HươngNhu
20-01-2014, 15:11
"Kính chào thầy Nguyệt Quang Tử
Xin chào gia đình khí công tâm linh.
Tôi năm nay đã 67 tuổi, là mẹ của HoaSenTrăng, tôi là một bệnh nhân được Thầy chữa bệnh cho hai năm nay, và được đi theo gia đình khí công tâm linh một đôi lần, cứ mỗi lần đi theo Thầy và gía đình KCTL thì tôi thấy sức khỏe của mình tốt lên rất nhiều, năng lượng tốt, hiện tại sức khỏe của tôi cũng tạm ổn. Có một băn khoăn tôi muốn hỏi Thầy và gia đình KCTL.
Cách đây khoảng 1 năm, có lần con tôi rủ tôi cùng tập bài Yên Tử Phù Vân Trận pháp tại nhà. Lúc tập rồi thấy người lạ lắm, hơi quay quay 1 chút, rồi tôi cảm thấy nhiều cảm nhận về dòng khí, dòng năng lượng rất mạnh. Lâu lâu nhớ bài, tôi lại lấy ra tập và đều có những cảm nhận khác với những bài khác. Một lần tập, đến đoạn Thầy hô “Mỗi một học trò của thầy Nguyệt Quang Tử - hóa thành một cây thuốc để vườn thuốc trở nên xanh tốt hơn” , thì tôi thấy có tiếng nói văng vẳng bên tai hóa thành cây gì? Lúc đó tự nhiên tôi nói hoá thành cây Hương Nhu, tôi lại nghe như có ai hỏi “cây này để làm gì?” Tôi nói khi bị cảm cúm hái lá Hương Nhu với lá tre sông thì rất tốt, giải cảm đấy. Sau đó tôi thấy đồi núi hiện lên rất đẹp, đồi trồng các thuốc mới mọc chừng hai ba gang tay, đất đỏ cây thẳng hàng, trùng trùng điệp điệp. Khá nhiều lần tập bài này, tôi thấy nước mắt cứ trào ra không hiểu vì sao.
Hôm vừa rồi được đi theo Thầy về Yên tử hai ngày khi lên đến chỗ tượng Cụ An Kỳ Sinh , thầy cùng đoàn làm lễ ,” tôi cũng được ngồi làm lễ tôi xin thầy cho tôi thuốc để chữa hai đầu gối” khi đang ngồi lễ tôi thấy hai đầu gối tự nhiên lạnh toát như có ai chườm đá lên đầu gối ấy, vì hôm ấy nó không chịu nghe lời khi leo cứ phải chống tay mới lên được, rất may một anh trong đoàn trông thấy, liền tặng tôi một cây gậy. Ôi thật là sung sướng,
Khi Thầy làm lễ xong, đoàn chúng tôi tiếp tục đi lên chùa Đồng, một đoạn đường thật là dốc , nhưng cái chân của tôi rất ngoan ngoãn, lên đến gần chùa Đồng đến chỗ bãi đá rộng Thầy cho cả đoàn ngồi thiền, tôi chọn một chỗ phẳng để ngồi thiền, Thầy cho thiền bài Yên Tử Phù Vân Trận Pháp, tôi ngồi tập nhưng trong lòng thầy hồi hộp và nước mắt chảy ra , trống ngực đánh thình thịch trong lúc ngồi thiền tôi thây hiện lên vườn thuốc bên tay trái đường lên chùa Đồng, đến hết bài tôi thấy nước mắt dàn dụa
Lên đến Chùa Đồng Thầy cùng đoàn chúng tôi làm lễ sau khi làm lễ xong tôi đi vòng chung quanh chùa thì nhìn thấy đúng quả núi mà trong mơ mình đã nhìn thấy khi đi trông thuốc, cũng rất khó giải thích những hiện tượng khi ngồi thiền và trong nhũng giấc mơ. Có những lúc tôi trở thành người dân tộc đeo gùi lên núi hái thuốc, có lúc đang nói chuyện trong mơ, lúc lại như đang hô hào làm cái gì đó. Khi mơ thì như thế nhưng tỉnh dậy thì không nhớ được là làm những việc gì, chỉ nghe mọi người xung quanh nói lại là bà mơ bà nói ra mồm to lắm, mọi người kể lại nghe hay lắm. Tôi rất muốn biết, những giấc mơ này có liên quan đến tiền kiếp của mình không? Liệu trong những kiếp trước tôi có mối liên hệ gì với mảnh đất Yên Tử, với những cây thuốc và những ngọn núi quen thuộc. Và những giấc mơ như thế, những biểu hiện như vậy có là báo hiệu gì không? Bởi tôi nhiều lần mơ thấy mình với vườn thuốc, lúc trồng, lúc hái, lúc là cây thuốc…
Một số thắc mắc nhỏ xung quanh những bài học xin Thầy giảng thêm cho bệnh nhân hiểu rõ , để đạt được những kết quả tốt hơn. Một lần nữa xin cảm ơn Thầy, cảm ơn anh Học Đạo, chị Y Xuân - GĐKCTL đã cho tôi những món quà vô giá, bổ ích, thật là thú vị, xin chân thành cảm ơn.
Bệnh nhân.
Xin chào gia đình khí công tâm linh.
Tôi năm nay đã 67 tuổi, là mẹ của HoaSenTrăng, tôi là một bệnh nhân được Thầy chữa bệnh cho hai năm nay, và được đi theo gia đình khí công tâm linh một đôi lần, cứ mỗi lần đi theo Thầy và gía đình KCTL thì tôi thấy sức khỏe của mình tốt lên rất nhiều, năng lượng tốt, hiện tại sức khỏe của tôi cũng tạm ổn. Có một băn khoăn tôi muốn hỏi Thầy và gia đình KCTL.
Cách đây khoảng 1 năm, có lần con tôi rủ tôi cùng tập bài Yên Tử Phù Vân Trận pháp tại nhà. Lúc tập rồi thấy người lạ lắm, hơi quay quay 1 chút, rồi tôi cảm thấy nhiều cảm nhận về dòng khí, dòng năng lượng rất mạnh. Lâu lâu nhớ bài, tôi lại lấy ra tập và đều có những cảm nhận khác với những bài khác. Một lần tập, đến đoạn Thầy hô “Mỗi một học trò của thầy Nguyệt Quang Tử - hóa thành một cây thuốc để vườn thuốc trở nên xanh tốt hơn” , thì tôi thấy có tiếng nói văng vẳng bên tai hóa thành cây gì? Lúc đó tự nhiên tôi nói hoá thành cây Hương Nhu, tôi lại nghe như có ai hỏi “cây này để làm gì?” Tôi nói khi bị cảm cúm hái lá Hương Nhu với lá tre sông thì rất tốt, giải cảm đấy. Sau đó tôi thấy đồi núi hiện lên rất đẹp, đồi trồng các thuốc mới mọc chừng hai ba gang tay, đất đỏ cây thẳng hàng, trùng trùng điệp điệp. Khá nhiều lần tập bài này, tôi thấy nước mắt cứ trào ra không hiểu vì sao.
Hôm vừa rồi được đi theo Thầy về Yên tử hai ngày khi lên đến chỗ tượng Cụ An Kỳ Sinh , thầy cùng đoàn làm lễ ,” tôi cũng được ngồi làm lễ tôi xin thầy cho tôi thuốc để chữa hai đầu gối” khi đang ngồi lễ tôi thấy hai đầu gối tự nhiên lạnh toát như có ai chườm đá lên đầu gối ấy, vì hôm ấy nó không chịu nghe lời khi leo cứ phải chống tay mới lên được, rất may một anh trong đoàn trông thấy, liền tặng tôi một cây gậy. Ôi thật là sung sướng,
Khi Thầy làm lễ xong, đoàn chúng tôi tiếp tục đi lên chùa Đồng, một đoạn đường thật là dốc , nhưng cái chân của tôi rất ngoan ngoãn, lên đến gần chùa Đồng đến chỗ bãi đá rộng Thầy cho cả đoàn ngồi thiền, tôi chọn một chỗ phẳng để ngồi thiền, Thầy cho thiền bài Yên Tử Phù Vân Trận Pháp, tôi ngồi tập nhưng trong lòng thầy hồi hộp và nước mắt chảy ra , trống ngực đánh thình thịch trong lúc ngồi thiền tôi thây hiện lên vườn thuốc bên tay trái đường lên chùa Đồng, đến hết bài tôi thấy nước mắt dàn dụa
Lên đến Chùa Đồng Thầy cùng đoàn chúng tôi làm lễ sau khi làm lễ xong tôi đi vòng chung quanh chùa thì nhìn thấy đúng quả núi mà trong mơ mình đã nhìn thấy khi đi trông thuốc, cũng rất khó giải thích những hiện tượng khi ngồi thiền và trong nhũng giấc mơ. Có những lúc tôi trở thành người dân tộc đeo gùi lên núi hái thuốc, có lúc đang nói chuyện trong mơ, lúc lại như đang hô hào làm cái gì đó. Khi mơ thì như thế nhưng tỉnh dậy thì không nhớ được là làm những việc gì, chỉ nghe mọi người xung quanh nói lại là bà mơ bà nói ra mồm to lắm, mọi người kể lại nghe hay lắm. Tôi rất muốn biết, những giấc mơ này có liên quan đến tiền kiếp của mình không? Liệu trong những kiếp trước tôi có mối liên hệ gì với mảnh đất Yên Tử, với những cây thuốc và những ngọn núi quen thuộc. Và những giấc mơ như thế, những biểu hiện như vậy có là báo hiệu gì không? Bởi tôi nhiều lần mơ thấy mình với vườn thuốc, lúc trồng, lúc hái, lúc là cây thuốc…
Một số thắc mắc nhỏ xung quanh những bài học xin Thầy giảng thêm cho bệnh nhân hiểu rõ , để đạt được những kết quả tốt hơn. Một lần nữa xin cảm ơn Thầy, cảm ơn anh Học Đạo, chị Y Xuân - GĐKCTL đã cho tôi những món quà vô giá, bổ ích, thật là thú vị, xin chân thành cảm ơn.
Bệnh nhân.