PDA

View Full Version : Thầy ơi ! con đã khỏi bệnh rồi



Bảo Bảo
17-10-2013, 17:32
Con chào thầy và toàn thể ace trong diễn đàn,chúc mọi người luôn hạnh phúc và thăng tiến trong tu luyện.
Sau đây BB xin kể lại trong mấy tuần vừa qua do thời tiết thay đổi và có hàn khí độc đã được thầy thông báo trên diễn đàn và được anh hiepqf3 nhắc nhở nên dừng thiền 1 ngày.Vì họng của BB rất kém nên rất hay bị ốm khi thời tiết thay đổi,triệu chứng đau đầu,rát họng,nghẹt mũi khiến BB rất khó chịu,đến ngày 16 BB luyện bài tkkt để giải tỏa hàn khí trong người,nhưng do nghẹt mũi không thở được,BB đành phải dừng bài luyện và phải dùng thuốc nhỏ mũi và xỵt họng để thông mũi.Sau nhiều ngày BB tập chỉ thấy đỡ chứ không khỏi hẳn,cổ BB lại sưng tấy,xuất hiện những cơn ho làm BB đau quặn bụng.BB đành phải cầu cứu đến thầy,được thầy đồng ý BB vui lắm,bật bài tkkt để thầy chữa cho.Cảm nhận của BB tăng lên rất nhiều,sáng hôm sau ngủ dậy cổ họng BB đã khỏi hẳn,không còn đau rát nữa,BB lại tâm niệm "Con cảm ơn thầy NQT ạ"Thực sự không có thầy thì không biết đến khi nào con có thể khỏi bệnh,con cảm ơn thầy nhiều lắm ạ.Đến hôm nay con tập xong bài tkkt trục nốt đờm vàng trong cổ họng thì con đã dứt khỏi cơn ho rồi thầy ạ.Con biết mình còn thiếu sót và phải cố gắng rất nhiều,con sẽ cố gắng hơn thầy à,mong thầy độ trì con. . .

Khánh Ly
19-10-2013, 00:40
Nhân bài viết của Bảo Bảo, em cũng xin chia sẻ một cách chữa bệnh "đặc biệt". Số là tự dưng hôm 16/10 em bị nổi chắp (lẹo) ở mi dưới gần khóe mắt. Có lẽ em đã bị từ ngày hôm trước nhưng do vết chắp còn bé, chủ quan không để ý nên ngày hôm sau bị sưng to lên. Em đã thử mẹo (dùng đũa hơ nóng chấm vào 9 lần) và nhỏ thuốc Rhoto kháng khuẩn nhưng mắt vẫn đau và khó chịu. Đang lơ ngơ tìm cách chữa vì sáng 18/10 phải đi trang điểm thì gặp Thầy online facebook, sướng quá em vào chào Thầy và hỏi Thầy luôn cách chữa chắp.
Thầy bảo: "Mời ông nào đó về, xin ông ta chữa cho. Đồng thời dùng ngón tay trỏ bên phải chỉ vào đấy và tâm niệm: tan đi...tan đi...tan đi......" Em phì cười và cảm ơn Thầy rối rít, lại quên tiệt thần chú "THẦY ƠI" chứ lại. :)
Thế là em tắt máy đi tập TKKT và gọi thần chú, tay trỏ phải dí dí vào chỗ sưng lẩm nhẩm "tan đi...tan đi... tan đi..."
7h sáng tỉnh dậy mở mắt sao mà thấy dễ chịu thế, sờ lên mắt thì vết chắp đã xẹp lép, nhíu mắt đủ kiểu cũng không thấy đau nữa. Sướng quá trời luôn ạ!
Em chia sẻ để nếu có ai bị chắp, lẹo, bệnh về mắt thì gọi thần chú ngay nhé!!!:o

Hạ Vi
20-10-2013, 17:58
Thầy của chúng ta mà li........!