View Full Version : Cháu cảm ơn Ông Nguyệt Quang Tử
Vân Hương
24-12-2013, 07:12
Cháu chào Ông Nguyệt Quang Tử,
Cháu chào Ông Già Noen,
Cháu là Nguyễn Vân Hương, con của bố Nhuhainguyen và mẹ Mộc Lan. Buổi tối hôm qua thật bất ngờ, cháu được Ông Già Noen tặng quà. Cháu rất thích món quà mà Ông Già Noen tặng ạ. Ông Già Noen tiết lộ rằng đây là cũng là món quà của Ông Nguyệt Quang Tử gửi nên cháu rất vui ạ.
Cháu xin hứa với Ông Nguyệt Quang Tử và Ông Già Noen cháu sẽ ngoan ngoãn, học giỏi, nghe lời ông bà, bố mẹ, học điều hay lẽ phải.
Cháu xin cảm ơn Ông Nguyệt Quang Tử, cảm ơn Ông Già Noen ạ.
huongvdl
24-12-2013, 10:41
Cháu Hà Bảo Nhi xin Cảm ơn Thầy Nguyệt Quang Tử, Ông già Noel và bác Hocdao ạ!
Con chào Thầy! Con là mẹ của cháu Hà Bảo Nhi, con xin thay mặt cháu Nhi gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Thầy Nguyệt Quang Tử, Ông già Noel và anh Hocdao về món quà Giáng sinh vô cùng ý nghĩa dành cho cháu. Tối hôm qua, khi đi làm về con được cháu khoe rối rít: ‘’Mẹ ơi, con thông báo cho mẹ một tin rất vui. Buổi chiều con được Ông già Noel và bác Sơn tặng quà đấy, quà đây này.’’ Đó cũng là món quà Giáng sinh đầu tiên mà cháu nhận được nên buổi tối cháu đã mang luôn đôi găng tay màu tím rất đẹp và chiếc bông che tai ấm áp để đi chơi với chị cháu ạ.
xuangiang14
24-12-2013, 18:59
Một buổi tối thật là vui, ngoài các bạn được ông già Nô-en đến tận nơi phát quà lại có các bạn tập trung tại nhà cô HoaSenTrang để chờ quà của ông già Nô-en. Mới 9 giờ tối mà các cháu cứ háo hức: “ông già Nô-en sao lâu đến thế?” và cũng phải hơn nửa tiếng sau ông già Nô-en mới … trở về cùng bao nhiêu là quà trên tay cùng với tiếng cười khà khà làm các cháu cứ sững sờ nhìn ông mà không dám nói câu nào, có cháu còn khóc thét lên … Nhưng sau khi nhận quà thì các cháu đã tươi tỉnh hẳn lên và không còn sợ ông già Nô-en như lúc đầu nữa. Vui nhất có lẽ là cháu Phụng Minh vì hôm nay cháu đang sốt phừng phừng lại được bác “xà-ích tuần lộc” (Bác HocĐao) chữa cho khỏi bệnh luôn.
Các cháu vui vì nhận quà, các bố cũng vui vì gặp mặt, thế là lại phải “ngả bàn đèn” ra nhậu… Một buổi tối trôi qua thật vui vẻ, hạnh phúc.
Con xin thay mặt cho các cháu xin cảm ơn Thầy NQT đã đem đến cho các cháu những món quà và niềm vui ấm áp trong lễ giáng sinh này.
Xin cảm ơn bác “xà-ích tuần lộc” và ông già Nô-en đã không quản khó nhọc đem niềm vui đến cho các cháu.
Cảm ơn tất cả mọi người đã cùng đến chung vui trong một đêm thật đáng nhớ!
Xuân Yến
24-12-2013, 22:52
Giáng Sinh là ngày Đức Chúa Jesu ra đời. Vào đêm Giáng Sinh, sẽ có một ông già mặc bộ quần áo màu đỏ, cưỡi trên cỗ xe tuần lộc và đem theo rất nhiều quà để tặng cho những đứa trẻ ngoan trên khắp mọi miền đất nước. Năm nay, “ông già Noel” và “chú tuần lộc” của chúng ta vi vu trên chiếc xe ô tô Matiz mượn từ bác hocdao đi phát quà cho các em nhỏ gia đình KCTL. Mỗi túi đều có những món quà và một tấm thiệp do chính tay Thầy Nguyệt Quang Tử viết, Thầy chúc rằng: “Giáng Sinh vui vẻ!”, lời chúc đơn giản nhưng chứa đầy tình thương và năng lượng.
http://i1229.photobucket.com/albums/ee462/hungson23/IMG_4087a_zps23e7f44a.jpg
Mọi người đều vui mừng, các em nhỏ vui vẻ nhận quà và chụp ảnh với Ông già Noel. Con cảm ơn Thầy Nguyệt Quang Tử, các cô các chú vì đã cho chúng cháu một lễ Noel thật vui.
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.