tim_dao
23-11-2013, 21:50
Kính thưa thầy NQT cùng các anh chị em trên diễn đàn.
Đây là một tình huống thú vị của vợ tôi khiến tôi hết sức ngạc nhiên, đó là vào khoảng 22g ngày 20/11 tự nhiên vợ tôi gọi tôi dậy : “Anh, anh dậy lấy cho em cái chậu, em buồn nôn quá” tôi bật dậy chạy đi lấy cái chậu, lòng thì thắc mắc “vợ tôi không uống rượu, chắc chắn không phải là say rượu rồi, vậy thì vì sao lại buồn nôn vào lúc đêm khuya thế này”.
Cầm cái chậu vào đến nơi tôi mới nhẹ nhàng hỏi vợ: “em bị làm sao thế, sao tự nhiên lại vậy” vợ tôi không nói gì, chỉ cúi mặt vào cái chậu. Một lát sau xem chừng không nôn được nên vợ tôi quay lại nói với tôi: “em không biết tại sao, tự nhiên em lại thấy chóng mặt, khó ngủ và buồn nôn”. Tôi chột dạ đoán mò: “chắc là căn bệnh rối loạn tiền đình lại tái phát rồi” nhưng cũng chẳng biết làm cách nào cũng chẳng biết có phải là do rối loạn tiền đình hay không. chợt nhớ ra là tôi đang tập bài THANH KHÍ KHAI TÂM nên tôi nghĩ cứ cho vợ nghe thử xem sao, dù sao thì cũng chỉ có lợi mà không có hại gì. Nghĩ là làm nên tôi đi lấy headphone rồi mở cho vợ tôi nghe và dặn : “em cứ thả lỏng người, nằm im nghe hết bài này, sẽ rất tốt cho em đấy” . xong việc tôi đi ra phòng mình để nghỉ ngơi. Khoảng 40 phút sau tôi vào kiểm tra xem vợ tôi ra sao, thì chỉ thấy nàng nằm thiêm thiếp ngủ, tôi hỏi nhỏ : “ổn chứ” , nàng khẽ gật đầu.
Mấy hôm sau nàng mới bảo tôi: “tối hôm trước cho em nghe bài gì mà hay thế, nghe xong thấy đỡ mệt, hết buồn nôn, lúc chưa nghe thì trằn trọc khó ngủ, nghe xong là ngủ ngon luôn” tôi mỉm cười hỏi : “có thích tập không” vợ tôi bảo “ hay thế thì có khi em cũng tập” . Tôi chỉ cười và nghĩ “THANH KHÍ KHAI TÂM” của Thầy NQT là bài thuốc quý giúp thanh lọc cơ thể và xua tan khí độc – chắc chắn là có tác dụng tốt rồi.
Tôi biết muốn tập được KCTL thì phải “có duyên” cái duyên quan trọng lắm. Xin cảm ơn Thầy đã cho con cơ hội tìm hiểu KCTL, cảm ơn các anh chị đã giới thiệu tôi đến với KCTL. Tôi cũng vẫn luôn tự nhủ mình phải cố gắng tập luyện để mang lại vượng khí cho bản thân và cả gia đình và hy vọng tôi thực sự “có duyên” để được đem thêm chút sức mọn giúp ích cho cuộc đời.
Đây là một tình huống thú vị của vợ tôi khiến tôi hết sức ngạc nhiên, đó là vào khoảng 22g ngày 20/11 tự nhiên vợ tôi gọi tôi dậy : “Anh, anh dậy lấy cho em cái chậu, em buồn nôn quá” tôi bật dậy chạy đi lấy cái chậu, lòng thì thắc mắc “vợ tôi không uống rượu, chắc chắn không phải là say rượu rồi, vậy thì vì sao lại buồn nôn vào lúc đêm khuya thế này”.
Cầm cái chậu vào đến nơi tôi mới nhẹ nhàng hỏi vợ: “em bị làm sao thế, sao tự nhiên lại vậy” vợ tôi không nói gì, chỉ cúi mặt vào cái chậu. Một lát sau xem chừng không nôn được nên vợ tôi quay lại nói với tôi: “em không biết tại sao, tự nhiên em lại thấy chóng mặt, khó ngủ và buồn nôn”. Tôi chột dạ đoán mò: “chắc là căn bệnh rối loạn tiền đình lại tái phát rồi” nhưng cũng chẳng biết làm cách nào cũng chẳng biết có phải là do rối loạn tiền đình hay không. chợt nhớ ra là tôi đang tập bài THANH KHÍ KHAI TÂM nên tôi nghĩ cứ cho vợ nghe thử xem sao, dù sao thì cũng chỉ có lợi mà không có hại gì. Nghĩ là làm nên tôi đi lấy headphone rồi mở cho vợ tôi nghe và dặn : “em cứ thả lỏng người, nằm im nghe hết bài này, sẽ rất tốt cho em đấy” . xong việc tôi đi ra phòng mình để nghỉ ngơi. Khoảng 40 phút sau tôi vào kiểm tra xem vợ tôi ra sao, thì chỉ thấy nàng nằm thiêm thiếp ngủ, tôi hỏi nhỏ : “ổn chứ” , nàng khẽ gật đầu.
Mấy hôm sau nàng mới bảo tôi: “tối hôm trước cho em nghe bài gì mà hay thế, nghe xong thấy đỡ mệt, hết buồn nôn, lúc chưa nghe thì trằn trọc khó ngủ, nghe xong là ngủ ngon luôn” tôi mỉm cười hỏi : “có thích tập không” vợ tôi bảo “ hay thế thì có khi em cũng tập” . Tôi chỉ cười và nghĩ “THANH KHÍ KHAI TÂM” của Thầy NQT là bài thuốc quý giúp thanh lọc cơ thể và xua tan khí độc – chắc chắn là có tác dụng tốt rồi.
Tôi biết muốn tập được KCTL thì phải “có duyên” cái duyên quan trọng lắm. Xin cảm ơn Thầy đã cho con cơ hội tìm hiểu KCTL, cảm ơn các anh chị đã giới thiệu tôi đến với KCTL. Tôi cũng vẫn luôn tự nhủ mình phải cố gắng tập luyện để mang lại vượng khí cho bản thân và cả gia đình và hy vọng tôi thực sự “có duyên” để được đem thêm chút sức mọn giúp ích cho cuộc đời.