NguyetQuangTu
26-02-2014, 10:21
Ngày 06/05/BT (01/06/06)
Từ lâu rồi Nguyệt Quang Tử luôn cảm nhận thấy ở đáy não phía sau của mình có vấn đề gì đó, có vẻ như bị vôi hóa. Hôm đó ngồi thiền tại Khách san Pari TP Thái Bình thì phát hiện ra:
* Có một cô gái mặc bộ đồ thể thao màu đen cứ nhào lộn trong vùng não sau của NQT. NQT hỏi tên thì được biết cô ta tên là Trúc Quỳnh. NQT hỏi:
- Vì sao cô lại vào trong đầu tôi mà nhảy múa ? Cô ta trả lời:
- Có một kiếp ông đã giết tôi, bây giờ tôi về đòi mạng.
- Việc làm ở những kiếp trước tôi không thể biết hết được, cô có thể nói rõ hơn cho tôi nghe được không ?
Có một điều lạ là cô ta vừa nói vừa nhảy múa hoặc cứ nhào lộn trong não NQT, cô ta nói:
- Có một kiếp ông sinh ra ở Bạc Liêu, làm thầy thuốc tên là thầy Năm Tính. Khi chữa bệnh cho tôi tại nhà, ông đã làm tôi bị chết...
Bây giờ Trúc Quỳnh tôi về đòi nợ.
NQT nói:
- Tôi không thể nhớ được và cũng không thể biết được, cô bị chết là do số cô phải chết, hay là tôi làm sai mà để cô phải chết. Bây giờ tôi sẽ chữa bệnh cho cô nhé.
Nói xong NQT chữa bệnh cho Trúc Quỳnh ngay, một lát sau thì Trúc Quỳnh tươi tỉnh trở lại, cô đã khỏi hẳn bệnh điên. NQT hỏi tiếp:
- Bây giờ cô còn nguyện vọng gì nữa không ?
- Con xin Thầy tha lỗi, con đã hiểu sai về Thầy rồi bây giờ con xin thầy cho con đi đầu thai.
- Được rồi, tôi sẽ giúp cô. Nói xong NQT cho người dẫn Trúc Quỳnh đi.
../.
Từ lâu rồi Nguyệt Quang Tử luôn cảm nhận thấy ở đáy não phía sau của mình có vấn đề gì đó, có vẻ như bị vôi hóa. Hôm đó ngồi thiền tại Khách san Pari TP Thái Bình thì phát hiện ra:
* Có một cô gái mặc bộ đồ thể thao màu đen cứ nhào lộn trong vùng não sau của NQT. NQT hỏi tên thì được biết cô ta tên là Trúc Quỳnh. NQT hỏi:
- Vì sao cô lại vào trong đầu tôi mà nhảy múa ? Cô ta trả lời:
- Có một kiếp ông đã giết tôi, bây giờ tôi về đòi mạng.
- Việc làm ở những kiếp trước tôi không thể biết hết được, cô có thể nói rõ hơn cho tôi nghe được không ?
Có một điều lạ là cô ta vừa nói vừa nhảy múa hoặc cứ nhào lộn trong não NQT, cô ta nói:
- Có một kiếp ông sinh ra ở Bạc Liêu, làm thầy thuốc tên là thầy Năm Tính. Khi chữa bệnh cho tôi tại nhà, ông đã làm tôi bị chết...
Bây giờ Trúc Quỳnh tôi về đòi nợ.
NQT nói:
- Tôi không thể nhớ được và cũng không thể biết được, cô bị chết là do số cô phải chết, hay là tôi làm sai mà để cô phải chết. Bây giờ tôi sẽ chữa bệnh cho cô nhé.
Nói xong NQT chữa bệnh cho Trúc Quỳnh ngay, một lát sau thì Trúc Quỳnh tươi tỉnh trở lại, cô đã khỏi hẳn bệnh điên. NQT hỏi tiếp:
- Bây giờ cô còn nguyện vọng gì nữa không ?
- Con xin Thầy tha lỗi, con đã hiểu sai về Thầy rồi bây giờ con xin thầy cho con đi đầu thai.
- Được rồi, tôi sẽ giúp cô. Nói xong NQT cho người dẫn Trúc Quỳnh đi.
../.