PDA

View Full Version : Yên Tử - chuyến đi kỷ niệm.



tamminh
02-01-2014, 13:01
Thời tiết Yên Tử những ngày cuối năm thật đẹp, trời nắng khô ráo, có gió lạnh nhưng cũng có nắng ấm rất phù hợp cho việc leo núi. Chuyến đi Yên Tử lần này là hội tụ của ba miền Bắc – Trung – Nam, đoàn có đông các bác cao tuổi, trong đó có các bác đã từng theo Thầy từ những ngày đầu, gặp các bác mới thấy ngưỡng mộ tinh thần của các bác, ai nấy đều thành kính với Thầy, bền bỉ, các bác rất nhiệt tình đi tới cùng. Tôi thật sự ngưỡng mộ tinh thần, cần phải học tập theo gương các bác rất nhiều.
Để tiết kiệm thời gian, Thầy cho chúng tôi đi cáp treo lên Hoa Yên và Chùa Đồng. Từ chân núi có hai con đường để đi cáp treo và leo bộ, tôi thấy hơi lạ là sao lần này lại đi không phải có cáp treo, thôi thì Thầy đi đâu cứ đi đấy. Hóa ra cái gì cũng có cơ duyên cả, sở dĩ đi con đường này vì Sư Tổ đã cử người xuống đón Thầy và mọi người lên chùa Giải Oan. Tại đây chúng tôi đã được Sư Tổ cho cả đoàn luồng hỏa khí vào thận và hạch tùng để chống lạnh và hàn độc. Món quà thật tuyệt vời trong thời tiết lạnh rất độc như năm nay. Đối với riêng tôi, vốn dĩ rất sợ lạnh, được món quà thế này thì còn gì bằng. Thế nhưng có điều tôi cứ thắc mắc sao tôi thấy mình vẫn bị lạnh…
Trở về Chùa Hoa Yên khi trời đã về chiều, mọi người tranh thủ cơ hội để được chụp ảnh với Thầy. Mỗi lần đi đều có những cảm nhận và cảm xúc khác nhau. Buổi tối tại chùa Hoa Yên, sau khi dâng hương, Thầy mời Sư Tổ hiển linh. Trên đỉnh đầu mỗi người xuất hiện một bức tượng của Sư Tổ, tùy cơ địa từng người Sư Tổ chữa bệnh cho các bệnh nhân.
Sau một đêm thưởng thức cái lạnh buốt của núi rừng, chúng tôi tiếp tục hành trình lên chùa Đồng, trên đường đi chúng tôi dâng hương tại tượng đá thờ Cụ An Kỳ Sinh, cụ là người Trung Quốc, sang Việt Nam lấy thuốc và ở lại đây, duy nhất trong đoàn chỉ có TV là học trò của Cụ, vì thế TV đại diện cả đoàn dâng hương Cụ. Khi leo lên tới gần đỉnh thiêng Yên Tử chúng tôi được ngồi thiền với bài YTPVTP, cảm giác ngồi thiền trên núi thật tuyệt vời, ai nấy đều thành tâm xin làm cây trúc ở núi rừng Yên Tử. Lên tới Chùa Đồng, ngoài nhóm chúng tôi, chỉ có thêm 1 vài người đoàn khác đang lễ tại đây, mà cũng đã gần kín nơi ban thờ Tam Tổ rồi. Thế mà đến đợt mùa lễ hội, hàng nghìn người lên tới đây chen chúc nhau không hiểu lúc đó thế nào nhỉ?.
Khi đi xuống chân núi để trở về, tôi bắt đầu thấy người mệt mỏi, đầu cứ quay quay, chưa bao giờ được đi với Thầy dã ngoại hay làm việc mà về lại mệt được. Cho tới khi về tới Hà Nội thì tôi thực sự run cầm cập, nếu không cầu cứu Thầy, chắc tôi ốm to mất. Thầy đã giải thích hiện tượng tôi bị như vậy chính là: Luồng Hỏa khí của Sư Tổ ban tặng khi đưa vào cơ thể, có một số ông dẫn khí trong cơ thể bị tắc, lúc đó cơ thể lộ nhược điểm, gây ra hiện tượng bị lạnh, nóng không đều. Luồng hỏa khí bị tắc ở não bộ - thảo nào mà tôi đau đầu như thế, cứ nghĩ do đêm qua ngủ ít. Thầy đã chữa bệnh bằng cách: Dồn hết hỏa khí của Sư Tổ ban tặng ở khắp cơ thể trở về thận, đồng thời Thầy chữa các đường ống dẫn trong cơ thể, sau đó Thầy đặt tay trái ở vùng lưng, tay phải Thầy để ở đỉnh đầu của tôi để đưa trở lại hỏa khí từ thận dồn lên não, và trở lại cơ thể. Cảm giác lúc hỏa khí dồn lên não, đầu tôi nhẹ dần nhẹ dần. Thầy dùng chân hỏa khí từ tay Thầy làm ấm bàn tay sắp thành đá của tôi. Thầy chữa xong người tôi nhẹ hẳn, ấm dần lên, tuy chưa hoàn toàn bình thường nhưng tôi nhanh nhẹn hơn chứ không “gà rù” như mấy phút trước.
Ấy thế mà sợ muộn, tôi còn định đi về luôn thì không hiểu ngày mai mình sẽ thế nào. Thật hổ thẹn, chưa giúp gì được Thầy, mà lại còn phải phiền đến Thầy khi Thầy vừa đi xa về như thế, trong khi cả đoàn không có ai như tôi cả. Đây có lẽ cũng là kết quả tập thực công của tôi không đều đặn. Tôi cần phải nghiêm túc đối với bản thân và cần củng cố kế hoạch tập luyện cho mình để không phụ lòng Thầy và anh chị em.

Con xin cảm ơn Thầy và các bác, các anh chị em đã cho con được đi, được luyện tập, được học hỏi, mỗi lần đi là một lần kỷ niệm với nhiều cảm xúc khắc ghi!

Một số hình ảnh của chuyến đi:
http://s28.postimg.org/ojbqfx2l9/IMG_5025.jpg
Nụ cười hiền từ của Ông Cụ.

http://s24.postimg.org/9v8inq1lx/IMG_4986.jpg
Các bác luôn là tấm gương sáng cho lớp trẻ chúng cháu noi theo, đặc biệt là hai bác Thạch Vinh.

http://s14.postimg.org/muksyu5dd/IMG_5040.jpg
Các bác Nghệ An không quản ngại đường xa, đi xe cả đêm, để sáng sớm kịp đi Yên Tử với đoàn.

http://s23.postimg.org/urmtstpm3/IMG_4993.jpg
Đệ tử nhí Kem đang chinh phục đỉnh núi thiêng.

http://s29.postimg.org/d73qbvjaf/IMG_5061.jpg
Và bé Kem là cháu bé duy nhất mới 3 tuổi đã lên đỉnh núi Yên Tử - Chùa Đồng.

http://s15.postimg.org/injnfwtdn/IMG_4978.jpg
Thầy với học trò nữ,

http://s14.postimg.org/7pop1bh69/IMG_4983.jpg
Thầy với đội quân học trò nam hùng hậu,