Đăng nhập

View Full Version : Tôi gặp Thầy NQT ở Nhật.



Đông Dương
31-03-2014, 17:00
Chào các bạn, chào gia đình KCTL.

Tôi là một học trò của Thầy NQT, học trò từ lâu lắm rồi, từ cái ngày Thầy còn đi chống tà ở Thái Bình cơ. Tôi định viết bài nhiều lần rồi nhưng không biết lập nick, hôm nay liều nhờ người lập nick cho. Không liều cũng không được bởi vì có chuyện muốn nói mà không nói ra được thì ốm mất!...
Chuyện là thế này, tôi tuổi đã cao mà từ bé đến giờ đây là lần đầu tiên được đi nước ngoài, mà là đi Nhật. Cháu tôi đang học ở Nhật, gia đình cậu em mời bác cùng sang Nhật thăm cháu.
Nghe nói được đi thì cũng hơi run, không biết nước ngoài nó ra răng! Trước khi đi cũng đã đến thắp hương ở nhà Thầy xin các Cụ và Thầy phù hộ giúp đỡ cho chuyến đi được thuận lợi. Chào thầy ra về, Thầy có dặn: “Sang Nhật thì nhớ vào chùa mà thắp hương”. Tôi trả lời: “Thầy không nói thì con cũng làm thế, vì đấy là mục đích của con mà”.
Sang đến Nhật cả gia đình tôi đi dâng hương ở chùa Sura Suro ở TOKIO. Đang hồi hộp vì không hiểu bài trí ở chùa Nhật thì có giống chùa nhà mình không ? Việc dâng hương ở đây thì có giống dâng hương ở nhà không ?...
Bước lên thềm, đến sát cổng chùa thì tôi giật mình, sững người ra nhưng không sợ mà là mừng…tôi nhìn thấy Thầy, thấy Thầy NQT nhà mình đang đứng ở đây. Tôi vui lắm, vì có Thầy mình ở đây thì tức là nhà mình ở đây rồi. Tôi tin tưởng và vững vàng hơn hẳn.
Các bạn ạ, ở bên này Thầy NQT không mặc như ở Việt Nam đâu. Thầy mặc áo màu tối của người Nhật, kiểu áo ngày xưa chứ không phải kiểu bây giờ. Xung quanh Thầy có rất nhiều học trò nhỏ còn đang để tóc trái đào. Nhìn thấy tôi Thầy giơ tay như giới thiệu với học trò của Thầy rằng “Đây là học trò từ Việt Nam mới sang”. Thầy cho phép tôi đứng vào hàng cùng với học trò của Thầy ở đây, rồi Thầy sai người hướng dẫn tôi đi dâng hương. Dâng hương xong Thầy cho người dẫn tôi đi thăm quan thành cổ và đi thưởng thức trà đạo.
Lúc đó tự dưng tôi nảy ra mấy ý thơ:

Vạn núi ngàn đèo con tới đây
Kính dâng lên Cụ thức hương này
Tỏ lòng thành kính dân Nam việt
Xin Cụ độ trì! Con ngưỡng mong.

*Tất nhiên là người nhà đi chùa cùng với tôi không có ai nhìn thấy Thầy NQT cả. Mọi người vẫn cứ vào chùa dâng hương bình thường thôi.

haixuyentb
01-04-2014, 07:27
Chào bạn Đông dương ! Thây NQT có ở mọi nơi trên khắp trái đất này chứ chẳng riêng gì ở nhật đâu! nếu có điều kiện bạn vào các chùa ở một nơi Đạo phật đang phát triển xem có Đúng vậy không?Bạn sang Nhật bao giờ thì về ? liệu có kịp về chuyến dã ngoại Côn sơn tới đây không ?Chúc bạn một chuyến du lịch thật vui vẻ ,Chào bạn !x Haixuyên tb!