nganuoc
11-04-2014, 14:49
Con kính chào Thầy cô.
Chào toàn thể gia đình lớn KCTL.
Thế là đã được 4 năm trôi qua, kể từ lần đầu tiên gặp thầy, 4 năm qua con đã được thầy cô thương yêu, đùm bọc và dậy dỗ con từng ngày.
thời gian trước đó, chúng con có biết một ông thầy Tàu và nhờ ông xem phong thủy cho nhà con. Ông đến xem và nói phải làm lại bàn thờ vì bàn thờ nhà con không có linh vận, bát hương nhà con thờ từ trước đến giờ không có cụ nào ngự cả, chúng con rất buồn. Hóa ra những ngày rằm ngày lễ nhà con khấn vái, chuẩn bị chu đáo thì lại không có cụ nào về cả. Mỗi đầu năm gia đình con đều mời sư thầy về cúng dâng sao giải hạn tại nhà, khi làm nhà mới lại mời một thầy về làm bát hương. Chúng con cứ nghĩ mọi việc đã làm kỹ càng vậy nên yên tâm nhưng khi nghe thầy Tàu nói thế thì buồn quá chẳng muốn làm gì cả.
Rồi thời gian sau đó, Chồng con có quen biết và được người giới thiệu đến với Thầy. Sau đó, chồng con đã mời Thầy đến xem nhà. Ngày Thầy đến xem nhà, N.Ư đang chuẩn bị đi làm, vừa bước ra cửa thì Thầy đến. Con vẫn nhớ như in hình dáng của Thầy ngày hôm đó. Chồng con giới thiệu con với Thầy: “Thưa Thầy đây là Ước vợ con, còn đây là Thầy anh mời về xem nhà.” Rồi 2 vợ chồng mời Thầy vào nhà. Con gọi cháu Ngân lúc bấy giờ đang học trong buồng ra chào ông và chú. Thầy hỏi “Thế nhà chỉ có một cháu à?” Con trả lời: “Nhà con có 2 cháu ạ.” Thầy hỏi tình hình học tập của cháu Ngân và con nói: “Cháu học kém môn toán lắm Thầy ạ”. Rồi Thầy liền hỏi: “Thế cháu có muốn học giỏi toán không?” Cháu Ngân trả lời có ạ và Thầy gọi cháu đến ngồi gần, đặt tay lên đầu cháu, Thầy nói vớihọc trò đi cùng: “Con có nhìn thấy trong đầu cháu có gì không?”, học trò nói: “Trong đầu cháu có một tờ giấy”, Thầy nói: “Không phải tờ giấy mà là có một quyển sách có 2 màu đen - trắng, màu đen cứ bay lên nhưng không thoát ra ngoài được.” Sau đó thầy hô: “Giải bùa!” Thật kỳ lạ thay lúc trước đó ngoài trời đang nắng, khi Thầy hô xong bỗng mưa rào rất to. Người học trò đi cùng nói: “Lúc nào Thầy giải bùa xong trời cũng mưa như vậy.” Sau đó Thầy nói: “Tất cả các bệnh trên đời đều có thể chữa khỏi được.” Lần đầu tiên con được chứng kiến một người Thầy như thế. Niềm tin vào tâm linh đã mất của con từ sau khi gặp thầy đã quay trở lại và càng ngày con càng tin vào Thầy, muốn được theo Thầy.
Một thời gian sau Thầy đến làm bàn thờ giúp gia đình con . Thầy gọi Thổ Địa, thần linh trong khu vực đến xem xét, sửa sang khí đất cho nhà con. Thầy đã phát hiện có một nguồn khí cứ quay ở khu bếp nhà con, đây là một Bát quái trận…Thế mà cái ông người Tàu cũng đã đến tận nơi mà lại không biết gì! Thế mới chán chứ.
Được nhìn Thầy làm việc, con rất ngạc nhiên vì từ trước đến giờ con chưa thấy ai hay thầy nào có cách làm việc như vậy. Con cảm thấy rất yên tâm sau khi nhờ Thầy giúp đỡ và lại càng có niềm tin vào Thầy hơn.
Kể từ đó con dần được biết đến KCTL, được Thầy dậy cách ngồi thiền và rất rất nhiều điều tốt đẹp khác nữa.
Đến bây giờ con vẫn là học trò dốt nhất lớp nhưng con cũng biết được nhiều thứ hơn trước đây. Hôm 8/3/2014 con cũng được Thầy tặng hoa mà Thầy bảo bông hoa của con được trông cũng khá to đấy. Ôi con mừng lắm.
Con xin cảm tạ ơn Thầy, Cô và tất cả các bạn đồng mônđã yêu thương, giúp đỡ con trong thời gian qua và mãi mãi về sau.
/
Chào toàn thể gia đình lớn KCTL.
Thế là đã được 4 năm trôi qua, kể từ lần đầu tiên gặp thầy, 4 năm qua con đã được thầy cô thương yêu, đùm bọc và dậy dỗ con từng ngày.
thời gian trước đó, chúng con có biết một ông thầy Tàu và nhờ ông xem phong thủy cho nhà con. Ông đến xem và nói phải làm lại bàn thờ vì bàn thờ nhà con không có linh vận, bát hương nhà con thờ từ trước đến giờ không có cụ nào ngự cả, chúng con rất buồn. Hóa ra những ngày rằm ngày lễ nhà con khấn vái, chuẩn bị chu đáo thì lại không có cụ nào về cả. Mỗi đầu năm gia đình con đều mời sư thầy về cúng dâng sao giải hạn tại nhà, khi làm nhà mới lại mời một thầy về làm bát hương. Chúng con cứ nghĩ mọi việc đã làm kỹ càng vậy nên yên tâm nhưng khi nghe thầy Tàu nói thế thì buồn quá chẳng muốn làm gì cả.
Rồi thời gian sau đó, Chồng con có quen biết và được người giới thiệu đến với Thầy. Sau đó, chồng con đã mời Thầy đến xem nhà. Ngày Thầy đến xem nhà, N.Ư đang chuẩn bị đi làm, vừa bước ra cửa thì Thầy đến. Con vẫn nhớ như in hình dáng của Thầy ngày hôm đó. Chồng con giới thiệu con với Thầy: “Thưa Thầy đây là Ước vợ con, còn đây là Thầy anh mời về xem nhà.” Rồi 2 vợ chồng mời Thầy vào nhà. Con gọi cháu Ngân lúc bấy giờ đang học trong buồng ra chào ông và chú. Thầy hỏi “Thế nhà chỉ có một cháu à?” Con trả lời: “Nhà con có 2 cháu ạ.” Thầy hỏi tình hình học tập của cháu Ngân và con nói: “Cháu học kém môn toán lắm Thầy ạ”. Rồi Thầy liền hỏi: “Thế cháu có muốn học giỏi toán không?” Cháu Ngân trả lời có ạ và Thầy gọi cháu đến ngồi gần, đặt tay lên đầu cháu, Thầy nói vớihọc trò đi cùng: “Con có nhìn thấy trong đầu cháu có gì không?”, học trò nói: “Trong đầu cháu có một tờ giấy”, Thầy nói: “Không phải tờ giấy mà là có một quyển sách có 2 màu đen - trắng, màu đen cứ bay lên nhưng không thoát ra ngoài được.” Sau đó thầy hô: “Giải bùa!” Thật kỳ lạ thay lúc trước đó ngoài trời đang nắng, khi Thầy hô xong bỗng mưa rào rất to. Người học trò đi cùng nói: “Lúc nào Thầy giải bùa xong trời cũng mưa như vậy.” Sau đó Thầy nói: “Tất cả các bệnh trên đời đều có thể chữa khỏi được.” Lần đầu tiên con được chứng kiến một người Thầy như thế. Niềm tin vào tâm linh đã mất của con từ sau khi gặp thầy đã quay trở lại và càng ngày con càng tin vào Thầy, muốn được theo Thầy.
Một thời gian sau Thầy đến làm bàn thờ giúp gia đình con . Thầy gọi Thổ Địa, thần linh trong khu vực đến xem xét, sửa sang khí đất cho nhà con. Thầy đã phát hiện có một nguồn khí cứ quay ở khu bếp nhà con, đây là một Bát quái trận…Thế mà cái ông người Tàu cũng đã đến tận nơi mà lại không biết gì! Thế mới chán chứ.
Được nhìn Thầy làm việc, con rất ngạc nhiên vì từ trước đến giờ con chưa thấy ai hay thầy nào có cách làm việc như vậy. Con cảm thấy rất yên tâm sau khi nhờ Thầy giúp đỡ và lại càng có niềm tin vào Thầy hơn.
Kể từ đó con dần được biết đến KCTL, được Thầy dậy cách ngồi thiền và rất rất nhiều điều tốt đẹp khác nữa.
Đến bây giờ con vẫn là học trò dốt nhất lớp nhưng con cũng biết được nhiều thứ hơn trước đây. Hôm 8/3/2014 con cũng được Thầy tặng hoa mà Thầy bảo bông hoa của con được trông cũng khá to đấy. Ôi con mừng lắm.
Con xin cảm tạ ơn Thầy, Cô và tất cả các bạn đồng mônđã yêu thương, giúp đỡ con trong thời gian qua và mãi mãi về sau.
/