PDA

View Full Version : Cám ơn Thày về chuyến đi Yên Tử



Thanh Bình
31-12-2013, 13:24
Con xin kính chào Thầy và gia đình KCTL!
Con xin cám ơn Thầy và ACE trong gia đình khí công tâm linh đã cho con chuyến đi thật ý nghĩa và bổ ích. Lần đàu tiên con được gặp Thầy và ACE trong gia đình KCTL tất cả đều xa lạ nhưng con lại cảm thấy rất gần gũi thân quen. Do ngày đi trùng vào ngày giỗ của bố con, nhưng con cảm thấy đây là cơ hội quý giá để con được găp Thầy và hiểu biết hơn về KCTL nên con quyết định đăng ký. Con mới tập được 2.5 tháng tuy chưa có gì để chia sẻ với Thầy và ACE nhưng chuyến đi đã giúp con có thêm nhiều động lực để tu luyện.
Con đã từng đi lễ Yên Tử nhưng lần đi này con đã học hỏi được rất nhiều. Thầy dạy bảo chúng con từng tí một, cách làm người, cách tu tập. Con sẽ cố gắng tập luyện để không phụ công dạy bảo của Thày.

Khánh Ly
06-01-2014, 12:20
Mỗi khi nghĩ về Yên Tử, con lại cảm thấy sự bồi hồi, xúc động, thân quen trào dâng trong lòng. Những cảm xúc cứ thế tràn ngập làm trái tim nóng dần, làm cả người cũng nóng lên. Sự ấm áp ấy con nhận được từ tình cảm của mọi người trong suốt chuyến đi, từ Hỏa khí được Sư Tổ ban tặng, từ tình thương của các vị Sư Tổ và Thầy. Không chỉ ấm áp, trong suốt chuyến đi, nhiều lần con cảm thấy rùng mình xúc động khi dâng hương Tam Tổ, khi tập YTPVTP, khi nghe Thầy hô YTPVTP xuất hiện, khi tự tâm niệm hóa thân thành một cây trúc. Sự xúc động bồi hồi cũng trào dâng khi làm lễ dâng hương Tam Tổ tại chùa Hoa Yên, khi cúi lạy thần y An Kỳ Sinh xin cụ chữa bệnh và dạy con học cách chữa bệnh, khi nghe Thầy kể về những tâm tư nguyện vọng của Thầy được Tam Tổ trả lời như thế nào...
Chuyến đi về cội nguồn của Thiền phái Trúc Lâm, về nguồn gốc của môn Khí Công Tâm Linh mà con và mọi người đang tập luyện đã để lại trong con và những đồng môn khác những cảm xúc lẫn lộn: vui, buồn, tự hào, xấu hổ... thật khó diễn tả. Con xin cảm tạ công ơn sáng lập của Tam Sư Tổ, cảm tạ công ơn dìu dắt dạy dỗ của Thầy, và cảm tạ tình yêu thương, những ân huệ của Tam Tổ và Thầy đã ban cho chúng con.