Đăng nhập

View Full Version : Món quà kỳ diệu vào ngày 8/3



youme
08-03-2014, 23:52
Con ngồi trước máy tính hí hoáy gõ đi gõ lại mãi mà chẳng biết viết như thế nào về niềm vui to lớn mình vừa nhận được. Bởi vì: con được trở thành học trò của Thầy, con được NHẬP MÔN đúng vào ngày 8/3! Ngạc nhiên ... ngỡ ngàng... hạnh phúc... có 1 chút lo lắng nữa ạ :rolleyes:... Con muốn reo lên thật to, muốn chạy vòng vòng giống như tụi trẻ con khi nhận được quà vậy ạ...
Từ đầu năm nay, con đã cảm thấy có rất nhiều điều kỳ diệu đến với con. Có nhiều điều xảy ra với gia đình con, nhưng con luôn có 1 niềm tin rất lớn là các bậc bề trên, thế giới tâm linh luôn hỗ trợ giúp đỡ gia đình mình. Nhiều lúc gặp được sự 'trùng hợp kỳ lạ' khiến con cảm nhận được điều đó và ứa nước mắt vì cảm động... Con biết rằng những suy nghĩ cỏn con của mình, những mong ước nhỏ nhỏ của mình, cũng được các bậc bề trên lắng nghe rất cẩn thận, và đã trở thành hiện thực thật nhanh...
Mấy hôm trước, lúc chuẩn bị đi ngủ, có một câu hỏi tự đến với con "ngày 8/3 mình ước mong điều gì" và sau một hồi suy nghĩ con tự nhủ "mình mong được trở thành học trò của Thầy"... Sau đó con lại nghĩ "nhưng mà con ước như vậy giống như con đang đặt điều kiện vậy". Vì trở thành học trò của Thầy với nhận được quà là 2 điều khác nhau rất lớn... Lúc đó con nghĩ con đang "đối thoại nội tâm" nên con suy nghĩ rất lan man rồi ngủ lúc nào không hay...
Thế mà điều ước kỳ diệu ấy đã thành hiện thực một cách bất ngờ nhất! Khi con đang nằm đọc sách thì nhận được điện thoại của Thầy thông báo cho con được nhập môn và tới dự liên hoan 8/3 với gia đình KCTL nữa. Lúc đó con vui quá, cuống quýt cảm ơn Thầy, rồi cứ lóng ngóng chạy tới chạy lui chẳng biết phải làm gì... Đúng là "Hôm nay mồng 8 tháng 3, chị em phụ nữ ... chạy ra chạy vào"...
Rồi sau 1 hồi chạy ra chạy vào như vậy, con bèn ... chạy thẳng tới nhà Thầy. Trên đường đi nhìn những hạt mưa xuân phấp phới bay thật vui. Một giai điệu nào đó cứ ngân nga trong lòng, con không biết con đang hát điều gì, chỉ biết con tủm tỉm cười mãi... Tới nhà Thầy được 1 lúc con còn được đi cùng Thầy và em Phục Long tới kiểm tra đất và bàn thờ nhà chị binh78 nữa. Sau khi đi về Thầy bảo: "mới vào lớp đã được đi làm việc rồi nhé" khiến con càng thấy mình thật may mắn quá, niềm vui nối tiếp niềm vui...
Sau đó mọi người cùng nhau tới buổi liên hoan 8/3 do lớp KCTL tổ chức. Đúng là một buổi liên hoan không giống ở bất cứ đâu, vì ngoài được tặng hoa, được nhận những lời chúc mừng từ các anh, được nhận những tình cảm chân thành từ mọi người; chúng con còn biết là sẽ được nhận từ Thầy món quà đặc biệt nữa ạ... Ai cũng hồi hộp mong chờ. Đến lúc Thầy hỏi: "Có ai muốn nhận quà không?" thì tất cả các chị em đều đồng thanh "CÓ Ạ" rất to. Thầy đứng lên nói "Lớp khí công này rất đặc biệt; vì chị em trong lớp rất đoàn kết, làm việc hiệu quả... Cũng đừng buồn khi bị Thầy mắng, Thầy mắng vì Thầy mong các con tiến bộ..." Rồi Thầy tặng cho mỗi chị em (cả các bé gái nữa) mỗi người một bông hoa hồng: bông hoa này giúp cho mỗi chị em nhận được sự yêu thương từ người khác nhiều hơn, giúp mỗi người có sức khỏe, có sự tươi trẻ và xinh đẹp nữa; Kích thước và độ sáng của bông hoa này thì tùy thuộc vào sự tu tập của mỗi người. Nghe xong các chị em đều ồ lên ngạc nhiên và đồng loạt vỗ tay, trong đó có một số anh cũng xúc động vỗ tay hưởng ứng :o ... Rồi Thầy bảo các chị em xòe tay ra để nhận hoa. Các bông hoa được tạo ra theo đúng yêu cầu của Thầy và bay vào trái tim hoặc gài lên mái tóc của mỗi chị em.
Con không biết bông hoa của con như thế nào, nhưng con hi vọng bông hoa sẽ bay vào trái tim con, vì con muốn giữ món quà này cho riêng mình ạ - con vẫn còn tham lam lắm, và con nhớ Thầy viết Phật Bà đã nói 'những gì con cất giữ trong trái tim, thì không ai lấy được' nên con muốn giữ món quà này trong trái tim mình...
Con thấy con chưa làm được điều gì, vậy mà hôm nay con lại nhận được nhiều món quà kỳ diệu quá! Con cảm ơn Thầy đã cho con Nhập Môn - đây là ước mơ bao lâu nay của con, và con tin đó cũng là điều mà rất nhiều người mới tham gia diễn đàn đang mong mỏi. Mong là 'niềm vui sẽ nối tiếp niềm vui' - gia đình KCTL sẽ có thêm thật nhiều thành viên mới nữa ạ. Thầy ơi, con sẽ cố gắng để bông hoa hồng của con sẽ sáng lung linh, con sẽ cố gắng để mãi là học trò của Thầy, để được theo-Thầy-học-đạo & theo-Thầy-hành-đạo nữa ạ. Con cũng xin cảm ơn gia đình KCTL đã cho con được sống trong không khí đầm ấm, yêu thương như vậy. Con nguyện sẽ mãi là thành viên trong gia đình KCTL, góp phần nhỏ bé của mình để gia đình KCTL ngày càng lớn mạnh ạ.

Nganpham
09-03-2014, 16:42
Đọc bài viết của chị mà em cũng vui lấy, niềm vui cứ nối tiếp niềm vui. Mấy năm tu luyện chị đã đạt được thành quả lớn là được "nhập môn", đúng là như Thầy nói "bõ công tu luyên nên kỳ tích"
Chúc mừng chị, chúc chị giữ vững được thành quả và tiến xa hơn nữa trên con đường KCTL.

hoatran
09-03-2014, 17:28
Chị chúc mừng youme nhé! Chúc em đã "Được Học" và hơn nữa chị cũng mong rằng em sớm "Học Được" những gì mà Thầy dạy bảo!

Vidieu
10-03-2014, 08:51
Chị ơi, chúc mừng chị. Niềm vui sẽ nối tiếp niềm vui nếu chúng ta không ngừng lạc quan và nhiều hy vọng. Cảm xúc được nhập môn đúng là rất khó để có thể diễn tả chính xác nên lời.
Lễ giải hạn đầu năm "tay nhẹ bẫng" nhưng mà lại là món quà quý giá nhất mà các Cụ dành tặng cho chị - Bởi trong tim lúc nào cũng phơi phới niềm vui... (Cứ nhìn lại những niềm vui nối tiếp niềm vui từ đầu năm tới giờ là biết chị nhỉ?_ ^^)
Em chúc chị mãi mãi là học trò của Thầy NQT nhé!

tim_dao
10-03-2014, 11:37
Chúc mừng bạn youme đã chính thức trở thành học trò của Thầy. Chúc bạn phát huy được những thành quả đã có và trưởng thành hơn trên con đường học tập.

LinhTâm
10-03-2014, 18:45
Chúc mừng em, cố gắng lên nhé! Tất cả mới chỉ là bắt đầu, con đường tu luyện còn nhiều gian nan và khó khăn lắm, nên em hãy thật chú tâm luyện tập để có thể tiến bộ hơn nữa. Thầy mình rất tâm lý và cũng rất nghiêm khắc em ạ. Chị cũng đang mong mỏi một ngày lại được tận hưởng cảm xúc đó đây.