hoanlinh
08-04-2014, 16:59
Thầy cho con nhiều quá .
Con kính chào Thầy .
Chào gia đình KCTL.
Thưa Thầy . Hồi trước mọi người trong gia đình con thường nói vui với con rằng “người mang tuổi ngựa như con phải có tật mới đỡ bất kham“ con chỉ cười mà không biết nói gì .
Sự thật nó là thế này Thầy ạ .
Cách đây 35 năm ,tức là năm 1979 ,hồi đó con học lớp 7, lúc tham gia tiết thể dục ở bãi tập nhảy cao –sau cú nhảy do rơi một chân tiếp đất ở tư thế không thuận ,nên con đã bị chấn thương khớp gối .Khi được mọi người đưa lên khỏi hố nhảy ,lúc này khớp gối trái của con không còn cử động được ,đầu gối thì sưng đỏ ,kèm theo vết bầm tím .Hồi đó ở quê con đi bệnh viện là một việc rất hệ trọng ,nên người nhà chỉ chở con lên một Thầy lang gần đó ,qua kiểm tra ,Thầy lang cho biết con bỉ trật khớp và bong gân ,việc cần làm là kéo lại khớp và bó thuốc .Được mấy tháng sau ,chân con đã khỏi và đi lại bình thường ,tiếp theo thời gian này con cũng có tham gia một số trận đá bóng ,rồi bỉ té ngã ,và khớp gối lại bỉ trật lại – người con toàn thuận về bên trái thôi Thầy ạ,nên cái chân trái bỉ tật thì thật là phiền phức ,sau cú ngã này ,chân con lại được nắn lại và bó thuốc ..và rồi nó cũng ổn .Cho tới năm 1984 con đi bộ đội ,được một thòi gian ,khi tham gia đá bóng thì chân trái lại bỉ trật khớp lại ,và cũng từ lúc này trở về sau ,mổi khi thời tiết thay đổi ,khớp gối của con có cảm giác nhức vả mỏi .Đã vậy bệnh viêm xoang và bệnh viêm đai tràng cùng đồng tình hưởng ứng ,.”.riêng bệnh viêm xoang hồi đó chụp CT ở bệnh viện Thống Nhất TP.HCM ,con có chỉ định phãi mổ ,,Nhưng con sợ đao kiếm vô tình ,nên thôi .”
Và rồi con lai uống thuốc ,thuốc tây ,thuốc nam ,thuốc bắc ,thuốc ngâm rượu bóp chân ..Riêng thuốc nam và thuốc bắc ,con uống cả hơn trăm thang rồi Thầy ạ,uống miết ,nấu miết thay mây lần nồi sắc thuốc ,mà bệnh thì không khỏi chút nào .{ Riêng về bệnh xoang và bệnh viêm đai tràng qua hơn 10 tháng tập luyện ,con đã khỏi }
Lại nói về khớp gối .Từ năm 2010 đến đầu nă 2013 ,các triệu chứng đau khớp càng ngày càng rõ nét ,khi đứng lâu thì khớp gối trái căng tức ,đau ,lúc ngồi xuông và đứng lên thì có hiện tượng khớp gối bỉ kẹt ,phải dùng hai tay bóp mạnh vào đầu gối ,sau đó duỗi chân thật thẳng ,khi nghe tiếng cục một cái thì lúc đó mới đi lại dễ chịu ,nếu không làm thao tác này thì cảm giác bỉ cấn ở khớp gối rất khó chịu ,ngoài ra khi lên xuống cầu thang thì chân trái bước đi rất mỏi ,kèm theo tiếng kêu lục cục trong khớp ,dịch bôi trơn ở khớp gối giảm hẳn ,ngồi hoặc đứng lâu ,đàu gối trái bỉ sưng và bàn chân bỉ phù .Khi nằm phải kê gối mềm thật cao phía sau gối lúc đó khớp đỡ bỉ mọi giảm được cảm giác bứt rứt ở trong khớp .
Con thú thật với Thầy,lúc đầu con tập thiền ,con sợ không vượt qua được ,vì ở tư thế này ,khớp gối co lai ,nên rất căng ,tức trong khi đó con lại ngồi theo thế bán già và ưu tiên cái chân trái đặt lên chân phải ,hết bài tập là phải nằm dài ra để nghe cái khớp gối nó khóc ,thật tội nghiệp cho nó.
Thưa Thầy : lúc chấn thương khớp gối lần đàu con chỉ bỉ chấn thương độ 1 { dây chằng bỉ giản} nhưng do tuổi trẻ chủ quan, và điều kiện chữa trị không được dứt điểm ,nên nó mới kéo thêm nhiều rắc rối .{.và thế là con may mắn găp được Thầy và vấn đề đã được giải quyết }
Còn bây giờ thì nhiều thứ được thay đổi theo chiều hướng tích cực rồi Thầy ạ .sau hơn một năm tập luyện : THIỀN KHÍ CÔNG TÂM LINH .thì chức năng của hệ nội tiết đã được cải thiện ,kèm theo hệ thống cơ xương đã được phục hồi và phát huy tác dụng rất tốt …nên khớp gối trái của con bây giờ nó không còn đau nữa ,khớp gối vận động thoải mái ,mọi hiện tượng sưng khớp gối và phù ở chân đã mất.
Sự khó chịu của 35 năm giờ đây đã kết thúc .Con đã nhận được sự chữa trị thật kỳ diệu của Thầy và sự kỳ diệu của KHÍ CÔNG TÂM LINH .Đúng vậy ; KHÍ CÔNG TÂM LINH LÀ NHƯ VẬY.
Con xin đa tạ Thầy.
Con kính chúc Thầy và gia đình luôn luôn mạnh khỏe bình an và hạnh phúc.
Chúc cho Gia đình KHÍ CÔNG TÂM LINH sức khỏe được dồi dào ,tu tập tinh tấn.
Chúc cho mọi người sẽ đón nhận được nhiều điều kỳ diệu từ KHÍ CÔNG ĐẾN TÂM LINH .NET.
Con kính chào Thầy .
Chào gia đình KCTL.
Thưa Thầy . Hồi trước mọi người trong gia đình con thường nói vui với con rằng “người mang tuổi ngựa như con phải có tật mới đỡ bất kham“ con chỉ cười mà không biết nói gì .
Sự thật nó là thế này Thầy ạ .
Cách đây 35 năm ,tức là năm 1979 ,hồi đó con học lớp 7, lúc tham gia tiết thể dục ở bãi tập nhảy cao –sau cú nhảy do rơi một chân tiếp đất ở tư thế không thuận ,nên con đã bị chấn thương khớp gối .Khi được mọi người đưa lên khỏi hố nhảy ,lúc này khớp gối trái của con không còn cử động được ,đầu gối thì sưng đỏ ,kèm theo vết bầm tím .Hồi đó ở quê con đi bệnh viện là một việc rất hệ trọng ,nên người nhà chỉ chở con lên một Thầy lang gần đó ,qua kiểm tra ,Thầy lang cho biết con bỉ trật khớp và bong gân ,việc cần làm là kéo lại khớp và bó thuốc .Được mấy tháng sau ,chân con đã khỏi và đi lại bình thường ,tiếp theo thời gian này con cũng có tham gia một số trận đá bóng ,rồi bỉ té ngã ,và khớp gối lại bỉ trật lại – người con toàn thuận về bên trái thôi Thầy ạ,nên cái chân trái bỉ tật thì thật là phiền phức ,sau cú ngã này ,chân con lại được nắn lại và bó thuốc ..và rồi nó cũng ổn .Cho tới năm 1984 con đi bộ đội ,được một thòi gian ,khi tham gia đá bóng thì chân trái lại bỉ trật khớp lại ,và cũng từ lúc này trở về sau ,mổi khi thời tiết thay đổi ,khớp gối của con có cảm giác nhức vả mỏi .Đã vậy bệnh viêm xoang và bệnh viêm đai tràng cùng đồng tình hưởng ứng ,.”.riêng bệnh viêm xoang hồi đó chụp CT ở bệnh viện Thống Nhất TP.HCM ,con có chỉ định phãi mổ ,,Nhưng con sợ đao kiếm vô tình ,nên thôi .”
Và rồi con lai uống thuốc ,thuốc tây ,thuốc nam ,thuốc bắc ,thuốc ngâm rượu bóp chân ..Riêng thuốc nam và thuốc bắc ,con uống cả hơn trăm thang rồi Thầy ạ,uống miết ,nấu miết thay mây lần nồi sắc thuốc ,mà bệnh thì không khỏi chút nào .{ Riêng về bệnh xoang và bệnh viêm đai tràng qua hơn 10 tháng tập luyện ,con đã khỏi }
Lại nói về khớp gối .Từ năm 2010 đến đầu nă 2013 ,các triệu chứng đau khớp càng ngày càng rõ nét ,khi đứng lâu thì khớp gối trái căng tức ,đau ,lúc ngồi xuông và đứng lên thì có hiện tượng khớp gối bỉ kẹt ,phải dùng hai tay bóp mạnh vào đầu gối ,sau đó duỗi chân thật thẳng ,khi nghe tiếng cục một cái thì lúc đó mới đi lại dễ chịu ,nếu không làm thao tác này thì cảm giác bỉ cấn ở khớp gối rất khó chịu ,ngoài ra khi lên xuống cầu thang thì chân trái bước đi rất mỏi ,kèm theo tiếng kêu lục cục trong khớp ,dịch bôi trơn ở khớp gối giảm hẳn ,ngồi hoặc đứng lâu ,đàu gối trái bỉ sưng và bàn chân bỉ phù .Khi nằm phải kê gối mềm thật cao phía sau gối lúc đó khớp đỡ bỉ mọi giảm được cảm giác bứt rứt ở trong khớp .
Con thú thật với Thầy,lúc đầu con tập thiền ,con sợ không vượt qua được ,vì ở tư thế này ,khớp gối co lai ,nên rất căng ,tức trong khi đó con lại ngồi theo thế bán già và ưu tiên cái chân trái đặt lên chân phải ,hết bài tập là phải nằm dài ra để nghe cái khớp gối nó khóc ,thật tội nghiệp cho nó.
Thưa Thầy : lúc chấn thương khớp gối lần đàu con chỉ bỉ chấn thương độ 1 { dây chằng bỉ giản} nhưng do tuổi trẻ chủ quan, và điều kiện chữa trị không được dứt điểm ,nên nó mới kéo thêm nhiều rắc rối .{.và thế là con may mắn găp được Thầy và vấn đề đã được giải quyết }
Còn bây giờ thì nhiều thứ được thay đổi theo chiều hướng tích cực rồi Thầy ạ .sau hơn một năm tập luyện : THIỀN KHÍ CÔNG TÂM LINH .thì chức năng của hệ nội tiết đã được cải thiện ,kèm theo hệ thống cơ xương đã được phục hồi và phát huy tác dụng rất tốt …nên khớp gối trái của con bây giờ nó không còn đau nữa ,khớp gối vận động thoải mái ,mọi hiện tượng sưng khớp gối và phù ở chân đã mất.
Sự khó chịu của 35 năm giờ đây đã kết thúc .Con đã nhận được sự chữa trị thật kỳ diệu của Thầy và sự kỳ diệu của KHÍ CÔNG TÂM LINH .Đúng vậy ; KHÍ CÔNG TÂM LINH LÀ NHƯ VẬY.
Con xin đa tạ Thầy.
Con kính chúc Thầy và gia đình luôn luôn mạnh khỏe bình an và hạnh phúc.
Chúc cho Gia đình KHÍ CÔNG TÂM LINH sức khỏe được dồi dào ,tu tập tinh tấn.
Chúc cho mọi người sẽ đón nhận được nhiều điều kỳ diệu từ KHÍ CÔNG ĐẾN TÂM LINH .NET.