Hanhthong
18-10-2013, 23:15
Mấy hôm nay liên tục xem và đọc những thông tin về Quảng Bình, về bão lũ, về thiệt hại của người dân miền trung trong cơn bão Nari chúng tôi không khỏi xót xa cũng như suy nghĩ rất nhiều. Suy nghĩ xem mình có thể giúp họ những gì, giúp như thế nào để có thể đến tận tay những gia đình ấy. Khi biết tôi có ý định đi Quảng Bình cứu trợ, nhiều người đã khuyên tôi suy nghĩ cho kỹ vì họ đã gặp những trở ngại từ chính quyền, từ việc trao đồ cứu trợ từ gạo thành mì, rồi đưa người nhà vào danh sách cứu trợ, có những người một ngày nhận đến 8 lần quà trong khi nhiều người khác thì vẫn trong tình trạng đói... Tôi cũng suy nghĩ vì diễn đàn vừa kết thúc một đợt quyên góp lên Xín Mần- Hà Giang, nếu lại kêu gọi nữa liệu có quá nhiều. Nền kinh tế đi xuống cũng khiến nhiều gia đình thành phố khó khăn, cũng phải lo đủ thứ cho cuộc sống, đóng góp thì lẹm vào bữa ăn gia đình, mà không đóng góp thì thấy áy náy, thấy thương họ quá...
Nghĩ thì là vậy nhưng lại nhớ đến câu nói " Một miếng khi đói bằng 1 gói khi no" và "Lá lành đùm lá rách" tôi vẫn quyết định xin ý kiến của Thầy và cán bộ lớp để liên hệ thông tin ở vùng lũ Quảng Bình và phác thảo 1 kế hoạch giúp đỡ trong chừng mực có thể. Tôi cũng biết nhóm mình còn mấy bao quần áo cũ mới, còn một số tiền trong quỹ nên cũng xác định quyên góp được bao nhiêu thì sẽ dùng bấy nhiêu.
Thông tin báo từ Quảng Bình về cho biết tại 2 huyện Minh Hoá và Quảng Ninh tỉnh Quảng Bình có 164 hộ gia đình bị sập nhà, tốc mái, đồ đạc hư hại hoàn toàn, hoa màu mất trắng, nhiều ngày qua sống bằng cứu trợ lương thực, không có nước sạch để dùng. Bởi vậy chúng tôi dự định sẽ chuẩn bị khoảng 164 xuất quà cho các hộ gia đình này. Cái cần nhất giờ là là quần áo để thay đổi, mì tôm hoặc lương khô ăn tạm trong lúc chưa có chợ búa và tiền mặt. Bởi vậy mỗi gói quà dự kiến gồm có: 1 thùng mì tôm, 1 gói 4-5 bộ quần áo cũ- mới -lớn -nhỏ các loại) và dự định hỗ trợ mỗi hộ khoảng 100.000đ. (nếu quyên góp được nhiều hơn, mỗi hộ sẽ được số tiền nhiều hơn và ai cũng mong như vậy).
Những gói quà này sẽ được đóng gói sẵn tại Hà Nội, gửi xe khách đến Quảng Bình, nhóm sẽ cố gắng đi xe khách hoặc mượn 1 xe để đi lên đó lấy hàng và trao tận tay người dân. Lần này chúng tôi cũng nhờ tổ chức phi chính phủ Plan giúp đỡ, không đưa qua chính quyền, tránh những tình trạng quà không đến tay người cần.
Với phương án như vậy, chúng tôi rất mong được sự ủng hộ của các bạn trên diễn đàn. Các bạn có thể chỉ bớt một bát phở sáng 25.000 đ, cũng có thể mua được 8 gói mì tôm cho 1 người ăn trong mấy ngày.. mỗi thứ bớt đi 1 chút thì những người dân đang vật lộn trong bão lũ cũng có thêm chút lương khô ấm lòng.
Các bạn có thể đóng góp bằng tiền mặt, mì tôm, quần áo cũ hoặc chuẩn bị sẵn quà cho các hộ gia đình, chúng tôi sẽ giúp bạn vận chuyển đến tận tay người cần nó.
Dự kiến đóng gói : vào chiều thứ 7 (ngày 19/10) tại nhà anh Minh Trần Quang 272 Phan Bá Vành và chuyển lên xe ngay trong đêm.
Mọi ủng hộ về quần áo, hiện vật và tiền, xin mang tới Ngõ 189 Ngách 31 nhà số 3 Hoàng Hoa Thám, HN hoặc 272 Phan Bá Vành - Cầu Diễn HN: 04 3 8472047
Nếu không qua được trực tiếp, các bạn có thể gửi về số tài khoản của Nguyễn thị Kim Thoa tk VCB: 0011001102805
ĐT: 0989328181
(khi chuyển khoản các bạn vui lòng ghi rõ tên người gửi và ghi rõ Ủng hộ miền Trung)
http://s18.postimg.org/eug0mqvl1/image.jpg (http://postimg.org/image/eug0mqvl1/)
<br /><br />
Ý kiến của Nguyệt Quang Tử.
NQT xin đóng góp 1.000.000đ và kêu gọi học trò mỗi người cố gắng đóng góp ít nhất là 100.000 đ, kêu gọi tất cả những người đã coi KCTL là ngôi nhà chung hãy thể hiện lòng từ thiện của mình bằng hành động cụ thể.
Chúng ta có bớt đi một chút để làm từ thiện thì đời sống sinh hoạt thường ngày của chúng ta cũng chưa có ảnh hưởng gì lớn. Hãy hành động vì những người đang hoạn nạn, đang đói khổ tại Quảng Bình.
Nghĩ thì là vậy nhưng lại nhớ đến câu nói " Một miếng khi đói bằng 1 gói khi no" và "Lá lành đùm lá rách" tôi vẫn quyết định xin ý kiến của Thầy và cán bộ lớp để liên hệ thông tin ở vùng lũ Quảng Bình và phác thảo 1 kế hoạch giúp đỡ trong chừng mực có thể. Tôi cũng biết nhóm mình còn mấy bao quần áo cũ mới, còn một số tiền trong quỹ nên cũng xác định quyên góp được bao nhiêu thì sẽ dùng bấy nhiêu.
Thông tin báo từ Quảng Bình về cho biết tại 2 huyện Minh Hoá và Quảng Ninh tỉnh Quảng Bình có 164 hộ gia đình bị sập nhà, tốc mái, đồ đạc hư hại hoàn toàn, hoa màu mất trắng, nhiều ngày qua sống bằng cứu trợ lương thực, không có nước sạch để dùng. Bởi vậy chúng tôi dự định sẽ chuẩn bị khoảng 164 xuất quà cho các hộ gia đình này. Cái cần nhất giờ là là quần áo để thay đổi, mì tôm hoặc lương khô ăn tạm trong lúc chưa có chợ búa và tiền mặt. Bởi vậy mỗi gói quà dự kiến gồm có: 1 thùng mì tôm, 1 gói 4-5 bộ quần áo cũ- mới -lớn -nhỏ các loại) và dự định hỗ trợ mỗi hộ khoảng 100.000đ. (nếu quyên góp được nhiều hơn, mỗi hộ sẽ được số tiền nhiều hơn và ai cũng mong như vậy).
Những gói quà này sẽ được đóng gói sẵn tại Hà Nội, gửi xe khách đến Quảng Bình, nhóm sẽ cố gắng đi xe khách hoặc mượn 1 xe để đi lên đó lấy hàng và trao tận tay người dân. Lần này chúng tôi cũng nhờ tổ chức phi chính phủ Plan giúp đỡ, không đưa qua chính quyền, tránh những tình trạng quà không đến tay người cần.
Với phương án như vậy, chúng tôi rất mong được sự ủng hộ của các bạn trên diễn đàn. Các bạn có thể chỉ bớt một bát phở sáng 25.000 đ, cũng có thể mua được 8 gói mì tôm cho 1 người ăn trong mấy ngày.. mỗi thứ bớt đi 1 chút thì những người dân đang vật lộn trong bão lũ cũng có thêm chút lương khô ấm lòng.
Các bạn có thể đóng góp bằng tiền mặt, mì tôm, quần áo cũ hoặc chuẩn bị sẵn quà cho các hộ gia đình, chúng tôi sẽ giúp bạn vận chuyển đến tận tay người cần nó.
Dự kiến đóng gói : vào chiều thứ 7 (ngày 19/10) tại nhà anh Minh Trần Quang 272 Phan Bá Vành và chuyển lên xe ngay trong đêm.
Mọi ủng hộ về quần áo, hiện vật và tiền, xin mang tới Ngõ 189 Ngách 31 nhà số 3 Hoàng Hoa Thám, HN hoặc 272 Phan Bá Vành - Cầu Diễn HN: 04 3 8472047
Nếu không qua được trực tiếp, các bạn có thể gửi về số tài khoản của Nguyễn thị Kim Thoa tk VCB: 0011001102805
ĐT: 0989328181
(khi chuyển khoản các bạn vui lòng ghi rõ tên người gửi và ghi rõ Ủng hộ miền Trung)
http://s18.postimg.org/eug0mqvl1/image.jpg (http://postimg.org/image/eug0mqvl1/)
<br /><br />
Ý kiến của Nguyệt Quang Tử.
NQT xin đóng góp 1.000.000đ và kêu gọi học trò mỗi người cố gắng đóng góp ít nhất là 100.000 đ, kêu gọi tất cả những người đã coi KCTL là ngôi nhà chung hãy thể hiện lòng từ thiện của mình bằng hành động cụ thể.
Chúng ta có bớt đi một chút để làm từ thiện thì đời sống sinh hoạt thường ngày của chúng ta cũng chưa có ảnh hưởng gì lớn. Hãy hành động vì những người đang hoạn nạn, đang đói khổ tại Quảng Bình.