kienvang00012003
20-02-2014, 13:40
Thầy ơi! Con nghĩ đến tận hôm nay, dòng cảm xúc của những người đã được tham dự buổi lễ giải hạn năm 2014, tại chùa Non Nước chắc vẫn chưa dừng lại. Sự trang nghiêm của buổi lễ, sự chu đáo trong công tác tổ chức… là điều mà tất cả những ai đã tham gia giải hạn cùng Thầy và diễn đàn Từ khí công đến tâm linh có thể cảm nhận được. Cũng vì điều này mà mỗi năm Thầy tổ chức, lượng người đăng ký lại đông hơn gấp bội phải không Thầy.
Con nghĩ đối với mọi người đặc biệt là các anh, chị, cô, bác đến từ các tỉnh thành xa xôi trong cả nước, khi đến với buổi lễ giải hạn này, không gì khác chính là tấm lòng dành cho Thầy và diễn đàn, Thầy nhỉ!
Tại buổi lễ, con đã không có được những cảm giác rõ rệt như nhiều người mà chỉ là cảm giác rung lắc như trước đó con vẫn gặp Thầy ạ. Nhưng có nhiều giây phút con lại cảm thấy như mình đang được ngồi ở trong một không gian rất rộng, không bị giới hạn bởi khoảng cách (con vẫn biết xung quanh con đang có rất nhiều người).
Thầy ạ, dù con có tò mò, nhưng con trong lúc làm lễ con cũng chẳng dám mở mắt nhìn vì sợ làm ảnh hưởng đến quá trình hành thiền cũng như việc giải hạn của các bề trên. Mặc dù vậy, con vẫn có chút lăn tăn muốn được hỏi Thầy cũng như các anh chị trong diễn đàn đó là: Các anh chị đã nhìn thấy Ngọc Hoàng cũng như các vị bề trên trong buổi lễ, vậy các anh chị nhìn khi đang mở mắt hay nhắm mắt?
Thêm nữa, con cũng muốn biết điều gì có tính chất quyết định một người nào đó có khả năng nhìn trong không gian hay là không ạ? Có lẽ nhìn được những điều người khác không nhìn thấy không phải là mục đích của con cũng như rất nhiều người tham gia diễn đàn. Song đây cũng là thông tin hết sức thú vị, mong Thầy và các anh chị cùng chia sẻ nhé!
Con Kiến Vàng
Con nghĩ đối với mọi người đặc biệt là các anh, chị, cô, bác đến từ các tỉnh thành xa xôi trong cả nước, khi đến với buổi lễ giải hạn này, không gì khác chính là tấm lòng dành cho Thầy và diễn đàn, Thầy nhỉ!
Tại buổi lễ, con đã không có được những cảm giác rõ rệt như nhiều người mà chỉ là cảm giác rung lắc như trước đó con vẫn gặp Thầy ạ. Nhưng có nhiều giây phút con lại cảm thấy như mình đang được ngồi ở trong một không gian rất rộng, không bị giới hạn bởi khoảng cách (con vẫn biết xung quanh con đang có rất nhiều người).
Thầy ạ, dù con có tò mò, nhưng con trong lúc làm lễ con cũng chẳng dám mở mắt nhìn vì sợ làm ảnh hưởng đến quá trình hành thiền cũng như việc giải hạn của các bề trên. Mặc dù vậy, con vẫn có chút lăn tăn muốn được hỏi Thầy cũng như các anh chị trong diễn đàn đó là: Các anh chị đã nhìn thấy Ngọc Hoàng cũng như các vị bề trên trong buổi lễ, vậy các anh chị nhìn khi đang mở mắt hay nhắm mắt?
Thêm nữa, con cũng muốn biết điều gì có tính chất quyết định một người nào đó có khả năng nhìn trong không gian hay là không ạ? Có lẽ nhìn được những điều người khác không nhìn thấy không phải là mục đích của con cũng như rất nhiều người tham gia diễn đàn. Song đây cũng là thông tin hết sức thú vị, mong Thầy và các anh chị cùng chia sẻ nhé!
Con Kiến Vàng