Ngọc Trúc
24-12-2013, 18:55
Thầy kính mến,
Hôm nay là lễ giáng sinh, con xin kính chúc Thầy cùng gia đình đón một đêm noel vui vẻ, ấm áp và bình an nhé!
Thầy ơi, kể từ ngày con có duyên được gặp Thầy, Thầy trò mình đã biết nhau được gần 4 tháng rồi. Giờ có lẽ, con phải cảm ơn "anh duyên âm" đã đưa con đến với Thầy, đưa con đến với môn KCTL. Thực sự trong suốt hơn 1 năm qua, con tập luyện các bài của Thầy sức khỏe của con chỉ có cải thiện chút ít vì con chưa thực sự quyết tâm tập luyện để khỏi bệnh. Có đượt thời gian, con cũng có ý định gửi bài viết lên diễn đàn để báo cáo với Thầy kết quả luyện tập nhưng viết xong rồi con lại chẳng gửi. Con ngại nhiều thứ lắm, con sợ Thầy trách tập bao lâu rồi giờ mới lên báo cáo, rồi lâu thế rồi mà kết quả chỉ có thế này thôi sao :D.
Từ khi con gặp Thầy, mọi thứ đã thay đổi, cuộc đời con rẽ sang một trang mới. Con nhận được biết bao nhiêu điều tốt đẹp từ Thầy dành cho con. Thầy cho con sức khỏe, lòng quyết tâm để chiến đấu với bệnh tật, Thầy còn ân cần dạy dỗ chỉ bảo cho con những điều hay lẽ phải. Hồi đầu mới gặp Thầy,Thầy đã dạy cho con một bài học mà đến giờ con chẳng thể nào quên. Có những việc trước đây con không hiểu tại sao con lại hành động như thế, giờ con ngẫm ra thì ra Thầy đã bảo con làm như vậy. Con cũng hiểu được hết tất cả những mong muốn của Thầy dành cho con. Và con cũng nhận thấy một điều là có phải trong suốt thời gian vừa qua Thầy đang thử thách con phải không ạ?
Thầy đã dang tay cứu giúp con. Dù Thầy bận rất nhiều việc nhưng hễ cứ khi nào Thầy rảnh là con lại được qua nhà, nhờ Thầy chữa bệnh. Thầy ơi, cứ đau con lại kêu Thầy. Có những đêm đầu con đau điếng vì đi đường lạnh về. Lúc đấy con thì thầm nhờ Thầy cứu giúp thế mà cơn đau cứ dịu dần dần và con ngủ được đến sáng. Hôm qua lại một lần nữa, Thầy lại cứu con. Đi đường lạnh về, đầu con lại đau điếng. Con cố gắng chịu đựng xem sao nhưng cơn gió lạnh hôm qua ác độc quá. Nó làm đầu con đau từng đợt một và con lại cầu cứu Thầy. Tối qua, Thầy đã đưa vía của con đi ngắm cảnh noel trang hoàng đẹp quá, cứ như ở Châu Âu vậy. Con cảm giác thấy rất là thư thái và thoải mái. Thầy tâm lý và chu đáo quá. Thầy chăm chút cho con đến từng giấc ngủ. Có những buổi tối, con ngồi thiền từ rất sớm, ngồi rất tập trung vậy mà mãi không ngủ được. Sau khi tập luyện bài TKKT mà Thầy đã đặt hết tâm huyết để chương trình tự động chữa bệnh cho con. Con mới ngẫm ra là Thầy đặt lịch giờ đi ngủ và giờ dậy để con tập luyện. Thầy giống như người cha của con vậy. Thầy tuyệt vời quá, Thầy ơi !
Đợt này, con cũng muốn theo Thầy hành hương lên Yên Tử lắm, để được gặp các anh chị em trong gia đình KCTL nhưng giờ cơ thể con vẫn còn yếu. Con sợ lại làm phiền Thầy, sợ Thầy lại phải lo lắng cho con. Khi nào con khỏe, nếu có dịp thì Thầy cho con theo Thầy, Thầy nhé.
Thưa Thầy, con không biết nói câu gì để diễn tả hết lòng biết ơn sâu sắc về những điều tốt đẹp mà Thầy đã mang đến cho con. Con xin chân thành cảm ơn Thầy nhiều lắm lắm. Con xin kính chúc Thầy luôn luôn mạnh khỏe và chúc gia đình KCTL ngày càng lớn mạnh, phát triển, ngày càng có nhiều học trò giỏi để chia sẻ gánh nặng cùng Thầy trên con đường khó khăn mà Thầy đang đi.
Con Ngọc Trúc.
Hôm nay là lễ giáng sinh, con xin kính chúc Thầy cùng gia đình đón một đêm noel vui vẻ, ấm áp và bình an nhé!
Thầy ơi, kể từ ngày con có duyên được gặp Thầy, Thầy trò mình đã biết nhau được gần 4 tháng rồi. Giờ có lẽ, con phải cảm ơn "anh duyên âm" đã đưa con đến với Thầy, đưa con đến với môn KCTL. Thực sự trong suốt hơn 1 năm qua, con tập luyện các bài của Thầy sức khỏe của con chỉ có cải thiện chút ít vì con chưa thực sự quyết tâm tập luyện để khỏi bệnh. Có đượt thời gian, con cũng có ý định gửi bài viết lên diễn đàn để báo cáo với Thầy kết quả luyện tập nhưng viết xong rồi con lại chẳng gửi. Con ngại nhiều thứ lắm, con sợ Thầy trách tập bao lâu rồi giờ mới lên báo cáo, rồi lâu thế rồi mà kết quả chỉ có thế này thôi sao :D.
Từ khi con gặp Thầy, mọi thứ đã thay đổi, cuộc đời con rẽ sang một trang mới. Con nhận được biết bao nhiêu điều tốt đẹp từ Thầy dành cho con. Thầy cho con sức khỏe, lòng quyết tâm để chiến đấu với bệnh tật, Thầy còn ân cần dạy dỗ chỉ bảo cho con những điều hay lẽ phải. Hồi đầu mới gặp Thầy,Thầy đã dạy cho con một bài học mà đến giờ con chẳng thể nào quên. Có những việc trước đây con không hiểu tại sao con lại hành động như thế, giờ con ngẫm ra thì ra Thầy đã bảo con làm như vậy. Con cũng hiểu được hết tất cả những mong muốn của Thầy dành cho con. Và con cũng nhận thấy một điều là có phải trong suốt thời gian vừa qua Thầy đang thử thách con phải không ạ?
Thầy đã dang tay cứu giúp con. Dù Thầy bận rất nhiều việc nhưng hễ cứ khi nào Thầy rảnh là con lại được qua nhà, nhờ Thầy chữa bệnh. Thầy ơi, cứ đau con lại kêu Thầy. Có những đêm đầu con đau điếng vì đi đường lạnh về. Lúc đấy con thì thầm nhờ Thầy cứu giúp thế mà cơn đau cứ dịu dần dần và con ngủ được đến sáng. Hôm qua lại một lần nữa, Thầy lại cứu con. Đi đường lạnh về, đầu con lại đau điếng. Con cố gắng chịu đựng xem sao nhưng cơn gió lạnh hôm qua ác độc quá. Nó làm đầu con đau từng đợt một và con lại cầu cứu Thầy. Tối qua, Thầy đã đưa vía của con đi ngắm cảnh noel trang hoàng đẹp quá, cứ như ở Châu Âu vậy. Con cảm giác thấy rất là thư thái và thoải mái. Thầy tâm lý và chu đáo quá. Thầy chăm chút cho con đến từng giấc ngủ. Có những buổi tối, con ngồi thiền từ rất sớm, ngồi rất tập trung vậy mà mãi không ngủ được. Sau khi tập luyện bài TKKT mà Thầy đã đặt hết tâm huyết để chương trình tự động chữa bệnh cho con. Con mới ngẫm ra là Thầy đặt lịch giờ đi ngủ và giờ dậy để con tập luyện. Thầy giống như người cha của con vậy. Thầy tuyệt vời quá, Thầy ơi !
Đợt này, con cũng muốn theo Thầy hành hương lên Yên Tử lắm, để được gặp các anh chị em trong gia đình KCTL nhưng giờ cơ thể con vẫn còn yếu. Con sợ lại làm phiền Thầy, sợ Thầy lại phải lo lắng cho con. Khi nào con khỏe, nếu có dịp thì Thầy cho con theo Thầy, Thầy nhé.
Thưa Thầy, con không biết nói câu gì để diễn tả hết lòng biết ơn sâu sắc về những điều tốt đẹp mà Thầy đã mang đến cho con. Con xin chân thành cảm ơn Thầy nhiều lắm lắm. Con xin kính chúc Thầy luôn luôn mạnh khỏe và chúc gia đình KCTL ngày càng lớn mạnh, phát triển, ngày càng có nhiều học trò giỏi để chia sẻ gánh nặng cùng Thầy trên con đường khó khăn mà Thầy đang đi.
Con Ngọc Trúc.