Đăng nhập

View Full Version : Được Thầy chữa bệnh



anbich
02-12-2013, 22:07
Được Thầy hẹn đến nhà, 2 mẹ con tôi đến thăm Thầy trong 1 buổi chiều đông ,trời Hà nội se se lạnh,tôi thấy hơi hồi hộp nhưng lòng vẫn thấy bình an.Tôi chưa một lần được gặp Thầy chỉ thấy ảnh của Thầy trên diễn đàn,tôi vẫn hình dung Thầy là 1 người hiền lành , thân thiện .Khi gặp Thầy tôi thấy những cảm nhận về Thầy của mình còn hơn thế,tôi thấy Thầy giản dị, gần gũi thân quen ,cứ như là tôi đã về đây rồi,chứ không phải đây là lần đầu tiên tôi đến thăm Thầy,nhà Thầy thật đơn sơ , yên tĩnh,1 cảm giác thật bình an khi nói chuyện cùng Thầy ,Thầy cười thật hiền lành,có lẽ vì vậy tôi nói hơi nhiều về quá trình luyện tập của tôi,về những gì mình đã thu được trong quá trình luyện tập.

Thầy hỏi thăm bệnh con tôi đã đỡ chưa,con tôi mắc căn bệnh tưởng là đơn giản chỉ là thân nhiệt luôn bị nóng sinh ra bệnh táo bón,nên chủ quan cứ nghĩ chỉ cần ăn đồ mát,uống thuốc nam rồi bệnh sẽ đỡ ,nhưng khi chữa bằng đông y ,rồi tây y bệnh lại có chiều hướng xấu hơn,những tổn thương do bệnh táo bón gây nên ngày càng tồi tệ ,mỗi lần đi vệ sinh xong nhìn con nằm đau đớn 5 đến 6h liền thì lòng tôi quặn thắt mà không biết làm sao giúp con mình được. Từ 1 thanh niên nặng 69kg nhưng khi bệnh phát nặng ,chỉ trong vài tháng chỉ còn 59kg phải nghỉ việc hơn 1 năm chỉ để chữa bệnh, hết vào viện rồi lại về nhà sắc thuốc Bắc,thuốc nam 8 tháng trời ròng mà bệnh lúc đỡ lúc không,đôi lúc gần như tuyệt vọng .Chẳng lẽ 1 thanh niên 28 tuổi đời,khi tương lai còn đang rộng mở , khi mọi sự mới là bước khởi đầu lại bị bệnh tật ngăn cản vậy sao.Linh cảm mách bảo tôi là hãy nhờ Thầy chữa bệnh sẽ khỏi. Và chỉ sau 2 lần được Thầy chữa cho, con tôi đã đỡ rất nhiều ,không còn những cơn đau đớn nữa,con tôi đã đi làm được,niền vui lại trở về với gia đình tôi ,thật may mắn khi con tôi gặp Thầy và được Thầy chữa bệnh,phúc đức gia đình tôi thật lớn.

Trò chuyện 1 lúc Thầy nói:"Hai mẹ con ngồi thiền đi ,Thầy sẽ chữa bệnh cho" Tôi hơi bất ngờ ,vì tôi chỉ xin phép đến thăm Thầy thôi chứ không dám xin Thầy chữa bệnh,hai mẹ con tôi liền ngồi thiền ngay,chỉ cần nhắm mắt lại ,không có nhạc nhưng tôi đã cảm nhận 1 dòng khí xoáy mạnh vào Bách hội,chạy dọc cơ thể,thông xả ra 2 bàn tay ,hai bàn chân.Tôi thấy mình ở trong 1 khu rừng ,hơi tối ,xa xa có tiếng chim gáy cất lên ... Tôi cảm nhận 1 dòng khí chạy dọc mạch nhâm từ trên xuống đến đan điền rất rõ rệt .Người tôi bắt đầu đảo,lúc thì cúi về phía trước, lúc lại ngả về phía sau.Theo thói quen khi tập tôi thường xin Bề trên ,xin Thầy về chữa bệnh ,tôi xin chữa bệnh thoái hoá xương khớp,đặc biệt là các đốt xương sống,viêm đường hô hấp ,viêm mũi... 1 điều kỳ lạ là khi tôi tâm niệm xong tôi nhận thấy ngay 1 luồng khí xoáy dọc sống lưng,xoay vặn các đốt sống lưng từ đốt sống cổ đến đốt cuối ,hai khớp vai tự xoay ngược rồi lại xoay xuôi ,tay trái tôi tự xoa rồi chặt nhẹ vào bắp tay phải xuống đến bàn tay,vì tay phải tôi hay bị đau tê, tôi cứ tâm niệm xin chữa bệnh chỗ nào là được chữa ngay cứ như là Thầy nghe thấy tiếng nói của tôi xin Thầy chữa bệnh cho vậy .

Vẫn trong trạng thái nhập thiền ,tôi nghe tiếng Thầy nói :" Bây giờ Thầy sẽ chữa bệnh cho " .Tôi cảm nhận bàn tay Thầy đặt sau lưng chỉ vài giây trôi qua tôi cảm nhận 1 luồng khí nóng phát ra từ 2 bàn tay của Thầy,tôi thấy lưng mình nóng rực lên,hơi nóng lan toả khắp cơ thể ,tôi nghe thoang thoảng tiếng Thầy :" Chữa bệnh xương khớp...điều chỉnh hệ thống luân xa chuẩn ... chữa đường hô hấp..." sau đó tôi thấy người tôi giật nẩy nhẹ, ,rồi cảm thấy khí như bị đẩy từ lồng ngực lên và phát ra những tiếng ho khan đẩy hết khí ra ngoài, thấy trong ngực nhẹ nhõm ,dễ chịu hơn .Tôi không khái niệm được thời gian Thầy chữa bệnh là bao lâu, chỉ đến khi nghe tiếng Thầy nói :" Thầy đã chữa xong rồi đấy " , tôi thoát khỏi trạng thái nhập thiền,thấy người nhẹ nhàng, các khớp xương hơi nóng lên. Thầy nói buổi chữa bệnh của Thầy hôm nay bằng tôi tự tập trong vài tháng .Tôi cám ơn Thầy và thấy mình thật may mắn .

Con tôi nói rằng ngồi thiền ở nhà Thầy cảm nhận được khí vào cơ thể mạnh hơn ,rõ hơn .Còn tôi thấy chân mình không tê như khi tập ở nhà và cảm nhận khí chạy trong cơ thể và thông xả ra 2 tay 2 chân rất rõ, từ khi được Thầy chữa bệnh cho, tôi có thể tập hết bài mà không bị tê chân như trước kia nữa ,đó cũng là điều mong ước từ khi tôi bắt đầu tập luyện ,chỉ mong đến 1 ngày nào đó chân không bị tê,đau để cảm nhận được hết bài tập.

Tôi được Thầy tặng bài luyện TTCC Đức Mẫu mẹ LQTP .Thầy thật tâm lý ,vì biết chị em ai cũng muốn làm đẹp.Tôi thuờng nghe thơ của Thầy khi đi ngủ tôi xin phần 2 thơ của Thầy .Thầy vui vẻ tặng cho.

Chia tay Thầy tôi xin phép khi nào có điều kiện tôi lại đến thăm Thầy,Thầy cười vui vẻ đồng ý và nói rằng :" Cứ chịu khó luyện tập rồi sẽ tự chữa được bệnh cho mình và cho người khác nữa".

Vẫn biết Thầy không thích khen nhiều, không thích cảm ơn nhiều ,nhưng tự đáy lòng tôi cứ ngân lên :" Con cám ơn Thầy nhiều lắm " .Và tự hứa với mình sẽ cố gắng nhiều hơn nữa ,hy vọng sẽ đạt được như ý nguyện của Thầy.