ĐINHQUANG HIỆP
17-11-2013, 13:06
Thời gian vừa qua bé hai tháng tuổi nhà ĐQH thường hay khóc về đêm. Nhất là sau khi mẹ cháu đưa bé đi tiêm chủng Vắc xin về khi cháu mới một tháng tuổi, khiến bé khóc nhiều không chỉ về đêm mà cả ban ngày cháu cũng quấy khóc. Khiến mọi người chăm cháu hết sức mệt mỏi. Mặc dù ĐQH đã chữa cho bé nhưng hiệu quả không được nhiều. Sau khi chữa cho bé thì thời gian quấy khóc của cháu chỉ thường trong khoảng thời gian từ 22h đến 24h hàng ngày. Thỉnh thoảng có hôm cháu lục sục cả đêm khiến bà nội lên trông cháu cũng bị ốm do thức đêm nhiều, bé lại khóc to dẫn đến huyết áp tăng cao; mẹ cháu thì bị sụt cân; bà ngoại trông thay bà nội cũng bị ốm. Khi chữa cho con thì bị người nhà bảo chữa mãi mà có khỏi đâu, càng chữa thì càng khóc. Những lúc bị nghe nói như thế ĐQH rất buồn, trong lòng nghĩ thật là bất công. Ngay cả người nhà mình đã từng được ĐQH chữa bệnh rồi nhưng khi thấy bản thân mình chưa làm được cho con mình thì mọi cái coi như bằng không. ĐQH cũng tự mình thắc mắc nếu bị nhiễm khí xấu thì mình cũng đã tiến hành hút độc cho bé rồi. Tuy nhiên do bé bị mụn nhiều ngay từ lúc mới sinh và bị nhiều ở hai vùng má mẹ cháu bôi thuốc cho cháu mãi không khỏi. ĐQH có chữa cho con bằng cách phát năng lượng vào vùng má mà cháu bị mụn nhiều nhưng dường như không hiệu quả mà khiến cháu lại bị khóc. Bởi nhiều lúc ngay người lớn thôi nhận được năng lượng nhiều còn bị cả đêm không ngủ được thì trẻ nhỏ khó mà tránh được. Mặt khác nguyên nhân gây bệnh của bé dường như đã nằm ngoài khả năng của mình. Trong lòng rất muốn đưa bé đến cầu cứu Thầy, nhưng còn nhiều điều mà trong lòng đang lưỡng lự ... Và cái gì đến cũng đã đến, đúng hôm ĐQH dự kiến ngày mai được đi cùng Thầy và lớp về Hà Nam giải trùng tang, thì mẹ cháu có nói anh xem nhờ Thầy kiểm tra, lúc đó ĐQH chỉ cười. Sáng hôm sau khi ĐQH đến nhà Thầy và có báo cáo Thầy ngay, thì Thầy có bảo sao dốt thế khi con khóc thì gọi cho Thầy chứ. Sau đó đến chiều khi về đến nhà, mẹ cháu có nói không biết sao hôm nay con nó ngoan thế. Không quấy khóc mà nằm ngủ suốt, lúc đó ĐQH chỉ cười vì biết rằng con mình đã được Thầy kiểm tra và chữa cho từ lúc đến báo cáo Thầy rồi. Đêm hôm đó cháu bé nhà ĐQH ngủ ngon, không quấy khóc nữa. Sau đêm thứ nhất và thứ hai thì đêm thứ ba đến 24h00 cháu lại khóc một trận lúc này đã nửa đêm rồi vì vậy ĐQH cũng không dám gọi điện cho Thầy mà chỉ dùng câu thần chú Thầy ơi giúp cho bé nhà con ngủ ngon giấc không quấy khóc nữa thì lúc sau bé không khóc nữa và ngủ ngon giấc. Và cũng từ hôm đó là bé nhà ĐQH ngoan hẳn không quấy khóc nữa. Tuy nhiên cách đây một tuần khi mà bé đã được một tuần ngoan hẳn thì mẹ cháu lại cho cháu đi tiêm chủng khi cháu vừa tròn 2 tháng tuổi. Mặc dù ĐQH có bảo mẹ cháu là từ từ để con một vài tháng nữa, chứ đi tiêm về rồi nó lại khóc đó. Nhưng mẹ cháu không nghe nên vẫn cho bé đi tiêm phòng Vắc xin. Khi về buổi đầu thì chưa có biểu hiện gì, đến hôm thứ hai thì bé bắt đầu bị sổ mũi và ho sau đó bị sốt nhẹ. Cũng từ hôm đó bé lại quấy khóc như trước. Mẹ cháu cho bé đi khám thì bác sĩ bảo bé bị viêm tai. Ngày hôm qua cháu lại bị nổi mụn toàn thân quấy khóc cả ngày. Chiều ĐQH đi làm về đến nhà nhìn thấy cảnh mẹ cháu thì mệt mỏi và chán nản vì con quấy, bé thì khóc rũ rượi lúc đó vào khoảng 17h30. Vì vậy ĐQH vừa bế con vừa gọi điện cho Thầy, lúc gọi cho Thầy cũng linh cảm thấy giờ này có lẽ Thầy đang bận việc. Do khi gọi điện không gặp được Thầy vì vậy ĐQH đã chuyển bé cho bà nội bế cháu và ngồi xin LBHV xin Thầy và bề trên giúp đỡ cho con chữa bệnh cho cháu… Sau đó bé nằm ngủ đến 19h30 thì thức dậy nằm chơi. Đến 21h00 thì ĐQH nhận được điện thoại từ Thầy, lúc đó ĐQH có báo cáo Thầy và xin Thầy kiểm tra và chữa cho bé giúp cho Con. Ngay sau đó ĐQH nhận thấy năng lượng dồn về rất mạnh, ĐQH có bảo bà nội và mẹ cháu cứ để cho bé nằm chơi để Thầy chữa bệnh cho bé. Trong thời gian bé được Thầy chữa bé nằm chơi rất ngoan đến 22h30 thì bé đi ngủ. Do có sự hỗ trợ từ Thầy mà đêm hôm qua bé không quấy khóc nữa. Tuy nhiên có hai lần vào lúc 2h50 và 5h00 sáng khi bé thức dậy, do mẹ cháu thức đêm nhiều sữa lại ít khi con bú không có sữa về bé lại khóc hờn. Khi cháu khóc hờn ĐQH đành phải dùng mẹo là cho Si rô Ho nó hơi ngọt vào miệng bé thì mới cắt được cơn khóc hờn của bé thì lúc đó bé mới chịu bú sữa bình, sau khi bú sữa bình xong cháu lại ngủ ngoan. Buổi sáng nay bé nhà ĐQH thức dậy, bé đã ngoan hẳn không còn quấy khóc nữa.
Qua đây con ĐQH xin có lời cảm tạ đến Thầy và bề trên đã giúp đỡ chữa bệnh cho bé nhà con trong thời gian qua.
Qua đây con ĐQH xin có lời cảm tạ đến Thầy và bề trên đã giúp đỡ chữa bệnh cho bé nhà con trong thời gian qua.