tuluyenthantam
15-04-2014, 15:14
CÁI TÂM CÒN CHƯA THIỆN
Một hôm, có người nọ
Đến gặp một sư thầy:
“Bạch thầy, xin cho biết
Sao con khổ thế này?”
Sư thầy thong thả đáp:
”Là vì ở trong con
Cái tâm còn chưa thiện,
Và cái ác vẫn còn.”
Người kia liền kể lể
Các nỗi khổ của mình,
Rằng tiền ít, nhà nhỏ,
Rằng vất vả mưu sinh.
Rằng mình thì có học
Mà không được làm quan,
Trong khi bọn ngu dốt
Lại giàu có, an nhàn…”
Sư thầy nghe rồi nói:
“Thực ra con đủ ăn,
Đủ tiền và nhà ở
Cùng những thứ con cần.
Nhưng tâm con chưa thiện,
Tức còn có tâm tham,
Tham tiền tài của cải
Và việc người khác làm,
Con ghen với bè bạn
Sang trọng và nhiều tiền.
Đó là tâm đố kỵ
Của những người thấp hèn.
Con nghĩ con có học,
Còn người khác thì không.
Đó là tâm ngạo mạn
Đang thôi thúc trong lòng.
Một khi con xóa hết
Các tâm ác thấp hèn,
Con tự thấy đầy đủ,
Hạnh phúc và bình yên.”
TG: Thái Bá Tân
Một hôm, có người nọ
Đến gặp một sư thầy:
“Bạch thầy, xin cho biết
Sao con khổ thế này?”
Sư thầy thong thả đáp:
”Là vì ở trong con
Cái tâm còn chưa thiện,
Và cái ác vẫn còn.”
Người kia liền kể lể
Các nỗi khổ của mình,
Rằng tiền ít, nhà nhỏ,
Rằng vất vả mưu sinh.
Rằng mình thì có học
Mà không được làm quan,
Trong khi bọn ngu dốt
Lại giàu có, an nhàn…”
Sư thầy nghe rồi nói:
“Thực ra con đủ ăn,
Đủ tiền và nhà ở
Cùng những thứ con cần.
Nhưng tâm con chưa thiện,
Tức còn có tâm tham,
Tham tiền tài của cải
Và việc người khác làm,
Con ghen với bè bạn
Sang trọng và nhiều tiền.
Đó là tâm đố kỵ
Của những người thấp hèn.
Con nghĩ con có học,
Còn người khác thì không.
Đó là tâm ngạo mạn
Đang thôi thúc trong lòng.
Một khi con xóa hết
Các tâm ác thấp hèn,
Con tự thấy đầy đủ,
Hạnh phúc và bình yên.”
TG: Thái Bá Tân