Vidieu
18-03-2014, 07:44
Từ ngày gặp được diễn đàn tukhicongtamlinh.net và đặc biệt là từ ngày gặp được Thầy Nguyệt Quang Tử, đã có rất nhiều sự diệu kỳ xảy ra trong cuộc sống Vidieu. Tuy nhiên, lần này Vidieu muốn nhắc đến một điều trong số những điều kỳ diệu ấy chính là những bức ảnh được Thầy Nguyệt Quang Tử tặng.
Một ngày vào năm 2013 Vidieu tới thăm Thầy. Thầy đang ngồi trước máy vi tính xem các bức hình đã chụp trong các chuyến đi. Mỗi khi gặp Thầy, ai ai cũng thích được ngồi cạnh Thầy, Vidieu cũng vậy, đến nhà Thầy là sà xuống ngồi ngay cạnh chiếc bàn Thầy đang làm việc, bỗng nhìn thấy bức ảnh tượng Phật rất đẹp, rất sáng. Thầy có nói: “Đây là bức ảnh chụp tượng Phật hôm vào KBang. Lần trước vào KBang Thầy đã cùng anh chị TQ mua bức tượng này ở Pleiku. Khi đó bức tượng rất sáng nhưng chưa có phần linh. Tới tháng 10 năm 2013 Thầy đã vào KBang và hô thần nhập tượng, mời Phật A Di Đà hóa thân nhập tượng. Có rất nhiều nguồn linh quang phát về trong đó có luồng linh quang của Phật Tổ A Di Đà, Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni, Phật Di Lặc…và đặc biệt có cả năng lượng Thầy NQT phát vào nữa. Lớp hào quang tỏa ra từ Pho tượng rất mạnh, với rất nhiều màu sắc và rất dày và đây chính là “sự hội tụ năng lượng của Nhà Phật”’’. Lúc đó Vidieu cũng rất muốn xin Thầy bức ảnh tượng Phật nhưng chưa dám nói.
Đến nhà Thầy, Vidieu còn thích được nói chuyện với cả em PL nữa. Mỗi khi nói chuyện với em lại được trở thành đứa trẻ, tranh luận những thứ băn khoăn của đứa trẻ trong con người Vidieu. Hôm đó, hai chị em đang tranh luận về việc nói nhiều của Vidieu và những hành động với tốc độ nhanh hơn tốc độ suy nghĩ. Thầy cũng đã dậy Vidieu là hãy nói ít thôi, suy nghĩ thật kỹ rồi hãy nói, nên nghe nhiều hơn nói…Vẫn biết lời Thầy dậy là vô cùng đúng nhưng đã cố gắng sửa chữa tính xấu này vẫn đa phần thời gian là quên nếu không được sự nhắc nhở của PL. Lần này, cam kết với PL là “Chị sẽ treo ảnh trước mặt thế này này, treo khắp nơi để nhắc nhở mình sửa tính xấu”…
Vidieu đã viết thư xin Thầy bức ảnh với lý do “Con muốn được treo ảnh của Thầy ở trước bàn làm việc, trước bàn học của Con để Con được học Thầy ở mọi nơi mọi lúc, để nhắc nhở bản thân mình luôn phải tu thân và tu tâm, để Thầy luôn soi sáng tâm và trí tuệ của Con ...”. Thầy đồng ý ngay và còn tặng Vidieu những năm bức ảnh đã chọn rất kỹ, bức nào cũng sáng đẹp lạ kỳ, hào quang sáng rực rỡ, còn có cả cầu vồng ngũ sắc. Thầy lúc nào cũng thế, lúc nào cũng rất rộng lượng với học trò mà. Lúc đó, Vidieu chỉ cảm nhận được những bức tranh đẹp ở một góc cạnh rất đơn giản thế thôi. Tuy nhiên, theo ngày tháng Vidieu càng ngày càng cảm nhận được sự vi diệu của những bức ảnh chứa đựng đầy năng lượng và uy lực này.
Lúc nào trong lòng Vidieu, Thầy cũng là đấng tối cao thiêng liêng, cao quý và luôn muốn dành những bức ảnnh đã xin được ở vị trị thật xứng đáng trong ngôi nhà của mình. Lúc Thầy tặng Vidieu đã nghĩ ngay sẽ treo ở khắp nơi, ở cơ quan, ở phòng của vợ chồng Vidieu, ở phòng bố mẹ, cả phòng em trai. Nhưng thật sự không tìm được nơi nào xứng đáng cả. Em trai vidieu cũng để cả năm bức ảnh đó ở màn hình máy tính cho cả nhà cùng xem và thi thoảng chỉ cho bé Moon xem hình Ông NQT nữa. Còn bản thân Vidieu chỉ dám để ở màn hình máy tính và vị trí chính giữa bàn làm việc. Ngày nào cũng vậy, cả lúc vui, lúc buồn, lúc khó khăn, lúc thuận lợi Vidieu đều ngắm nhìn những bức hình ấy rồi tự răn mình phải cố gắng tu luyện thân tâm cho thật xứng đáng với Thầy kính yêu!.
Nếu như lúc nào cũng vui, lúc nào cũng thuận lợi chắc chắc Vidieu chưa nhận ra những bức ảnh đó vi diệu tới cỡ nào. Có những lúc rất buồn, rất khó khăn Vidieu đều ngắm nhìn bức ảnh ấy và độc thoại trong tâm với ý niệm tích cực và với tâm trong sáng. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi Vidieu đã thấy những nỗi buồn và khó khăn ấy qua đi nhanh chóng. Rất nhiều lần nối tiếp như thế, Vidieu đã nhận ra được sức mạnh uy lực của bức ảnh này. Có những điều thật khó để hỏi ai, thật khó để biết nên phải làm gì cho đúng Vidieu cũng độc thoại với bức tranh này bằng ý niệm, rồi như có câu trả lời từ đâu đó khắc sâu vào tâm nên phải làm thế này, nên phải làm thế kia. Bức ảnh như cuốn sách diệu kỳ, như “kinh vô tự nhiệm mầu”, như bản đồ vẽ đường để Vidieu không bị vòng xoáy trần tục cuốn trôi lạc lối…
Có thể nói có rất nhiều lý do làm thay đổi cuộc sống của Vidieu, làm cuộc sống ấy tốt đẹp hơn nhưng Vidieu tin chắc một trong số những lý do ấy là từ bức ảnh này. Không gian nơi treo bức ảnh không chỉ mình Vidieu được ảnh hưởng tốt lên, tâm tính tốt lên mà ngay cả những người sống trong không gian ấy cũng tốt lên. Những nút thắt trong cuộc sống cũng dần được cởi bỏ…
Dù rất nhớ Thầy, nhớ Kem, nhớ Cô, nhớ PL nhưng muốn dành thời gian để Thầy cô được nghỉ ngơi, có thời gian để làm rất nhiều việc. Những bức ảnh này coi như là xóa đi phần nào nỗi nhớ…
Bức ảnh diệu kỳ ấy không chỉ hiện diện trong máy tính, trên bàn làm việc mà ở trong tâm trí Vidieu mọi nơi, mọi lúc, ngay cả những đêm khó ngủ điều đầu tiên Vidieu nghĩ tới cũng là Thầy, là những bức ảnh ấy.
Hình ảnh của Thầy và bức ảnh chính là hình ảnh đầu tiên Vidieu muốn bé con trong bụng học theo. Những đêm hai mẹ con khó ngủ, Vidieu lại nghĩ tới Thầy, nghĩ tới bức ảnh và nói với con hãy học theo tấm gương của Thầy. Đầu tiên, Con hãy là người tốt thật tốt. Sau đó hãy rèn đức luyện tài, đem tài đức của mình phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước nghe con.
Sau đây là những bức ảnh diệu kỳ và uy lực với hào quang rất sáng, có rất nhiều năng lượng hội tụ tại các bức tranh này…
http://i1265.photobucket.com/albums/jj510/lobbyvietnam/2013-10-12-2949_q1_Q1_zps2b6269d9.jpg (http://s1265.photobucket.com/user/lobbyvietnam/media/2013-10-12-2949_q1_Q1_zps2b6269d9.jpg.html)
http://i1265.photobucket.com/albums/jj510/lobbyvietnam/2013-07-16-2725_Q1_Q1_zpsb0ed9b80.jpg (http://s1265.photobucket.com/user/lobbyvietnam/media/2013-07-16-2725_Q1_Q1_zpsb0ed9b80.jpg.html)
http://i1265.photobucket.com/albums/jj510/lobbyvietnam/2013-07-16-2694_Q1_zpscb0d68fc.jpg (http://s1265.photobucket.com/user/lobbyvietnam/media/2013-07-16-2694_Q1_zpscb0d68fc.jpg.html)
http://i1265.photobucket.com/albums/jj510/lobbyvietnam/2013-07-16-2704_Q11_zps69613c9f.jpg (http://s1265.photobucket.com/user/lobbyvietnam/media/2013-07-16-2704_Q11_zps69613c9f.jpg.html)
http://i1265.photobucket.com/albums/jj510/lobbyvietnam/20130713_113247_q1_q1_Q1_zps4bda93a6.jpg (http://s1265.photobucket.com/user/lobbyvietnam/media/20130713_113247_q1_q1_Q1_zps4bda93a6.jpg.html)
./.
Một ngày vào năm 2013 Vidieu tới thăm Thầy. Thầy đang ngồi trước máy vi tính xem các bức hình đã chụp trong các chuyến đi. Mỗi khi gặp Thầy, ai ai cũng thích được ngồi cạnh Thầy, Vidieu cũng vậy, đến nhà Thầy là sà xuống ngồi ngay cạnh chiếc bàn Thầy đang làm việc, bỗng nhìn thấy bức ảnh tượng Phật rất đẹp, rất sáng. Thầy có nói: “Đây là bức ảnh chụp tượng Phật hôm vào KBang. Lần trước vào KBang Thầy đã cùng anh chị TQ mua bức tượng này ở Pleiku. Khi đó bức tượng rất sáng nhưng chưa có phần linh. Tới tháng 10 năm 2013 Thầy đã vào KBang và hô thần nhập tượng, mời Phật A Di Đà hóa thân nhập tượng. Có rất nhiều nguồn linh quang phát về trong đó có luồng linh quang của Phật Tổ A Di Đà, Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni, Phật Di Lặc…và đặc biệt có cả năng lượng Thầy NQT phát vào nữa. Lớp hào quang tỏa ra từ Pho tượng rất mạnh, với rất nhiều màu sắc và rất dày và đây chính là “sự hội tụ năng lượng của Nhà Phật”’’. Lúc đó Vidieu cũng rất muốn xin Thầy bức ảnh tượng Phật nhưng chưa dám nói.
Đến nhà Thầy, Vidieu còn thích được nói chuyện với cả em PL nữa. Mỗi khi nói chuyện với em lại được trở thành đứa trẻ, tranh luận những thứ băn khoăn của đứa trẻ trong con người Vidieu. Hôm đó, hai chị em đang tranh luận về việc nói nhiều của Vidieu và những hành động với tốc độ nhanh hơn tốc độ suy nghĩ. Thầy cũng đã dậy Vidieu là hãy nói ít thôi, suy nghĩ thật kỹ rồi hãy nói, nên nghe nhiều hơn nói…Vẫn biết lời Thầy dậy là vô cùng đúng nhưng đã cố gắng sửa chữa tính xấu này vẫn đa phần thời gian là quên nếu không được sự nhắc nhở của PL. Lần này, cam kết với PL là “Chị sẽ treo ảnh trước mặt thế này này, treo khắp nơi để nhắc nhở mình sửa tính xấu”…
Vidieu đã viết thư xin Thầy bức ảnh với lý do “Con muốn được treo ảnh của Thầy ở trước bàn làm việc, trước bàn học của Con để Con được học Thầy ở mọi nơi mọi lúc, để nhắc nhở bản thân mình luôn phải tu thân và tu tâm, để Thầy luôn soi sáng tâm và trí tuệ của Con ...”. Thầy đồng ý ngay và còn tặng Vidieu những năm bức ảnh đã chọn rất kỹ, bức nào cũng sáng đẹp lạ kỳ, hào quang sáng rực rỡ, còn có cả cầu vồng ngũ sắc. Thầy lúc nào cũng thế, lúc nào cũng rất rộng lượng với học trò mà. Lúc đó, Vidieu chỉ cảm nhận được những bức tranh đẹp ở một góc cạnh rất đơn giản thế thôi. Tuy nhiên, theo ngày tháng Vidieu càng ngày càng cảm nhận được sự vi diệu của những bức ảnh chứa đựng đầy năng lượng và uy lực này.
Lúc nào trong lòng Vidieu, Thầy cũng là đấng tối cao thiêng liêng, cao quý và luôn muốn dành những bức ảnnh đã xin được ở vị trị thật xứng đáng trong ngôi nhà của mình. Lúc Thầy tặng Vidieu đã nghĩ ngay sẽ treo ở khắp nơi, ở cơ quan, ở phòng của vợ chồng Vidieu, ở phòng bố mẹ, cả phòng em trai. Nhưng thật sự không tìm được nơi nào xứng đáng cả. Em trai vidieu cũng để cả năm bức ảnh đó ở màn hình máy tính cho cả nhà cùng xem và thi thoảng chỉ cho bé Moon xem hình Ông NQT nữa. Còn bản thân Vidieu chỉ dám để ở màn hình máy tính và vị trí chính giữa bàn làm việc. Ngày nào cũng vậy, cả lúc vui, lúc buồn, lúc khó khăn, lúc thuận lợi Vidieu đều ngắm nhìn những bức hình ấy rồi tự răn mình phải cố gắng tu luyện thân tâm cho thật xứng đáng với Thầy kính yêu!.
Nếu như lúc nào cũng vui, lúc nào cũng thuận lợi chắc chắc Vidieu chưa nhận ra những bức ảnh đó vi diệu tới cỡ nào. Có những lúc rất buồn, rất khó khăn Vidieu đều ngắm nhìn bức ảnh ấy và độc thoại trong tâm với ý niệm tích cực và với tâm trong sáng. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi Vidieu đã thấy những nỗi buồn và khó khăn ấy qua đi nhanh chóng. Rất nhiều lần nối tiếp như thế, Vidieu đã nhận ra được sức mạnh uy lực của bức ảnh này. Có những điều thật khó để hỏi ai, thật khó để biết nên phải làm gì cho đúng Vidieu cũng độc thoại với bức tranh này bằng ý niệm, rồi như có câu trả lời từ đâu đó khắc sâu vào tâm nên phải làm thế này, nên phải làm thế kia. Bức ảnh như cuốn sách diệu kỳ, như “kinh vô tự nhiệm mầu”, như bản đồ vẽ đường để Vidieu không bị vòng xoáy trần tục cuốn trôi lạc lối…
Có thể nói có rất nhiều lý do làm thay đổi cuộc sống của Vidieu, làm cuộc sống ấy tốt đẹp hơn nhưng Vidieu tin chắc một trong số những lý do ấy là từ bức ảnh này. Không gian nơi treo bức ảnh không chỉ mình Vidieu được ảnh hưởng tốt lên, tâm tính tốt lên mà ngay cả những người sống trong không gian ấy cũng tốt lên. Những nút thắt trong cuộc sống cũng dần được cởi bỏ…
Dù rất nhớ Thầy, nhớ Kem, nhớ Cô, nhớ PL nhưng muốn dành thời gian để Thầy cô được nghỉ ngơi, có thời gian để làm rất nhiều việc. Những bức ảnh này coi như là xóa đi phần nào nỗi nhớ…
Bức ảnh diệu kỳ ấy không chỉ hiện diện trong máy tính, trên bàn làm việc mà ở trong tâm trí Vidieu mọi nơi, mọi lúc, ngay cả những đêm khó ngủ điều đầu tiên Vidieu nghĩ tới cũng là Thầy, là những bức ảnh ấy.
Hình ảnh của Thầy và bức ảnh chính là hình ảnh đầu tiên Vidieu muốn bé con trong bụng học theo. Những đêm hai mẹ con khó ngủ, Vidieu lại nghĩ tới Thầy, nghĩ tới bức ảnh và nói với con hãy học theo tấm gương của Thầy. Đầu tiên, Con hãy là người tốt thật tốt. Sau đó hãy rèn đức luyện tài, đem tài đức của mình phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước nghe con.
Sau đây là những bức ảnh diệu kỳ và uy lực với hào quang rất sáng, có rất nhiều năng lượng hội tụ tại các bức tranh này…
http://i1265.photobucket.com/albums/jj510/lobbyvietnam/2013-10-12-2949_q1_Q1_zps2b6269d9.jpg (http://s1265.photobucket.com/user/lobbyvietnam/media/2013-10-12-2949_q1_Q1_zps2b6269d9.jpg.html)
http://i1265.photobucket.com/albums/jj510/lobbyvietnam/2013-07-16-2725_Q1_Q1_zpsb0ed9b80.jpg (http://s1265.photobucket.com/user/lobbyvietnam/media/2013-07-16-2725_Q1_Q1_zpsb0ed9b80.jpg.html)
http://i1265.photobucket.com/albums/jj510/lobbyvietnam/2013-07-16-2694_Q1_zpscb0d68fc.jpg (http://s1265.photobucket.com/user/lobbyvietnam/media/2013-07-16-2694_Q1_zpscb0d68fc.jpg.html)
http://i1265.photobucket.com/albums/jj510/lobbyvietnam/2013-07-16-2704_Q11_zps69613c9f.jpg (http://s1265.photobucket.com/user/lobbyvietnam/media/2013-07-16-2704_Q11_zps69613c9f.jpg.html)
http://i1265.photobucket.com/albums/jj510/lobbyvietnam/20130713_113247_q1_q1_Q1_zps4bda93a6.jpg (http://s1265.photobucket.com/user/lobbyvietnam/media/20130713_113247_q1_q1_Q1_zps4bda93a6.jpg.html)
./.