Mộc Lan
07-01-2014, 10:40
Thời gian vừa qua thời tiết nóng, lạnh thất thường nên có rất nhiều người khụt khịt, ho húng hắng. Mộc Lan từ trước đến nay cũng ít khi bị ốm nên mặc dù biết vậy mà vẫn chủ quan về sức khỏe do vậy cuối tuần vừa rồi Mộc Lan bị cảm lạnh.
Cả ngày Mộc Lan bật sưởi, chăn điện mà vẫn rét run cầm cập, không ăn uống được gì, người lúc nào cũng mê man. Người lạnh nhưng cặp nhiệt độ lên gần 39oC, có lúc Mộc Lan nghĩ hay mình bị hàn độc tấn công vì chưa bao giờ có cảm giác vừa lạnh vừa đau người đến thế. Mộc Lan định cầm điện thoại lên cầu cứu Thầy nhưng lại thôi vì Thầy đang đi công tác chắc cũng nhiều việc. Buổi tối hôm đó, Mộc Lan có một cô bạn thân đến chơi. Ngồi nói chuyện, cô bạn khuyên Mộc Lan thử mua lá về xông xem thế nào? Khi cô bạn về Mộc Lan cũng nghĩ tới việc xông lá thuốc nhưng trời tối nên cửa hàng bán lá xông đã đóng cửa hết rồi. Tự nhiên như có ai mách bảo Mộc Lan nhớ đến bài "HUỆ TÂM – NGŨ HÀNH - BÁT QUÁI - ĐẠI LÂM THẠCH DƯỢC THẢO TIÊU VẠN BỆNH TRẬN KHÍ" của Thầy, một trận khí thuốc tổng hợp các công năng: Khai mở - Phá bệnh – Bình bệnh – Kích phát tiềm năng con người. Đây cũng là một trong những trận khí có năng lượng rất mạnh, việc chữa bệnh mang đến hiệu quả. Dù rất mệt không thể ngồi được nhưng Mộc Lan vẫn cố gắng ngồi theo đúng tư thế thiền với hy vọng những nỗ lực của mình sẽ đem lại kết quả.
Khi Thầy hô: "Căn cứ theo phương vị của Ngũ hành, Ngũ hành vương mộc gồm: MỘC VƯƠNG THẢO, HỎA VƯƠNG MỘC, THỔ VƯƠNG MỘC, KIM VƯƠNG MỘC, THỦY VƯƠNG MỘC nhập trận. Tạo thành vòng Ngũ hành Vương mộc bao quanh “Nhất tâm tiêu bệnh mộc”. Căn cứ vào tính dược của các cây thuốc và tính dược của các viên thạch dược, căn cứ theo phương vị của Bát quái: Các cây thuốc và các viên thạch dược nhập trận, tạo thành vòng Bát quái ở ngoài cùng", Mộc Lan cảm thấy sống mũi cay xè và nhức. Sau đó, người bắt đầu nóng dần lên sau khi Thầy hô "Các cây thuốc phát mạnh khí thuốc, thạch dược phát mạnh khí thuốc đồng thời các viên thạch dược phát khí nóng, phát mạnh khí nóng ra môi trường xung quanh. Khí thuốc của thảo dược, khí thuốc của thạch dược tạo ra một trường khí thuốc bao xung quanh cơ thể mỗi người trong môi trường nhiệt độ nóng thích hợp. Tạo ra hiệu quả tốt nhất cho việc điều trị mọi loại bệnh của tất cả các cơ thể sống đang có mặt trong trận". Dần dần cơ thể Mộc Lan nhẹ hơn trước và phần lưng đỡ buốt hơn. Mộc Lan cảm nhận được các luồng khí thuốc ấm áp đang lan tỏa trong cơ thể mình. Nhưng đến khi Thầy hô "Các vị Thần Y nhập trận" thì không hiểu sao Mộc Lan thiếp đi không biết gì nữa cho đến khi Thầy hô điều hòa hô hấp, ổn định nhịp tim thì Mộc Lan mới tỉnh. Và ngay sau đó, Mộc Lan nằm gục ngay xuống giường đến tận sáng. Buổi sáng hôm sau, Mộc Lan thấy mồ hôi toát ra và nhiệt độ lúc này chỉ còn 37oC. Mộc Lan uống một cốc nước ấm rồi bật bài "Thanh Khí Khai Tâm" ngồi thiền. Đến hết bài thì mọi cảm giác mệt mỏi, ủ rũ đã biến mất từ lúc nào.
Mộc Lan cảm thấy rất vui. Mộc Lan thầm cảm ơn Thầy và các vị Thần Y đã chữa khỏi căn bệnh khó chịu này cho Mộc Lan ^_^
Cả ngày Mộc Lan bật sưởi, chăn điện mà vẫn rét run cầm cập, không ăn uống được gì, người lúc nào cũng mê man. Người lạnh nhưng cặp nhiệt độ lên gần 39oC, có lúc Mộc Lan nghĩ hay mình bị hàn độc tấn công vì chưa bao giờ có cảm giác vừa lạnh vừa đau người đến thế. Mộc Lan định cầm điện thoại lên cầu cứu Thầy nhưng lại thôi vì Thầy đang đi công tác chắc cũng nhiều việc. Buổi tối hôm đó, Mộc Lan có một cô bạn thân đến chơi. Ngồi nói chuyện, cô bạn khuyên Mộc Lan thử mua lá về xông xem thế nào? Khi cô bạn về Mộc Lan cũng nghĩ tới việc xông lá thuốc nhưng trời tối nên cửa hàng bán lá xông đã đóng cửa hết rồi. Tự nhiên như có ai mách bảo Mộc Lan nhớ đến bài "HUỆ TÂM – NGŨ HÀNH - BÁT QUÁI - ĐẠI LÂM THẠCH DƯỢC THẢO TIÊU VẠN BỆNH TRẬN KHÍ" của Thầy, một trận khí thuốc tổng hợp các công năng: Khai mở - Phá bệnh – Bình bệnh – Kích phát tiềm năng con người. Đây cũng là một trong những trận khí có năng lượng rất mạnh, việc chữa bệnh mang đến hiệu quả. Dù rất mệt không thể ngồi được nhưng Mộc Lan vẫn cố gắng ngồi theo đúng tư thế thiền với hy vọng những nỗ lực của mình sẽ đem lại kết quả.
Khi Thầy hô: "Căn cứ theo phương vị của Ngũ hành, Ngũ hành vương mộc gồm: MỘC VƯƠNG THẢO, HỎA VƯƠNG MỘC, THỔ VƯƠNG MỘC, KIM VƯƠNG MỘC, THỦY VƯƠNG MỘC nhập trận. Tạo thành vòng Ngũ hành Vương mộc bao quanh “Nhất tâm tiêu bệnh mộc”. Căn cứ vào tính dược của các cây thuốc và tính dược của các viên thạch dược, căn cứ theo phương vị của Bát quái: Các cây thuốc và các viên thạch dược nhập trận, tạo thành vòng Bát quái ở ngoài cùng", Mộc Lan cảm thấy sống mũi cay xè và nhức. Sau đó, người bắt đầu nóng dần lên sau khi Thầy hô "Các cây thuốc phát mạnh khí thuốc, thạch dược phát mạnh khí thuốc đồng thời các viên thạch dược phát khí nóng, phát mạnh khí nóng ra môi trường xung quanh. Khí thuốc của thảo dược, khí thuốc của thạch dược tạo ra một trường khí thuốc bao xung quanh cơ thể mỗi người trong môi trường nhiệt độ nóng thích hợp. Tạo ra hiệu quả tốt nhất cho việc điều trị mọi loại bệnh của tất cả các cơ thể sống đang có mặt trong trận". Dần dần cơ thể Mộc Lan nhẹ hơn trước và phần lưng đỡ buốt hơn. Mộc Lan cảm nhận được các luồng khí thuốc ấm áp đang lan tỏa trong cơ thể mình. Nhưng đến khi Thầy hô "Các vị Thần Y nhập trận" thì không hiểu sao Mộc Lan thiếp đi không biết gì nữa cho đến khi Thầy hô điều hòa hô hấp, ổn định nhịp tim thì Mộc Lan mới tỉnh. Và ngay sau đó, Mộc Lan nằm gục ngay xuống giường đến tận sáng. Buổi sáng hôm sau, Mộc Lan thấy mồ hôi toát ra và nhiệt độ lúc này chỉ còn 37oC. Mộc Lan uống một cốc nước ấm rồi bật bài "Thanh Khí Khai Tâm" ngồi thiền. Đến hết bài thì mọi cảm giác mệt mỏi, ủ rũ đã biến mất từ lúc nào.
Mộc Lan cảm thấy rất vui. Mộc Lan thầm cảm ơn Thầy và các vị Thần Y đã chữa khỏi căn bệnh khó chịu này cho Mộc Lan ^_^