PDA

View Full Version : Cảm nhận khi tập bài "Bách hợp trận pháp"



Vidieu
31-03-2014, 20:26
Vào cuối tháng 11 đầu tháng 12 năm 2013, Vidieu may mắn được cùng cả lớp theo Thầy về Phú Thọ thăm Đền Hùng. Tại nơi núi rừng đã đi vào lịch sử này, Vidieu được tập bài “Bách hợp trận pháp” lần đầu tiên và lần thứ hai là tại buổi học chủ nhật vừa qua dưới sự chỉ huy trận trực tiếp của Huệ Tâm Dược Sư.

Vidieu vẫn còn nhớ câu nói của Thầy khi đó “Cả đời trần tục này Thầy sẽ cố gắng để lại ba bài tập đó là bài thanh khí khai tâm, bách hợp trận pháp và một bài về khai tâm mở huệ”. Thầy còn nói chỉ như thế là “đủ”

Bài thanh khí khai tâm chính là một trận pháp khá hoàn hảo gọi là VẠN PHÁP KHAI TÂM MỞ HUỆ. Trận khí này chính là sự kết hợp công sức của nhiều vị bề trên như Phật Bà, Cao Lỗ Đại Vương, Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni, Thần Y Biển Thước…và tinh hoa của nhiều pháp bảo đặc biệt mà bài luyện thanh khí khai tâm lại vô cùng uy lực như vậy. Trận pháp này có tác dụng làm sạch cơ thể rất tốt, sạch cả về thể xác & tâm hồn, chính là điều kiện để con người tu luyện lên cao hơn. Bài luyện này không chỉ giúp người tập khỏe mạnh hơn mà còn giúp người tập có tâm sáng hơn, tâm hướng thiện và tâm tốt hơn đặc biệt là các cháu nhỏ thì sức mạnh của trận khí không chỉ để chữa bệnh mà còn giúp các cháu thay đổi tính nết theo hướng: Khỏe mạnh hơn, thông minh hơn, thiện tâm hơn và từ đó ngoan ngoãn hơn, hiếu thảo hơn…

Bách hợp Trận pháp chính là một trận pháp cũng rất hoàn hảo. Trận pháp này có tác dụng chữa bách bệnh giống như kiểu “bệnh nào thuốc đấy”. Chỉ cần tập trận pháp này thôi, tùy cơ địa từng người, tùy mức năng lượng của từng người, tùy bệnh của từng người…mà trận pháp có cách điều chỉnh phù hợp với từng người trong trận và tự động chữa những bệnh mà người tập đang gặp phải. Trận pháp này đặc biệt ở chỗ, chỉ khi nào có Thầy Nguyệt Quang Tử, chỉ khi nào Huệ Tâm Dược Sư trực tiếp chỉ huy trận thì trận pháp mới có uy lực lớn như vậy. Trận pháp còn hoàn hảo ở điểm, trận pháp này có thể chữa được nhiều bệnh một lúc và có thể chữa được bách bệnh chứ không dừng lại như các trận pháp khác, mỗi trận pháp chỉ chữa được một bệnh. Một đặc điểm khác so với những bài luyện khác nữa là trận pháp chỉ có tiếng nhạc thiền.

Lần đầu tiên Vidieu được tập bài BHTP là buổi sáng ngày 01/12/2013 tại một căn nhà sàn gần núi Nghĩa Lĩnh tại Đền Hùng – Phú Thọ. Lần thứ hai và cũng là lần đầu tiên cả lớp được tập bài BHTP từ đầu tới cuối đó là vào buổi sáng rất đẹp ngày 30/03/2014. Thầy tới và mang theo những món quà kỳ diệu bất ngờ, cả lớp cùng được thiền bài BHTP. Khi tiếng nhạc cất lên, Huệ Tâm Dược Sư đã trực tiếp chỉ huy trận pháp. Vidieu thả hồn vào bài thiền trong tiếng nhạc du dương và cảm nhận thật chậm từng thay đổi của cơ thể. Đầu tiên vùng bụng nóng ấm dần, sau đó lan tỏa dần lên phía trên, len lỏi qua từng tế bào rất nhỏ, cứ ấm dần lên, ấm dần lên từ bụng rồi đến ngực, đến cổ, đến mặt, lên tới đầu rồi hòa quyện vào không gian vũ trụ, giống như hiện tượng lúc trời râm và nắng cứ từ từ lên dần, lên tới đâu hết dâm tới đó. Cái nóng râm ran này rất khó có lời nào diễn tả được, không nóng rát mà ấm ấm mơn man. Sau khi ấm lên tới đầu thì Vidieu thấy toàn bộ phần đầu phía trên hơi đau nhức (nhẹ nhàng), có lẽ lúc này trận pháp đang tiếp tục chữa bệnh ở đầu dứt điểm cho Vidieu. Kết thúc bài tập thấy cơ thể thanh thoát nhẹ nhàng và vô cùng khỏe mạnh.

Đọc bài viết của chị Theo Thầy chia sẻ khi tập bài BHTP có đoạn viết: “Trước mặt mỗi người xuất hiện một lò, hay nồi thuốc trước mặt. Hơi thuốc bốc lên ngùn ngụt, bốc hơi thật dày, ngưng tụ thành một đám mây chung trên đầu mọi người. Trong đám mây đó, mỗi người lại được bao bọc bởi những cụm mây nhỏ hơn. Mây mà lại không phải là mây, ngồi trong đám mây mà lại có cảm giác như có 1 lực lúc thì hút, lúc lại đẩy khí ra vào cơ thể, như đang thanh lọc khí trong mỗi người. Cảm giác nhẹ dần, nhẹ dần, thật thoải mái. Sau đó, đám mây tan dần, lại có rất nhiều người xuất hiện, tản ra, đi tới mỗi người ngồi trong trận, bỏ cái gì đó không giống nhau vào nồi thuốc trước mặt”. Vidieu lại nhớ tới giấc mơ gần đây, Vidieu thấy mình là một chú tiểu, đầu trọc đang ngồi thiền trước mặt là một giếng thuốc bốc lên ngùn ngụt hình như màu đen hay màu gì đó nhưng vì khí thuốc bốc lên mạnh quá nên Vidieu nhìn không rõ. Vidieu thấy đầu ngứa ơi là ngứa, không thể ngồi được cứ cựa quậy liên tục. Rồi có một bàn tay lớn gõ vào đầu vidieu và có lời nhắc “con tập luyện tập trung vào”. Xung quanh giếng thuốc có vài người ngồi xung quanh cũng đang thiền, trang phục màu trắng, kiểu trang phục ngày xưa…Phải chăng trong giấc mơ ấy Vidieu cũng được Thầy cho tập trận pháp kỳ diệu này?

Lúc nào Thầy cũng dậy chúng con làm sao để thật đơn giản và hợp lý nhưng lại làm được thật nhiều việc tốt. Bách hợp trận pháp kỳ diệu và hoàn hảo như vậy đấy. Chỉ trong 45 phút của bài tập mà có thể giúp một người ốm khỏe lại, giúp người có bệnh khỏi bệnh mà không phải tập luyện nhiều trận pháp phức tạp.

Con cảm ơn Thầy nhiều lắm, mỗi ngày theo Thầy là mỗi ngày thân và tâm con sáng hơn, trí tuệ hơn, hiểu biết hơn, cảm thông hơn, thấu hiểu hơn… Những bài Thầy dậy đang ngày càng ngấm vào khí huyết vào trái tim khối óc của con…Con đang sống tốt hơn và lớn hơn mỗi ngày…

hoasen
02-04-2014, 12:24
Câu nói của Thầy: “Cả đời trần tục này Thầy sẽ cố gắng để lại ba bài tập đó là bài thanh khí khai tâm, bách hợp trận pháp và một bài về khai tâm mở huệ”
Con nghĩ rằng Thầy đã để lại cho cuộc đời này, cho thế hệ mai sau nhiều hơn những gì Thầy mong muốn rồi ạ. Con thấy tất cả những bài luyện của Thầy đã đưa lên mạng và chưa đưa lên mạng đều rất có tác dụng, bài luyện nào cũng là một trận pháp, một bài thuốc chữa bệnh tuyệt vời. Chúng con trân trọng và biết ơn Thầy rất nhiều ạ. Là học trò của Thầy nhưng nhiều khi con cũng tự cảm thấy xấu hổ về bản thân, Thầy mong mỏi cho học trò của mình ngày càng tiến bộ, khỏe mạnh, biết cách chữa bệnh giúp người, giúp đời, giúp dân, giúp Thầy. Nhưng nhiều khi con cứ bị cuốn vào cuộc sống trần tục mà sao nhãng việc tập luyện, để rồi lại thấy hối hận và lại tự hứa con sẽ cố gắng hơn. Con gửi vía những đứa con bé nhỏ của con cho Thầy, hi vọng rằng chúng sẽ tu luyện tốt hơn con, tài giỏi hơn con. Liệu như vậy có phải là ỷ lại không nhỉ? Tại sao con không cố gắng để làm gương cho chúng? Có lẽ bởi con đã nhìn thấy một chiếc gương rất sáng mà con cũng phải học tập theo, đó chính là Thầy.
Con cảm thấy mình rất may mắn và hạnh phúc khi được là đồng môn của các anh chị em tài giỏi trong gia đình KCTL. Nhìn gương của mọi người con sẽ cố gắng nỗ lực hơn để hoàn thiện bản thân, để xứng đáng là thành viên của gia đình KCTL. Chúc mọi người luôn tu luyện tốt để Thầy có thể cười và tự hào về học trò của mình.