An, cụ Trần Hưng Đạo, Tam tổ Trúc Lâm, Lưỡng quốc trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi, Thượng tể Cổ trạch Trần Quốc Chẩn, 5 anh em họ Vương & Cao Lỗ Đại Vương.
Điều Thầy mong mỏi với mỗi chúng tôi, đó là tìm hiểu và biết về công việc của 8 vị Bát Cổ (là những người lãnh đạo tâm linh Việt Nam) rồi học tập cách sống Đời-Đạo song tu; biết sống chân thành và giản dị như các Cụ; biết sống sâu sắc và bao dung;... biết tự hoàn thiện bản thân mình rồi giúp dân giúp nước. Những điều các Cụ đã mong mỏi nơi Thầy; Thầy đã làm được; tới bây giờ Thầy lại hướng dẫn, chỉ dạy lại cho chúng tôi.
- "Cắm hương cũng phải cắm cho ngay" - câu nói cụ Chu Văn An dạy Thầy phải chu đáo, cẩn thận tới từng chi tiết nhỏ.
- "Lúc vào chùa thì đi bên phải, lúc ra cũng đi bên phải" - câu nói của cụ Chu Văn An, hàm ý là dạy chúng tôi cách sống luôn luôn thuận theo lẽ phải.
- Câu chuyện khi Thầy gọi cụ Chu Văn An là "Người Thầy thứ nhất" thì Cụ sửa lại: "Ta chỉ là người Thầy đầu tiên". Câu chuyện này dạy chúng tôi cách sống khiêm nhường (Người Thầy thứ nhất - nghĩa là người Thầy đứng cao nhất, những người khác chỉ đứng thứ 2; còn người Thầy đầu tiên là người đầu tiên dạy chúng ta).
- "Là một người con, trước hết phải hiếu thảo" - câu nói của Đệ nhị Vương Cô (là người con gái của cụ Trần Hưng Đạo), dạy chúng tôi cách sống phải trở thành một người con hiếu thảo trước khi muốn làm được việc gì lớn hơn.
- "Việc đi tu cũng rất tốt, nhưng làm vua mà làm cho đất nước được hưng thịnh, người dân ấm no thì còn tốt hơn cả việc đi tu" - câu nói của 1 nhà sư nói với vua Trần Cảnh; dạy chúng tôi cách sống Đời - Đạo song tu, giúp mình và giúp mọi người xung quanh.
....
Rồi tới những câu chuyện về tâm linh, những câu chuyện chữa bệnh nữa... Mỗi câu chuyện lại là một bài học dạy chúng tôi cách phá mê, phá chấp, dạy chúng tôi cách làm Người tốt.
- Sau câu chuyện về 8 vị Bát Cổ của Việt Nam là hóa thân của Thất tinh Thiên trung Bắc đẩu Cổ Phật, Thầy có nói rằng "Có người kêu là tôi chả được gặp Phật bao giờ, vậy nhưng Phật ở ngay xung quanh chúng ta mà chúng ta không biết...". Bởi lẽ thường tình chúng ta hay nghĩ "Bụt chùa nhà không thiêng" - thực tế thì không phải chùa nhà mình không có Bụt, mà là chúng ta không coi trọng Bụt ở chùa nhà mình, dù cho Bụt ở chùa nhà mình với Bụt ở chùa cách xa 1000 km cũng đều là hóa thân của 1 người!
- Câu chuyện về việc gia đình mình thờ tổ tiên ông bà thì gọi vong là "các cụ trong dòng họ" và vái lạy thành kính, còn nếu gặp vong không quen biết thì lại hốt hoảng sợ hãi, tìm cách "đuổi đi cho nhanh". Mà điều nghịch lý là: "vong các cụ nhà mình" lại trở thành "vong lạ" đối với gia đình khác! Rồi Thầy nói thêm: "Đa số các vong đều tốt" - bởi vậy chúng ta nên có thái độ đúng mức đối với các vong.
- Câu chuyện về một bà cụ ở Thái Bình đi học KCTL, đã được Thầy chữa khỏi bệnh tiểu đường. Một thời gian sau mới biết mình đã khỏi bệnh, vì nhà nghèo nên cụ ra vườn chọn quả mít to nhất mang tới lớp biếu Thầy, nhưng Thầy đã trở lại HN nên cụ vừa ôm quả mít vừa khóc ròng vì không biết làm thế nào để cảm ơn Thầy. Thầy bảo rằng: "Cách cảm ơn của bà cụ đó đáng trân trọng hơn những người cho mình tiền triệu mà sau đó có gặp lại thì lại tỏ ra không hề quen biết". Câu chuyện của Thầy làm lòng chúng tôi se lại. Bởi vì con đường rèn luyện, học tập và thực hành cách chữa bệnh bằng KCTL của Thầy trải qua vô vàn khó khăn vất vả để có được thành quả như ngày hôm nay. Vậy nhưng những người hiện nay được hưởng thành quả tốt đẹp đó lại quá thờ ơ, vô tâm, không trân trọng dù họ nhìn thấy hiệu quả ngay trước mắt?
- Các câu chuyện xung quanh việc nhiều người nghĩ rằng chữa bệnh bằng KCTL là mê tín: thường thì người trần mắt thịt không nhìn thấy gì, nên còn tỏ ra hoài nghi và coi đó là mê tín. Nhưng những người càng hiểu biết về KCTL thì lại càng thấy rằng đây là phương pháp rất khoa học. Chính vì điều đó, nên Thầy mong mỗi người cần có sự phân tích, tìm hiểu để có chính kiến riêng; không nên cả tin, cũng đừng vội phủ định hoàn toàn. Niềm tin có được bằng chính kiến của mình là niềm tin bền vững nhất. Chính vì cách chữa bệnh bằng KCTL rất khoa học và hiệu quả như vậy; mong rằng tương lai không xa, KCTL sẽ dần được phổ biến ra xã hội, giúp được nhiều người hơn, giúp những người nghèo khổ bớt khổ, bớt nghèo hơn.....

Chuyến hành trình cổ tích về linh địa Côn Sơn năm nay đã khép lại, chúng tôi quay lại với cuộc sống đời thường, lại đối diện với bao lo toan, vất vả; nhưng bên cạnh chúng tôi vẫn luôn có Thầy, luôn có các bậc bề trên âm thầm giúp đỡ, dẫn dắt chúng tôi trên đường Đời, đường Đạo.
Con xin cảm ơn Thầy, con xin cảm ơn các bậc bề trên, con xin cảm ơn gia đình KCTL: đã luôn ở bên con, đã ban cho con thật nhiều ân huệ, đã tặng cho con thật nhiều món quà vô giá....
Con lại mong chờ đến ngày 30/4 năm sau để được trở về linh địa Côn Sơn cùng gia đình KCTL, để được chứng kiến những điều kỳ diệu xảy ra nữa ạ :)

nhatchimai_2405
05-05-2014, 21:57
Thầy ơi đọc những bài chia sẻ của các anh chị em mà lòng con thấy nuối tiếc vô cùng. Thầy đã tổ chức chuyến đi này để giúp học trò và người thân của KCTL chữa bệnh và học tập, vậy mà con không thể đi được. Cuối cùng con chỉ được Thầy chữa bệnh trong giấc mơ thôi, giấc mơ không trọn vẹn nên mọi cái đều còn dở dang. Nhưng cũng rất lạ, ngược lại với tâm trạng nuối tiếc cho bản thân con lại thấy mừng cho các bác, các cô chú anh chị đã không bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng này để theo Thầy lên Linh Địa Côn Sơn, được học tập những kiến thức bổ ích về tâm linh mà không một sách vở nào có được. Ngoài ra chuyến đi này cũng đã hóa giải bệnh tật được cho hầu hết mọi thành viên trong đoàn, thật là một điều đáng mừng ạ.
Thầy ơi dù con không đi được nhưng hôm đoàn xuất phát con cũng nguyện xuất vía theo Thầy theo lớp đến Linh Địa Côn Sơn để vía của con được đi học và được chữa bệnh. Vậy nên đêm ngày 03/05 con đã ngủ mơ thấy Thầy chữa bệnh cho con, lúc đó con thấy Thầy ép rất nhiều khí độc ra khỏi người con. Đến lúc con định hỏi Thầy thì con bị tỉnh ngủ, nên không hỏi được gì nữa.
Con cảm ơn Thầy rất nhiều. Con kính chúc Thầy luôn mạnh khỏe, chúng con sẽ cố gắng học tập theo sự dạy bảo của Thầy .

Y Xuan
06-05-2014, 13:19
Nhân dịp kỳ nghỉ lễ học trò, gia đình học trò, bạn bè, người thân và những người luyện tập KCTL từ khắp ba miền đất nước hội tụ ở Thủ đô Hà Nội để được cùng Thầy Nguyệt Quang Tử về Linh địa Côn Sơn vừa luyện tập, học tập, chữa bệnh tham quan và được nghe Thầy kể chuyện, được Thầy giải đáp những thắc mắc về những vấn đề tâm linh, được nhận những bài học bổ ích làm người. Chuyến đi về Linh địa Côn Sơn với Thầy lần này với một số người là lần đầu tiên, cũng có người là lần thứ hai, thứ ba. Dù là lần đầu hay lần thứ hai, thứ ba thì khi nhìn nét mặt tươi vui của mọi người tôi biết ai cũng vui mừng đón đợi những điều kỳ diệu sẽ đến với mình trong kỳ nghỉ lễ.

Điểm dâng hương đầu tiên của hành trình về Linh địa Côn Sơn là Đền thờ Bà chúa Sao Sa, nữ tiến sỹ đầu tiên của Việt Nam. Lần này, tôi không vào phía trong Đền để được cùng Thầy dâng hương để ưu tiên cho những người lần đầu tiên đến Côn Sơn, mặc dù vậy, tôi vẫn cảm nhận được sự ấp áp che chở của Người, về đây tôi chỉ muốn ở lại đây. Sau khi dâng hương kính lễ Bà Chúa Sao Sa. Trước sân Đền thờ bà chúa Sao Sa, Thầy đã giới thiệu cho tất cả mọi người hiểu một cách đầy đủ, ngắn gọn, súc tích, chính xác về tám vị Bát Cổ. Tám vị Bát Cổ được thờ tại linh địa Côn Sơn gồm:

Tinh phi Cổ Tháp – thờ Bà Chúa Sao Sa;
Tiều ẩn Cổ Bích – thờ Thầy Chu Văn An;
Dược viên Cổ lĩnh - Vườn thuốc mà trước kia Trần Hưng Đạo đã cho trồng nằm trong khuôn viên Đền thờ Trần Hưng Đạo;
Huyền thiên Cổ tự - Ngôi chùa mà trước đây Tam tổ trúc lâm đã tu luyện;
Long động Cổ trai – thờ Lưỡng Quốc trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi;
Thượng tể Cổ Trạch – thờ Quốc Phụ Huệ Võ Vương Trần Quốc Chẩn;
Kim quy Cổ loan – Thờ năm anh em nhà họ Vương;
Phao sơn Cổ thành – thờ Cao Lỗ Đại Vương.


http://i1229.photobucket.com/albums/ee462/hungson23/KCTL/TPCT1_zpse1448032.jpg

Thầy đọc và giải thích cho mọi người hiểu về ý nghĩa, xuất xứ về 8 vị Bát Cổ trong bài thơ “Bát Cổ Thi”, nét độc đáo trong bài thơ này là câu đầu tiên của bài được bắt đầu bằng chữ ‘CỔ”. Tám vị Bát Cổ được thờ tại linh địa Côn Sơn cũng chính là những người lãnh đạo tâm linh Việt Nam, chẳng hạn như Cụ Trần Quốc Chẩn phụ trách toàn bộ vấn đề trạch cát của đất nước... Tám vị Bát cổ chính là hóa thân của Thất Tinh Thiên Trung Bắc Đẩu Cổ Phật xuống trần. Vậy, thất Tinh là 7 người, tại sao lại là tám vị. Thầy giải thích tiếp rằng “Bà chúa Sao Sa là nơi hội tụ của những người kia”. Do đó điểm cần đến đầu tiên là Đền thờ Bà Chúa Sao Sa là như vậy. Giờ đây nếu có ai hỏi bạn về Bát Cổ là ai và vai trò của Bát Cổ thì tôi tin chắc rằng bạn đã có thể tự tin để trả lời một cách đầy đủ và rất hay về Bát Cổ rồi.

Tại đây cả đoàn đã ngồi tập bài Thanh khí khai tâm để thanh lọc cơ thế chuẩn cho việc chữa bệnh được tốt nhất. Trước khi tập, Thầy thông báo: "Ngay tại đây, bây giờ có 30 bác sỹ từ bệnh viện Thiện Tâm, bệnh viện của Thầy trong không gian và 50 bác sỹ từ Học viện Y Dược Học Cổ truyền do cụ Nghiêm Tân làm Viện trưởng, tổng cộng có 80 thầy thuốc đã về để hỗ trợ chữa bệnh cho mọi người bắt đầu từ hôm nay". Ở mỗi chuyến đi, Thầy luôn trăn trở và tìm mọi cách để dành cho mọi người điều kiện tốt nhất, chữa bệnh cho mọi người nhiều nhất, hiệu quả nhất bằng các trận khí và sự hỗ trợ cao nhất từ thế giới tâm linh.


http://i1229.photobucket.com/albums/ee462/hungson23/KCTL/TPCT2_zps387788e6.jpg

Cũng đã đến giờ chúng tôi tạm biệt Tinh Phi Cổ Tháp để tiếp tục hành trình đi đến những điểm khác của linh địa Côn Sơn, dường như không ai muốn rời khỏi đây và tôi cũng vậy. Tôi muốn dừng lại thêm vài phút nữa ở Đền thờ của Bà để nhớ về người phụ nữ được người xưa ca ngợi như là thần tiên trong cõi đời, như câu thơ Thầy Nguyệt Quang Tử đã viết về Bà "Tam Vương nhất kính, xuyên trần thế". Mãi mãi trong cuộc đời tôi, tôi sẽ học tập theo Người qua câu thơ của Thầy "Dải yếm buông trôi, ấm vạn người".

Mộc Lan
06-05-2014, 17:11
Ba ngày lễ trôi qua thật nhanh, những kỷ niệm và những bài học như vẫn còn hiện hữu trong tâm trí Mộc Lan.
Mỗi chuyến đi đến Linh Địa Côn Sơn là một trải nghiệm hết sức ý nghĩa với tất cả những thành viên của diễn đàn Khí Công tâm Linh. Mọi người được gặp gỡ, gắn kết với nhau hơn, được luyện tập nhiều trận pháp mới và chữa bệnh để có sức khỏe tốt hơn và đặc biệt được Thầy chỉ bảo cho những bài học thực tế để tâm hồn ngày một rộng mở và hướng thiện hơn.
Hôm qua có một người hỏi Mộc Lan đã làm gì để hết 3 ngày ở Côn Sơn. Mộc Lan chỉ mỉn cười hỏi :"Chị thấy em thế nào?" và nhận được câu trả lời: "Hình như trẻ ra nhỉ?". Có lẽ nếu chỉ nghe kể thôi thì chưa thể cảm nhận điều kỳ diệu mà Mộc Lan và mọi người trong đoàn đã được chiêm nghiệm trong những ngày qua. Mộc Lan nhớ ngày đầu tiên khi dừng chân tại Đền Thờ Bà Chúa Sao Sa, những tia nắng mới lên có một chút oi bức khiến chị em có phần lo lắng nhưng khi ngôi thiền Mộc Lan lại thấy những đốm sao sáng rơi hai bên bờ vai và những luồng khí mát thổi qua. Và khi kết thúc bài luyện "Thanh Khí Khai Tâm" và được nghe Thầy giảng dạy thì lúc đó Mộc Lan mới hiểu đó là "Nhật Tinh Hoa" một linh pháp tốt cho sức khỏe và bảo vệ làn da cho tất cả mọi người.
Và buổi chiều mọi người cùng nhau luyện tập bài "Bách hợp trận pháp" trên Đồi Lân. Đây là lần thứ hai Mộc Lan được luyện trận pháp này nhưng cảm giác được luyện tập tại một điểm có nhiều linh khí của Linh Địa Côn Sơn thật đặc biệt. Khi mới bắt đầu vào trận, Mộc Lan đã thấy những luồng khí xoáy rất mạnh chạy từ đỉnh đầu xuống và lan tỏa ra toàn bộ cơ thể. Cơ thể như được gột rửa và làm mới hoàn toàn. Kết thúc bài luyện Mộc Lan nhìn thấy mọi người ai nấy đều rạng rỡ và đẹp đến kỳ lạ. Ước gì Mộc Lan có cơ hội được tập luyện ở đây thêm nhiều lần nữa.
Buổi tối Thầy cùng mọi người trong đoàn có một buổi giao lưu ấm cúng và gần gũi. Thầy tận tình giải đáp những khúc mắc của mọi người. Và một Bác trai trong đoàn thật may mắn khi được Thầy và ba học trò Hocdao, Tran Nam và Dinhquanghiep chữa bệnh đau thần kinh tọa ngay trong buổi giao lưu.
Mỗi lần đến Linh Địa Côn Sơn, Mộc Lan luôn háo hức khi được đến thăm Đền thờ Thầy Chu Văn An. Hình ảnh và những bài học của Thầy Chu Văn An luôn là kim chỉ nam cho Mộc Lan trên con đường tu luyện cũng như trong cuộc sống trần tục. Và Mộc Lan chưa bao giờ xúc động đến vậy khi được nghe bài thơ "Phi Thuyền đang bay" do chính Thầy đọc tại Linh Mộ cụ Chu Văn An. Từng cầu từng chữ trong bài chứa đựng bao nhiêu kỷ niệm của Thầy và những bài học mà Thầy đã được học để ngày hôm nay Thầy truyền lại cho bao thế hệ học trò như chúng tôi.
Mộc Lan không biết con đường phía trước mình sẽ đi về đâu nhưng những món quà mà Mộc Lan đã nhận được thì không gì có thể so sánh. Con cảm ơn Thầy và anh chị em trong gia đình KCTL.