PDA

View Full Version : Ước muốn của em



Chí Tâm
12-12-2013, 01:16
Em chào mọi người trong gia đình KCTL
"Tình thương mới thực quyền năng lớn". Thật ra, em suy nghĩ về câu này lâu rồi nhưng cái đầu em thật ngu nên nghĩ mãi vẫn không thông nên em viết lên để mọi người giúp em. Liệu, nếu tất cả mọi người dùng tấm lòng yêu thương Thầy vô bờ bến, tấm lòng biết ơn sâu sắc vì " NHỮNG VIỆC THẦY ĐÃ LÀM" mà chuyển hóa nó thành NL yêu thương để chữa bệnh của Thầy được không ??
Đoàn kết là sức mạnh. Em muốn tìm sức mạnh của yêu thương để giải chất độc. Yêu thương thì chắc xuất phát từ tim. Em muốn bảo vệ Thầy nhưng.....người ta thường nói " một cây làm chẳng nên non" nên viết lên lỡ có ai có mong muốn như em thì cùng nhau làm vậy. Hihi biết đâu chừng!!! Em ngu nhưng tìm được người thông minh giúp em hoàn thành ước nguyện thì sao.
Gửi Thầy kính yêu
Con viết nhưng không biết Thầy có cho đăng hay không. Nói ra thật tức vì Thầy chẳng bao giờ chịu nhận cái gì từ mọi người bao gồm học trò, người được Thầy giúp, người nhờ Thầy giúp...Việc chống tà cũng đã hết, giờ là lúc Thầy nhận lại tấm lòng yêu thương của mọi người. Đây là ước muốn của con, con muốn đăng bài này. Hi vọng Thầy cho con toại nguyện.

Gửi Chí Tâm.

Thầy cảm ơn con nhiều nhiều! Nhưng nhiệt tình mà không có phương pháp hợp lý thì có khi lại là phá hoại. Người nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình.

tuluyenthantam
12-12-2013, 13:02
Tình thương, nó bao chùm sự thấu hiểu vạn vật. Càng thấu hiểu bao nhiêu thì tình thương càng lớn bấy nhiêu.
Còn năng lượng của tình thương từ đâu và vì sao nó lớn như thế thì chắc có thầy mới giải thích được.